PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Em Có Biết Không !" Send tặng Yêu Dấu Của Lòng Anh



kiep lieu trai
23-07-2006, 09:33 PM
http://www.freewebtown.com/thegioikhongdu1/library/audio/CoBietKhongEm_LuongTungQuang.wma
= LoVe= (http://www.freewebtown.com/thegioikhongdu1/library/audio/CoBietKhongEm_LuongTungQuang.wma)
http://music.easyvn.com/maimottinhyeu_t/trangchu/love117.gif


Anh vẫn mong một điều khiêm nhường
Có Em trong vòng tay Anh mãi mãi
Anh vẫn yêu dù nhiều ngang trái
Trái tim này Anh đã trao Em
" Em Có Biết Không..! "

Lost.
23-07-2006, 09:44 PM
Trùi ui ai đc tặng chắc đã đi vào trái tim người tặng rồi nhỉ!!!
Chậc chậc .........cảm động thật


====Post tặng anh rầu mà link chậm anh thông cảm em nhe==========

kiep lieu trai
23-07-2006, 09:50 PM
Là ai được tặng tự người sẻ biết .... ^.^ Những lời của trái tim thường không được bộc phát ra ngoài một cách công khai đâu em.. mà là từ cảm nhận , đến cảm nhận nơi con tim thổn thức , tặng là một chuyện nhận và trao tặng lại hay không.. còn tùy thuộc từ phía khác , Hy vọng...

Lost.
23-07-2006, 10:20 PM
Tặng nhac không đc , tặng ảnh vậy
hi vọng làm một người vui hơn
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/vt-1.jpg

http://home.comcast.net/~lam-huynh/Vanhuthetayeu.wma
~~~~~~ (http://home.comcast.net/~lam-huynh/Vanhuthetayeu.wma)
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười ân yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu

Và như thế ta đã yêu nhau
Một tình yêu thật bền lâu
Và như thế em đã theo anh
Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
Ở nơi đó em sẽ bên anh
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
Và như thế ta đã yêu nhau
Một tình yêu thật bền lâu
Và như thế em đã theo anh
Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
Ở nơi đó em sẽ bên anh
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Tình yêu sẽ theo ta đến muôn đời

kiep lieu trai
23-07-2006, 10:25 PM
Bài hát thật du dương , tuyệt diều quá em ah , ước chi anh là người con trai trong bài hát kia nhỉ..?
Bài này anh thích nghe lắm đây mà sao em biết hay vậy , anh chỉ thuộc lời mỗi đoạn đầu thôi , chắc đã 3 tháng rồi anh chưa nghe lại bài này
===========

Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười ân yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu...

Đoạn sau anh quên mất rồi , ngồi nghe để viết mà làm biếng quá.. cảm ơn đã cho được cảm nhận lại bản tình ca dịu êm này :)

kiep lieu trai
23-07-2006, 10:33 PM
Ngồi nghe mãi một bản nhạc , rồi hát nhép theo sau , thấy lòng nhẹ nhỏm hẳn.....:)

Lost.
23-07-2006, 10:34 PM
hihi
Có một mem trong hht gửi cho em bài nay , và đề nghị cùng chia sẻ, em nghĩ tốt nhất chia sẽ bằng cách này là hay hơn cả:D
Trong chúng ta ai cũng ước là một trong 2 nhân vậ mà bài hát nhắc đến.
SẼ thêm hai chữ Giá như...........


nghe dươc chet lien do ah nha
Vẫn nghe đc mà.............

kiep lieu trai
23-07-2006, 10:38 PM
Ừ giá Như...... vu vơ chút nào , mộng mơ chút xem sao có ai cấm đoán được chứ :D2

Meodzo
23-07-2006, 10:42 PM
Hai anh chị tình củm quá :D Em ghé tai nghe ké nhá :D

Lost.
23-07-2006, 10:46 PM
Mèo vô muộn Mirand nhận hộ rầu, giờ trả lại đó, từ từ mà nghe:D:D:D

Meodzo
24-07-2006, 12:05 AM
Dzào ôi con bé này :gian: Fải đính chính lại :gian:
Không fải Vân "nhận hộ" , màh là "nhận" :gian: Cứ dzả dzờ dzu dzơ :gian:

Không bình luận về bài hát được tặng nhé :lelele: Nói bên lề xíu : Mèo khoái Và Như Thế Ta Đã Yêu Nhau lắm :hehe:
Giá có anh chàng nào như rứa ở bên cạnh mình nhỉ :rain:
Túm cổ bỏ bị xách về phòng nhốt lại liền :lol:

kiep lieu trai
24-07-2006, 12:08 AM
Iu mà bị túm cổ bỏ bị xách về thì anh không dám :lelele:
Quả thật bài hát rất hay , tiếc là không phải tặng anh nhỏ nhỉ?

Meodzo
24-07-2006, 12:31 AM
Eo ui , có nhìu cách iu khác nhau mờ :hehe: Iu theo cách của nhỏ là iu bạo lực áh :so_funny: Tên nào iu được thì iu còn không thì cút xéo :gian: ( Dzã man con ngan , đố thằng nào dzám xớ rớ tới gần :so_funny: )

Còn cái bài kia ý hở ? :wink: Thì bro cứ nghĩ là nó dzành cho mình đi :wink:
Nhểy , Mi rờn đớ nhểy :wink:

Àh thx Bro vì tặng nhỏ bài hát nhá :huglove:

kiep lieu trai
24-07-2006, 12:34 AM
Chẹp.. chẹp.. Nhỏ dzữ rứa , chứ dzữ hơn nữa thì Bro cũng hống ngán không tin thử miếng xem :D
Bài hát kia chỉ để nghe và cảm nhận cùng ước ao thôi , chứ Bro hổng dám nhận ah nha
Nhỏ nghe bản giao hưởng kia rồi hử , nhỏ vui chứ?

darknight1990
24-07-2006, 01:36 AM
nghe tình củm nhỉ
hok bít bao giờ mới có người nào đó tặng mình mấy bài như thế này nhỉ ^_^ !~!~

kiep lieu trai
27-07-2006, 07:30 AM
Cứ sống hết mình vì tình bạn đi , biết đâu mai này hai người hiểu nhau rồi thì , không những bản nhạc tặng nhau đâu mà cả là trái tim ban tặng cho nhau đấy bạn ah ,
Chúc vui vẻ ha :)

Quasimodo
27-07-2006, 08:46 AM
Đừng nói là tặng tui nha :D :D
Lót chíu ngùi nghe ké :D

kiep lieu trai
28-07-2006, 06:16 AM
Nghe ké thì được chứ loạng qoạng là ăn dzép lào của mấy bả đấy nghen kưng.. :D cà chua và mẹt như chơi hà :D2

Lost.
28-07-2006, 08:56 PM
Đừng nói là tặng tui nha :D :D
Lót chíu ngùi nghe ké :D

Vô diên tệ.............tự dưng lạ hoắc nhảy vô !!!!!!!!!!!:blow:
(Mun đc tặng hoh...........tặng cho..........hí hi...)
Vọt lẹ không bị.....tra.........

kiep lieu trai
14-08-2006, 06:26 PM
Và như thế ta Yêu nhau, Một điệp khúc Tình Yêu quá đỗi du dương , Onl.. nghe hàng ngày bản này đế làm gì nhỉ..? giá như mình cũng có được một góc nào đó như trong bài hát...