PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh ơi?



*hat**giay*
23-07-2006, 10:09 PM
Dear Bie yêu dấu của em,

Em muốn nói với anh là nhìu lúc em thật ngớ ngẩn, hay gây sự với anh mặc dù hông có lý do chính đáng. Nhưng anh vẩn hiểu, và yêu em nhìu hơn. Ngược lại, em cứ giận, cứ lẫy, rồi tối ngủ mới nhớ lại mọi chuyện, rồi lại nghĩ về anh nhìu hơn. Thật ngớ ngẩn phải hông anh?

Anh ơi, anh có biết hôm qua, em nhớ anh biết chừng nào :( , em ướt em có thể ở cạnh anh vào lúc này. Nhìu lúc lòng em tổn thương, vì nhìu chuyện chứ hông phải chỉ vì chuyện của anh và em. Nhìu chuyện em muốn nói với anh lắm, nhưng hông dể dì có thể nói, và em cũng hông biết diễn tả làm sao.

Em còn nhớ anh nói là, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên hông? thật sự lúc đó em dui lắm, nhưng đau có nói cho anh biết? Rồi cái lần anh gởi cho em bài "Mãi Yêu Mình Anh" nữa. Như em và anh đã biết, lúc đầu, anh với em chỉ sem nhau như anh em. Và chính lúc anh gởi bài nhạc đó, em nghĩ trong đầu: ủa, sao ảnh lại gởi bài này cho mình nhỉ? bài này là cho 1 ngừi em gái hay sao nhỉ? hay là cho 1 ngừi yêu?

Rồi ngay tối hôm đó, em đã download cái bài đó dô máy, rồi nghe đi nghe lại, để có được cái lyric. Mặt dù nó đã rất khó khăn cho em khi viết cái lyric, nhưng cúi cùng, em cũng có thể viết được. Em đã đọc, và hát theo nó. Thật ngọt ngào phải hông anh? Rồi em học thụt, rồi 2 ngày sau, em ngỏ í muốn hát anh nghe. Thật là dui khi anh đã ngồi nghe em hát (trong khi anh đang ăn cơm :D). Anh nói nghe em hát, anh cảm thấy sao suyến, cảm thấy như được yêu lại 1 lần nữa. Lúc đó, em ngạc nhiên là vì sao anh cảm thấy sao suyến. Em bùn cừi khi nhớ là anh nói anh nghe em hát, anh hông ăn cơm, mặt dù anh có ăn 2,3 con tôm :D. Em hông nhớ rõ là em đã hỏi anh cái gì, nhưng em có nhớ là anh nói "anh yêu em", em ngồi cừi như con khỉ >_<, em cứ tưởng là anh dỡn em như em đã nói. Vì em có lần nói em yêu anh, nhưng anh nói chúng ta là bạn, là anh em thôi. nhưng lần này anh hông dậy.... Có lẽ vì em biết ơn bài hát đó, bài Mãi Yêu Mình Anh, cảm ơn vì nó đã giúp anh và em thành 1 đôi, nên em đã học thụt nó, đã yêu nó, nhưng tất nhiên là hông yêu bằng em yêu anh.

Nhìu lần em nói anh là em muốn quên anh, mỗi lần như dậy, em lại nhớ đến lúc anh đã nói:"em chưa biết cái cảm giác khi được nghe giọng ngừi mình yêu đang hát, và được nhìn ngừi ấy trực diện, cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời, em có biết hông?". Em biết chứ. Em biết rất rõ. Và vì dậy nên anh cũng đã khóc vì em, có phải hông anh?

Em thiệt là có bùn khi anh nói là anh đã có cầm tay ngừi khác. Rất bùn là đằng khác. Nhưng em vẫn muốn dấu anh, dấu đến lúc anh có thể đọc được cái letter này, dẫu em biết rằng anh đã biết em bùn từ lâu. Đôi khi em lại nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng cái cảnh khi anh cầm tay ngừi con gái thứ 2, cách đây 3 năm, nó ra sao. Nhưng em cần đối mặt với sự thật, với hiện tại chứ hông phải là cái quá khứ, hay cái tương lai đau khổ mà em hay làm .

Cái sự thật, cái hiện tại là bây giờ, em rất yêu anh, và em biết, anh cũng yêu em, và nhìu hơn thế. Em yêu cái chỏm tóc của anh, em yêu cái nụ cừi nữa miện của anh, lúc anh nhăn răng cừi trên sự đau khổ của em, lúc anh quan tâm em, yêu những cái picture mà anh đã post bên Hình Members, yêu cái glasses của anh, và em yêu anh, yêu bằng tất cả tấm lòng, cả tâm hồn, cả thể chất lẫn tinh thần, lúc đau cũng như lúc ốm, lúc dui cũng như lúc sung, như con cá yêu nước, như chim ca yêu trời :D.

Anh ơi? em nhớ anh lắm ......

Trích từ nhật kí & tâm tư của NCAX, AXNC hay SN

Spam by: xuan_swed

emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-07-2006, 10:48 PM
Hì , tình yêu nó thường ngọt ngào pha lẫn một chút ghen tuông. Nhưng mà nó rất là đáng nhớ..... Nhiều lúc em nghĩ rằng phải ha , tại sao em gây gổ với anh , để rồi tối về.... em nhớ anh nhiều hơn???? Em yêu anh , mà chính em cũng chẳng hề hay biết...

xinhzienngheo
24-07-2006, 08:57 AM
vâng nếu bây giờ em ở đây anh sẽ đón lấy em vào lòng bàn tay ôm em thật chặt để em luôn ở bên anh mãi mãi..chính bản thân anh đây cảm thấy đau nhói khi giữa chúng ta co chuyện gì xảy ra.lúc đó anh ko biết mình đang nghĩ gì và làm gì anh chỉ muốn gào thét thật to để xua đi những phiền muộn trong đầu.anh cảm ơn em đã nói ra nhưng suy nghĩ cua em.anh yêu em

Châu Yến
25-07-2006, 12:02 AM
vâng, em cũng cảm ơn anh vì anh đã đọc và reply. Chúng ta sẽ với nhau mãi mãi anh nhé? Em cũng yêu anh, nhưng tất nhiên là hông yêu anh bằng yêu ăn ớt :D

Châu Yến
29-07-2006, 01:50 PM
một lần nữa, anh lại lỡ hẹn với em. Em thấy buồn lắm. Nhưng anh ơi, biết hồi nào anh mới nhớ đến em như anh đã nói: nhớ em vô vàn ....

bukachi
30-07-2006, 02:04 AM
anh biết anh không như anh vân nói
nhưng anh vẫn yêu em đó la điều không thay đổi
tại sao yêu nhau không đến được với nhau