Xem đầy đủ chức năng : Gác nghiên ẩn khứ
giacat_tiensinh
24-07-2006, 01:36 AM
Ẩn khứ ta về với cõi tiên
Mặc cho mưa gió ngả trăm miền
Thú vui thiên vĩ trăng làm bạn
Cẩm tú bồng lai ngự giá thiền
Tiên........Tử
Tổ...........Tôn
Khai.........kế
Tôn.........Nghiệp
Ngời........rạng
Hậu.........Tiền
Thế.........Nhân
Tiên Sinh biết thừa nó quá tải với mem hht mà!
kiep lieu trai
24-07-2006, 05:32 AM
Phiêu bạt muôn phương ghé muôn miền
Ngâm thơ thưởng ngoạn sống cảnh tiên
Mưa giông bão gió đường luôn tiến
Để thưởng trăng đêm với bạn hiền
====
Là làm theo vần vậy thôi chứ TS không hiểu hết ý nghĩa của bài thơ trên lắm , mong được giải nghĩa..:)
laitiensinhvn
24-07-2006, 06:24 AM
Ẩn khứ ta về với cõi tiên
Mặc cho mưa gió ngả trăm miền
Thú vui thiên vĩ trăng làm bạn
Cẩm tú bồng lai ngự giá thiền
Tiên........Tử
Tổ...........Tôn
Khai.........kế
Tôn.........Nghiệp
Ngời........rạng
Hậu.........Tiền
Thế.........Nhân
Sen Vàng tọa lạc đức mãn viên ?
Hoa khai Cực Lạc hỏi vạn niên ?
Rũ áo Ta Bà ai nhẹ thế?
Chưa tiêu Tam Nghiệp sao hết phiền ? !
giacat_tiensinh
24-07-2006, 08:12 AM
Nịch bịch bầu thơ dạo khắp nơi
Tâm can vạn thước hứng mây trời
Trở trăn ba tấc đâu tình vẹn
Quằn quại canh thâu bạn với đời
Trống vánh thi thiền âu kiếp nợ
Nghiên mòn khua vết mực đong vơi
Còn sông nhân thế thôi đành vậy
Ẩn khứ bồng lai Quả hái mời
Trong lúc cao hứng bất chợt GC làm vài câu học hỏi thôi mà
Có gì to tát đâu mà các bạn khéo khen thay
Mèo Lười Cô Đơn
24-07-2006, 08:31 PM
Chẳng hiểu gì đâu hỡi bạn hiền
Ngó lại bút xem há liệu phiền
Thơ kia sao ẩn hoài đâu nghĩ
Biết tận thế nào mới hiểu ra ...
Em không hiểu được đâu anh ạ ...mong rằng một ngày gần đây em sẽ hiểu ...với lại thơ em dở ẹc hì hì ...
Thienmy
24-07-2006, 10:01 PM
Phiêu du tự tại cùng mây gió
Khách chốn Bồng lai thỏa sức chờ
Vấn lại tâm can ta tự hỏi
Dương gian tiên giới thể hơn sao
tendresses
25-07-2006, 09:29 AM
Ẩn khứ sao đành với nhân gian
Sự đời trăm mối vẫn chưa bàn
Quay lưng bỏ mặc lòng sao đặng
Thử hỏi lòng mình có giối gian ?!
yoo chun park
25-07-2006, 10:27 AM
Thú vui sao có thể bỏ quên
Phiêu du thưởng ngoạn tới trăm miền
Ngại gì ta ko về ẩn khứ
Đi mây về gió tựa thần tiên.
