changngoccuaem_87
24-07-2006, 12:11 AM
Khi bắt đầu viết cho anh, em chẳng biết mình nên viết gì nữa .... ! Anh ! bây giờ em đã có 1 người luôn bên cạnh em, chia sẻ cùng em.....Em đã nghĩ rằng em sẽ quên anh nhanh thôi, và coi như chúng ta là bạn.....Nhưng càng ngày em càng ko quên đc anh, ko thể anh a, em biết phải làm sao đây anh? Em giận anh vì anh đã tạo ra 1 thứ mà em biết đó là tình yêu em dành cho anh !
Em vẫn luôn mong anh nhắn tin cho em dù chỉ vài dòng, em hy vọng anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi buổi tối rồi chúc em ngủ ngon như trước kia.....Em cũng hy vọng lời nói của anh với em sẽ là sự thật....khi anh nói : "anh sẽ cưới em khi em học xong" Em biết đó là những câu nói đùa của anh, chắc anh ko nhớ đâu! Nhưng sao anh ko hiểu cho em ? sao anh dường như vô tâm vậy anh? Em biết anh đã từng nghĩ rằng : " em ko yêu anh thật lòng" vì em vẫn còn nhớ đến người khác ....và nhiều điều nữa! Anh !sao anh ko hiểu em? Em đã nói rất nhiều rất nhiều với anh là " em yêu anh" ...Nhưng anh đâu có tin em, anh đâu có nghĩ đến em, anh đâu có quan tâm đến một người như em?
Sinh nhật em, em mong sẽ có anh, nhưng em biết điều đó là ko thể ....
Ước gì thời gian quay lại, em sẽ cố gắng để anh hiểu là em cần anh như thế nào, và bây giờ vẫn vậy !
Bây giờ anh đang ở rất gần em, gần lắm, nhưng em lại ko hề đc gặp anh, nhìn thấy anh . Đã lâu lắm rùi, chúng ta ko gặp nhau đúng ko anh? Anh có bao giờ nghĩ đến em, hay ko bao giờ....Anh chưa bao giờ yêu em, đúng ko anh?
Em chỉ cần anh nói với em 1 câu thôi: "Anh ko hề yêu em" thì em sẽ ko bao giờ làm phiền anh, em ko bao giờ khiến anh phải khó xử như thế nữa !Anh đừng để em buồn và hy vọng vào 1 điều có lẽ là sẽ chẳng bao giờ là sự thật cả, đừng để em nghĩ đến anh trong sự vô vọng này nữa đc ko anh?
Gửi anh: dodeu99_99
Em vẫn luôn mong anh nhắn tin cho em dù chỉ vài dòng, em hy vọng anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi buổi tối rồi chúc em ngủ ngon như trước kia.....Em cũng hy vọng lời nói của anh với em sẽ là sự thật....khi anh nói : "anh sẽ cưới em khi em học xong" Em biết đó là những câu nói đùa của anh, chắc anh ko nhớ đâu! Nhưng sao anh ko hiểu cho em ? sao anh dường như vô tâm vậy anh? Em biết anh đã từng nghĩ rằng : " em ko yêu anh thật lòng" vì em vẫn còn nhớ đến người khác ....và nhiều điều nữa! Anh !sao anh ko hiểu em? Em đã nói rất nhiều rất nhiều với anh là " em yêu anh" ...Nhưng anh đâu có tin em, anh đâu có nghĩ đến em, anh đâu có quan tâm đến một người như em?
Sinh nhật em, em mong sẽ có anh, nhưng em biết điều đó là ko thể ....
Ước gì thời gian quay lại, em sẽ cố gắng để anh hiểu là em cần anh như thế nào, và bây giờ vẫn vậy !
Bây giờ anh đang ở rất gần em, gần lắm, nhưng em lại ko hề đc gặp anh, nhìn thấy anh . Đã lâu lắm rùi, chúng ta ko gặp nhau đúng ko anh? Anh có bao giờ nghĩ đến em, hay ko bao giờ....Anh chưa bao giờ yêu em, đúng ko anh?
Em chỉ cần anh nói với em 1 câu thôi: "Anh ko hề yêu em" thì em sẽ ko bao giờ làm phiền anh, em ko bao giờ khiến anh phải khó xử như thế nữa !Anh đừng để em buồn và hy vọng vào 1 điều có lẽ là sẽ chẳng bao giờ là sự thật cả, đừng để em nghĩ đến anh trong sự vô vọng này nữa đc ko anh?
Gửi anh: dodeu99_99