Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày là một niềm hy vọng !



Khúc Nhạc Buồn
24-07-2006, 02:13 AM
Theo con gái bây giờ mỗi ngày họ sẽ sếp một ngôi sao bằng giấy , còn con trai sẽ thẫy một đồng tiền xu vào lọ ! Mục đích chính là hình thành nên một ước mơ hay nó cũng là một cách hy vọng nhỏ nhoi , có người bảo hy vọng càng nhiều thì cũng chỉ có thất vọng càng nhiều và nên làm bằng một hành động , nhưng không ai phủ định rằng cuộc sống không có hy vọng thì thật sự vô nghĩa ! Đúng không bạn ?:bath:

caykeomut
24-07-2006, 02:18 AM
nếu ai hỏi rằng đối với tôi điều j` wan trọng tôi sẽ trả lời ngay rằng đó là niềm tin
niềm tin giúp tôi bước những bước sau thất bại mạnh mẽ hơn , niềm tin giúp tôi cố gắng vươn lên và ko gục ngã
mỗi 1 ngày mới là 1 hi vọng mới đc mở ra là 1 khởi đầu mới .Trân trọng lắm chứ

Trang Sassy
24-07-2006, 02:36 AM
ư HỪ..... niềm tin...Niềm Hy Vọng.....Cứ loé sáng trong Trái tim..... Tỏa sáng ,...........sáng mãi

wolfman
24-07-2006, 04:18 AM
Mỗi ngày đều là một ngày mới.Ngày mai sẽ khác với ngày hôm nay....