________________________
sống tại nhân gian đã có số
cớ sao ta lại phải nghĩ nhiều
trần gian cũng có nhiều điều mới
đi mây về gió, mới được yên ????????????:haha:
giacat_tiensinh
26-07-2006, 09:05 PM
Giang sơn đó bồng lai trăm thước
Non thẳm này một bước còn xuân
Tâm can thỏa trí bao lần
Hành trang khép lại hồng trần khắc sâu
Nguyện phen này thỏa đường xuân mộng
Mặc dương trần biển rộng non cao
Toại lòng như ước thanh tao
Cẩm quan nâng chén hái đào Lê Trương
giacat_tiensinh
30-07-2006, 02:24 AM
Thôi đành tự ta làm bạn vời đời vậy
Đường đời thế thái nghiệp ba sinh
Cỏ ngọt hoa thơm nhuộm nghĩa tình
Tái giá lâm môn bầu chuốc cạn
Khêu đèn soi sáng nét thiêng linh
Nhân duyên thư viễn đàm cô sự
Son gấm hồng nhan một bóng hình
Vế tráp xưa thời xuân khép lại
Thiên đường thế sự nở hoa trinh
vuonthochieuhohen
31-07-2006, 04:25 AM
Gia cát tiên sinh quả là tài
Văn thơ chữ hán chẳng mấy ai !
khổ công rèn luyện nên dài lắm
Đẳng cấp cao siêu lại vừa dài
Thất ngôn tứ tuyệt thật là hay
Sảng khoái hương thơm ngất ngây cả ngày
Thiên sinh mới đếm nơi này
Đúng là thiên tử đắm say lòng người
giacat_tiensinh
31-07-2006, 08:59 AM
Lai bồng cẩm tú ắt là đây
Rượu ngọt hoa thơm biện tháng ngày
Cố bối tao đàn khuya các mộng
Môn đàn thanh nhã tỏa hương say
Thư nhân tiêu viễn tâm thiền tọa
Vạn thước non cao sải vóc gầy
Há khước lưu tình,,,viên thế sự
Bát sầu nghiêng ngả gắp mâm chay
Kim Thích Chích
31-07-2006, 02:28 PM
Phen này ghé lại để dửng dưng
Đen đỏ rủi may dễ nói đừng ?
Vô nghĩ béo mầm than chữ khổ
Quên ăn còi rỉn kín bưng bưng
Không say không uống cùng nhau gật
Ấy ấy ừ ừ mỏi cả lưng
Có đến có đi cho có lại
Thật là... ấy thế... ấy mà... nhưng...
Lost.
31-07-2006, 10:30 PM
Bồng lai tửu nguyệt chẳng thấy chi !
Điệp lả lơi hoa - chẳng thấy gì !
Cầm câm lặng gió tư không tỏ
Nhưng dạ vẫn cười - quả tinh vi
Mâm không quắc thước đũa quẳng quơ
Ngắm gió mông lung đạo cười khì
Lượn qua lượn lại con đom đóm
Có chút lập loè nẩy chút thi!!!!
Kim Thích Chích
31-07-2006, 10:59 PM
Vén mây xem nguyệt méo hay tròn
Không méo không tròn cũng chẳng thon
Nhô nhấp núi rừng thưa mấy dải
Thẳng thừng khe suối độc mình con
Ung dung tự tại thuyền trôi miết
Ngẫu hứng thăng hoa bút vạch hồn
Thi tứ một vài câu để lại
Đời sau thế sự mắt trông mòn
giacat_tiensinh
03-08-2006, 04:11 AM
Bồng lai tửu nguyệt chẳng thấy chi !
Điệp lả lơi hoa - chẳng thấy gì !
Cầm câm lặng gió tư không tỏ
Nhưng dạ vẫn cười - quả tinh vi
Mâm không quắc thước đũa quẳng quơ
Ngắm gió mông lung đạo cười khì
Lượn qua lượn lại con đom đóm
Có chút lập loè nẩy chút thi!!!!
Xa xa vọng lại tiếng cầm đêm
Ái khách rung nâng phím nhạc mềm
Chút gánh đèo bồng vui thú nguyệt
Ảo hồ gờn gợn sóng dâng êm
Tao đàn cố bối biện mâm thưa
Rượu đỗ vài chum cũng đủ vừa
Nhất món heo xiên mềm tái đỏ
Vui mời thiên khách .... tạm qua trưa
Vén mây xem nguyệt méo hay tròn
Không méo không tròn cũng chẳng thon
Nhô nhấp núi rừng thưa mấy dải
Thẳng thừng khe suối độc mình con
Ung dung tự tại thuyền trôi miết
Ngẫu hứng thăng hoa bút vạch hồn
Thi tứ một vài câu để lại
Đời sau thế sự mắt trông mòn
Mành buông thưa thớt áng mây qua
Gió vấn tan chen nguyệt xế tà
Lững thững phô nhồi căng thú bậu
Hoen nhèm kim phích hứng ô thoa
Ma nhai đáo khướt bầu men đạm
Khoái ngoác hoa neo dậu tím cà
Vẻo vắt nhan thanh này thế sự
Men mời đâu bán chợ đông xa
thánh_nhân
03-08-2006, 04:48 AM
Qua đường bất chợt ghé bồng lai
Gặp thế nom khom vít cánh nhài
Thích Trích đu cây vờn táo tợn
Xiêm xoè dáng ngoạn xệ khoan thai
Danh xưng gia cát nhất tề chua
Cáo thế heo xiên đủ thứ đùa
Lững thững hay chăng kìa khổ chủ???
