invincibility
24-07-2006, 02:09 AM
T ơi !
Vậy là tụi mình đã chia tay nhau đúng 4 tháng rồi phải không em, thời gian trôi qua nhanh thật. Sự việc như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Thời gian hạnh phúc của anh và em sao mà ngắn quá. 1 năm mình wen nhau, có biết bao nhiêu là kỹ niệm đẹp....
Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm buồn trong anh, giờ đây, em đã vui bên hạnh phúc mới. Anh thật sự rất yêu em, anh cầu chúc cho em luôn luôn được hạnh phúc....và anh biết rằng em đang hạnh phúc bên người yêu mới của mình
...Riêng anh...anh phải làm sao đây, để quên được hình bóng em. Anh đã tìm đủ mọi cách, tạo cho mình thật nhiều công việc, để kô còn thời gian để suy nghỉ đến em...và anh đã yêu 1 người khác...
Cho đến 1 hôm, anh nghe chị em báo tin là em bị tai nạn, anh kô thể đến thăm em được, vì anh sợ gặp lại em, gặp lại nỗi đau mà bấy lâu nay anh đang cố quên đi
Anh chỉ còn cách là hỏi thăm chị em...khoảng 1 tháng sao, chị em báo tin là em đã xuất viện rồi. Anh mừng vui không xiết, cho đến khi chị em nói là...em sẽ phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Và em đang hoàn toàn tuyệt vọng vì bạn bè đều xa lánh em
Nhận được tin đó, tim anh như ngàn mũi kim đâm vào...Anh rất muốn đến bên em, cầm tay em và nói " T, anh vẫn mãi yêu em, cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em, mình sẽ làm lại từ đầu ha em...."
Nhưng anh thật sự kô thể. Vì anh đã có người yêu khác, người đó cũng rất yêu anh. Anh kô thể vì em mà làm khổ người ta được....
Thật lòng xin lỗi em. Vì con đường ngày hôm nay anh đi, là em bắt anh phải chọn
Chúc Em vui vẽ:type:
Vậy là tụi mình đã chia tay nhau đúng 4 tháng rồi phải không em, thời gian trôi qua nhanh thật. Sự việc như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Thời gian hạnh phúc của anh và em sao mà ngắn quá. 1 năm mình wen nhau, có biết bao nhiêu là kỹ niệm đẹp....
Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm buồn trong anh, giờ đây, em đã vui bên hạnh phúc mới. Anh thật sự rất yêu em, anh cầu chúc cho em luôn luôn được hạnh phúc....và anh biết rằng em đang hạnh phúc bên người yêu mới của mình
...Riêng anh...anh phải làm sao đây, để quên được hình bóng em. Anh đã tìm đủ mọi cách, tạo cho mình thật nhiều công việc, để kô còn thời gian để suy nghỉ đến em...và anh đã yêu 1 người khác...
Cho đến 1 hôm, anh nghe chị em báo tin là em bị tai nạn, anh kô thể đến thăm em được, vì anh sợ gặp lại em, gặp lại nỗi đau mà bấy lâu nay anh đang cố quên đi
Anh chỉ còn cách là hỏi thăm chị em...khoảng 1 tháng sao, chị em báo tin là em đã xuất viện rồi. Anh mừng vui không xiết, cho đến khi chị em nói là...em sẽ phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Và em đang hoàn toàn tuyệt vọng vì bạn bè đều xa lánh em
Nhận được tin đó, tim anh như ngàn mũi kim đâm vào...Anh rất muốn đến bên em, cầm tay em và nói " T, anh vẫn mãi yêu em, cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em, mình sẽ làm lại từ đầu ha em...."
Nhưng anh thật sự kô thể. Vì anh đã có người yêu khác, người đó cũng rất yêu anh. Anh kô thể vì em mà làm khổ người ta được....
Thật lòng xin lỗi em. Vì con đường ngày hôm nay anh đi, là em bắt anh phải chọn
Chúc Em vui vẽ:type: