Xem đầy đủ chức năng : trả lại cho em
koconnuakeolac
24-07-2006, 03:03 AM
trả lại cho em
cái thuở mình quen
trả lại hờn ghen
một thời nước mắt
laitiensinhvn
24-07-2006, 05:31 AM
Bà Lạc kia ơi !
Tiêu Kiếm đến chơi
Mau mang Lạc mời
Tiêu Kiếm nhắm với .
Dã Quỳ
25-07-2006, 02:08 AM
Dã đây mà lạc
Quỳ gối mỏi chân
Lạc mà không thương
Gối thành củ lạc
shrek010sky
25-07-2006, 07:21 AM
Ngày anh đi tôi không buồn thật đấy
Chỉ thẫn thờ vì mãi mãi mất anh
Giờ tôi hiểu vì sao người ta nói
Tôi thật khờ thật dại thật là ngu
Ai thấu hiểu nỗi lòng tôi tan nát
Bởi tình yêu chẳng khác một trò chơi
Tôi đuổi bắt một bóng hình đã tắt
Để cuối cùng tôi vẫn mãi cô đơn
Có ai hiểu xin nói giùm tôi với
Tôi là ai trong suy nghĩ mỗi người
Mỗi ngày mới lại một ngày giả dối
Phải gượng cười che giấu nỗi buồn kia
Anh đi rồi lời xưa không theo gót
Để đêm về tôi thao thức suy tư
Nhưng hỡi ơi!
Nhớ làm chi một kẻ chẳng ra gì
Người không thật cần chi tôi phải thật
Chỉ tiếc một thời tôi đã quá ngây thơ
Mọi người cho cảm nhận về bài của ốc nhá
Gửi cho ai.......
koconnuakeolac
26-07-2006, 04:17 AM
tên tiêu kiếm kia
nghĩ mình là ai
mang danh họ Lại
tưởng ghê gớm sao
biết điều chút nào
tỷ cầm thạch cao
đáp vỡ đầu đệ
nhé
==============================
Gửi lại ai..........
có một ngày
họ ra đi và chân trời nhỏ như bồng dái thêm
có cô bé bên thềm
khóc cho sự ngờ nghệch tương tư
có một ngày
họ ra đi và vầng trăng như lạnh lùng sáng tỏ
có giọt sương nào ướt đôi má nhỏ
lẳng lặng theo rơi một giọt tình trôi
cái ngày ấy
họ đi và cô bé nhận ra rằng
vầng trăng đẹp nhưng chỉ với chị Hằng
nhân gian kia nào có được trăng
họ cũng chỉ như mây trời cá biển
đến rồi đi thoảng nhẹ như gió tiên
ngày ấy nhận ra
cô bé ngây thơ thuở nào
giờ đã lớn lớn làm sao
lớn......trong tâm hồn và những gì gọi yêu thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.