Eo xèo kim thích đến thì mua
laitiensinhvn
04-08-2006, 04:27 AM
Lóp thóp đâu đây mấy thầy non
Treo leo vách núi gót chân mòn
Lơ ngơ mắt liếc dòm đỉnh bạt
Í oái thưa xằng ngoác chúm son .
Mây mây lượn lượn mảnh con con
Sóng sánh nhấp nhô tí chỏm vòn
Gió gió phơ phơ lằng nhằng giữa
Nhục tửu phê phè ...nghiệp trũi gon .
Xin mạn phép Gc huynh !
Kim Thích Chích
12-08-2006, 12:57 AM
Ha ha, mấy tên tiểu yêu này, lại thích chọc lão hả ?
Khen thay anh chị gáy le te
Chớp mắt khoe nhau mấy điệu vè
Văn vở xuống dòng như ngộ sĩ
Thơ ca lượm nét tựa ông nghè
Kẻ thì phong thánh, phong quân tử
Đứa lại để quai, để đụm dê
Đối đáp ra trò thơ với thẩn
Vui vui thì cắt máu ăn thề...
kiep lieu trai
12-08-2006, 04:05 AM
Chết chửa lại sắp có vấn đề rồi chăng..? thôi xin các bạn hãy vì lòng yêu thơ mà hòa hợp cùng nhau đi nhé , TTXL hoàn toàn mù tịt về lối thơ trên , nên xin mạn phép viết văn xuôi thay cho làm thơ, mong quý bạn hiểu cho
Mến thương
TTXL
laitiensinhvn
12-08-2006, 06:34 AM
Lúp cúp ruộng rau chú gà tre
Tấp tểnh bới sâu hát khúc vè
Lóc tóc cành non cười ngặt nghẽo
Chới với trêu bừa ong vo ve ...
Làm thơ là để vui ,mọi người hiểu nhau hơn ,yêu thơ hơn và .....thân hơn cả những người tưởng chừng ...không thể thân ! TTXL xin đừng lo nghĩ như vậy .
thánh_nhân
12-08-2006, 07:17 AM
Ha ha, mấy tên tiểu yêu này, lại thích chọc lão hả ?
Khen thay anh chị gáy le te
Chớp mắt khoe nhau mấy điệu vè
Văn vở xuống dòng như ngộ sĩ
Thơ ca lượm nét tựa ông nghè
Kẻ thì phong thánh, phong quân tử
Đứa lại để quai, để đụm dê
Đối đáp ra trò thơ với thẩn
Vui vui thì cắt máu ăn thề...
Ma nhai thiên lão ắt dày công
Khích báng chính nhân hử tễu đồng
Quá phán nheo mày xem cánh vạc
Lu già ngoác khọm miệng cài bông
Véo von tom hõm ngồi thư phịnh
Tểu tả bèo mai họa áng hồng
Khí thú châm que này chú tiểu
Vịnh chùa cho bõ thứ sư ông
hix em viết có gì sai mọi người bảo em nha
Kim Thích Chích
12-08-2006, 12:01 PM
Ha ha, tụi tiểu yêu đối đáp cũng ra trò, xem lão gõ đầu tên trùm ở đây nè, cũng thích viết tao nhã hả !
Mành buông thưa thớt áng mây qua
Gió vấn tan chen nguyệt xế tà
Lững thững phô nhồi căng thú bậu
Hoen nhèm kim phích hứng ô thoa
Ma nhai đáo khướt bầu men đạm
Khoái ngoác hoa neo dậu tím cà
Vẻo vắt nhan thanh này thế sự
Men mời đâu bán chợ đông xa[/COLOR]
Thánh bút trầm tư họa nguyệt sầu
Lai bồng cẩm tú ngự canh thâu
Tửu huê một cõi duyên đà mãn
Thi phú chòi xưa gió vắt cầu
Viễn xứ độc hành khuê các mộng
Ngược dòng rong ruổi ngỏ tình sau
Ngàn đời đũa lệ bao phen khổ
Hương sắc dường này... thấm đến đâu...
Ma nhai thiên lão ắt dày công
Khích báng chính nhân hử tễu đồng
Quá phán nheo mày xem cánh vạc
Lu già ngoác khọm miệng cài bông
Véo von tom hõm ngồi thư phịnh
Tểu tả bèo mai họa áng hồng
Khí thú châm que này chú tiểu
Vịnh chùa cho bõ thứ sư ông
hix em viết có gì sai mọi người bảo em nha
Ái chà, còn tên này nữa, để lão xử lý nốt
Tự cho mình... chữ nghĩa như ai
Vãi hết mồ hôi... đọng mấy bài
Niêm luật ba hồi còn tắc nghẹn
Trắc bằng dăm lượt... gắng không sai
Bút cùn lại nói... thơ trăm nghĩa
Nghiên sứt biện minh... đã viết dài
Nỗi khổ chậm khôn... hăng tiết vịt
Để ông luộc chín... nhậu lai rai...
giacat_tiensinh
13-08-2006, 12:44 AM
Thu già chạnh gió lá sầu heo
Nắng vắt ngang non rọi xóm nghèo
Trái đắng đu mình,,, thân tuế rạng
Qua ngày chiêm bóng nước trong veo
Viễn khách qua đường ghé viếng thăm
Người dân Vũ Đại cúng mâm rằm
Huê thơm chiêm phướn Kim dùng tạm
Tửu nguyệt say lòng vui thú chăm
màu kí ức
13-08-2006, 12:52 AM
thơ hán huynh hay miệt mấy ngàn
tiểu kê trông thấy cũng khúm kheo
Thơ ai chếch vếch lưng chừng núi
TỰa gió đùa trăng bắt bay vèo ..
giacat_tiensinh
13-08-2006, 02:15 AM
Nguyệt rạng sau nhà hỡi thánh nhân
lua thua lan trắng héo bao lần
Kim tiền thánh lạc soi thu cũ
Mảnh mướt mai vàng rơi trước sân
Hành khất bao phen kẻ khéo cười
Hòa dòng đông đúc vấn khăn chơi
Mâm trên hũ rượu ngâm ong đất
Chiếu dưới họa Long khổ tám đời
Cung kính bác kim
Cô Hồn
13-08-2006, 02:35 AM
Vất vưởng Cô Hồn chốn mả khuya
Chạnh lòng nghĩ kiếp mắt đầm đìa
Dẫu là có chốn mà không ở
Chẳng phải không nhà vẫn muốn tia
Ruộng lúa người ta thì cuốc xới
Vườn hoang mình cỏ mọc lia xia
Biết rằng lúa xấu vẫn hơn cỏ
Kiếm giống xong thì hãy vác zdìa
Oi_Troi_oi
13-08-2006, 08:28 PM
Ruộng ai khô nẻ cỏ lưa thưa
Chẳng biết lâu ngày có cấy chưa
Đất nứt mong qua đợt nắng hạn
Ruộng khô còn ngóng mãi cơn mưa
Lúa vàng queo quắt người không bón
Cỏ cháy rạc rài trâu chẳng ưa
Hỏi có ai cần bơm nước đó
Máy bơm nhà tớ vẫn đang thừa
giacat_tiensinh
14-08-2006, 09:48 PM
Chà xem ra vinh hạnh cho bối mỗ thật,,,, viễn khách gõ cửa mà chưa hầu bút được
Ghen lòng chim nhạn lướt đường công
Quạ cú tênh hênh vuốt móng rồng
Đú gió quay cuồng nghiêng cánh xệ
Sãi thiền chiêm sách chữ tiên ông
Có khai có tiến âu thành vệt
Tểu tả khom khuyên tạc phú mồng
Cất kén phen này tơ khú hện
Thôi thì mặc én ngửi ma bồng
tendresses
14-08-2006, 10:10 PM
Lai bồng cẩm tú ắt là đây
Rượu ngọt hoa thơm quyện tháng ngày
Cố bối tao đàn khuya các mộng
Môn đàn thanh nhã tỏa hương say
Thư nhân tiêu viễn tâm thiền tọa
Vạn thước non cao sải vóc gầy
Há khước lưu tình,,,viên thế sự
Bát sầu nghiêng ngả gắp mâm chay
Thơ tiên sinh .. có vấn đề quá đấy nhé! .........
Lost.
14-08-2006, 10:40 PM
Thơ gì choang choắc ấn bút nhau
Coi rõ thì thơ đã nát nhàu
Cứ cho bằng hữu giai huynh đệ
Nơi bàn luận đạo quá lao đao
Sách đèn cạn bút mực lổ loang
Chẳng muồn hân hoan cũng phải vào
THấy gai hoa lá đầy tay rẫy
Chắng biết lý luân phải thế nào
Kim Thích Chích
15-08-2006, 01:43 PM
Ái chà tụi tiểu yêu, để lão tả cảnh quê cho mà nghe
Ao buồn vắt gậy lão ngồi câu
Dưới nước mè, chim, riếc mớm đầu
Súng ngọn xập xoè neo cánh bướm
Mây xa lún phún tỉa mưa ngâu
Cá len nước động, bèo xô gấp
Cước thẳng phao chìm, trúc níu sâu
Cá nặng, sức mòn, tam tứ bận...
Ao quê bèo dạt, lá sen sầu...
Kim Thích Chích
16-08-2006, 02:31 PM
Nhà không vườn trống xóm tiêu điều
Hiu hắt nhạt mờ cảnh vãn chiều
Sơn hải bốn bề mây phẳng lặng
Chòi tranh góc nhỏ hồn cô liêu
Gió đêm bấc mỏng treo hồng lửa
Sân vắng cỏ tàn khảm dế kêu
Hoài niệm cố đô lòng tựa cắt
Trăng non lờ lững ngỡ ai thêu...
giacat_tiensinh
22-08-2006, 02:51 AM
Làng trên xóm dưới lại được nghe
Tiếng cẩu đêm đêm đón khách về
Viếng đáp Thôn Đoài chiêm quá phụ
Thăm làng Vũ Đại... liếc hoa lê
Hoan nghênh dân đáp đèn khêu rọi
Vách bếp tầm vông, thuổng sẵn kề
Bát gạo trắng ngần chung muối chộn
Ân tình thôn xóm... mát lòng huê
Xóm nghèo chẳng có rượu thơm
Thì đây bát gạo muối đơm tiễn hồn
giacat_tiensinh
17-09-2006, 12:55 AM
Ta về thăm lại chốn nẻo mây
Tím biếc chiều thu lệ ngấn đầy
Tiếng suối chen đan cùng tiếng nhạn
Ngậm ngùi nghe gió nhẹ ru cây
Nghiêng Nghiêng vạt nắng ngả đầu non
Héo hắt thu sang bạc lối mòn
Tím ngắt mây ngàn trôi thẫn lạc
Lai bồng một thủa rợp hoa thon
Lost.
17-09-2006, 01:44 AM
Gác buồn thu lạnh lại về đêm
Vớt lại ánh trăng rớt trước thềm
Treo lên cùng với dòng tâm sự
Mong có ai người hiểu đc thêm!!
Rêu mờ phủ kín một lối đi
Ảo bóng xa xôi thoảng hương gì
Ta vui thêm phút trong mộng mị
Hong lại nỗi buồn lúc chia ly
tongnguyenhuy
17-09-2006, 04:00 AM
gác nghiên xếp lại văn thơ
mực kia đã ráo chỉ chờ lòng khô
tâm tư vướng tự bao giờ
buông thời cũng khó giữ thời lòng đau
người ơi người ở nời đâu
thơ ta còn đó sao lầu khép mau
nỗi lòng thổn thức trước sau
ai người ngoảnh mặt cho giàu nhớ nhung
giacat_tiensinh
17-09-2006, 06:36 AM
Một dải đường hoa một thoáng mây
Gió hong se lạnh bước đan dày
Sương khuya giăng buốt bờ vai tựa
Sóng gợn hồ thu mạn đó đây
Miên man ôm giấc cảm sầu hoa
Cảnh cũ màn buông lệ vấn nhòa
Khói thuốc vơi dần cơn sóng mộng
Men sầu gõ cửa với bôn ba
Lâu quá nay mới có dịp về thăm bến cũ, thật vui sao khi lại được Tống huynh tô lại khúc tâm tình nhân ngãi.
Nghiên sầu đong lại hờn cay
Xếp vân thơ cũ tháng ngày nẻo mây
Tư lòng một gánh thu say
Bươn ba khép lại thân dày vấn xưa
Lối mòn, dậu vắng hoa thưa
Đèn đêm rọi bước dầm mưa xé lòng
Hoa phồn dạo bước thu mong
Đỗ Quyên ai oán gợi lòng tái tê
thánh_nhân
23-09-2006, 04:08 AM
Ta đã về đây hỡi cõi hoa
Chiều thu buông tím nắng nung nhòa
Đường vương quay gót xa mờ nẻo
Tím đậu cà xanh hứng nguyệt nga
Vẫn tiếng dế mèm vẫn nhạn kêu
Đường vương hoa đắng phủ xanh rêu
Sương rơi tê buốt canh sầu gọi
Một góc rừng thưa một túp lều
Gác buồn thu lạnh lại về đêm
Vớt lại ánh trăng rớt trước thềm
Treo lên cùng với dòng tâm sự
Mong có ai người hiểu đc thêm!!
Rêu mờ phủ kín một lối đi
Ảo bóng xa xôi thoảng hương gì
Ta vui thêm phút trong mộng mị
Hong lại nỗi buồn lúc chia ly
Đong hờn khoé mắt ướt môi cay
Giá lạnh sầu chôn tuyết trắng bay
Gác vắng ai mang dòng kỉ niệm
Cho ta hong lại chút vương này
Đường khuya chân bước dưới trăng thanh
Ngọc ảo trầm hương thoảng gió lành
Tiếng nấc xa cay sầu khép lại
Đưa hồn mộng mị thoáng qua nhanh
Lost.
23-09-2006, 04:34 AM
Ta đã về đây hỡi cõi hoa
Chiều thu buông tím nắng nung nhòa
Đường vương quay gót xa mờ nẻo
Tím đậu cà xanh hứng nguyệt nga
Vẫn tiếng dế mèm vẫn nhạn kêu
Đường vương hoa đắng phủ xanh rêu
Sương rơi tê buốt canh sầu gọi
Một góc rừng thưa một túp lều
Lác đác nhặt hồn với câu thơ
Để ghép cho nguyên khúc đợi chờ
Vương lòng trĩu năng qua năm tháng
Môt lần quay lại....nguyện thôi mơ
Thôi bủi sạch đời giữa phong ba
Nghe có bài ca cũ vỡ òa
Xóa đời cơm áo - hồn nhiên nhé
Dẫu chỉ một lần bước đi qua
prettyanhthu
23-09-2006, 11:28 AM
Gác buồn thu lạnh lại về đêm
Vớt lại ánh trăng rớt trước thềm
Treo lên cùng với dòng tâm sự
Mong có ai người hiểu đc thêm!!
Rêu mờ phủ kín một lối đi
Ảo bóng xa xôi thoảng hương gì
Ta vui thêm phút trong mộng mị
Hong lại nỗi buồn lúc chia ly
Lá vàng bay rong khắp phố đường
Ai kia nhặt lại những nhớ thương
khép lại trong sách kỷ niệm buồn
Ai ơi có nụ cười xin mượng
Sương mờ ướt đẫm những buổi sáng
Ai kia thức giậy khi còn trăng vàng
Lệ nào nhòa thẫm với hạt sương
Ai kia cứ thang thở thở thang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.