Xem đầy đủ chức năng : BỨc ThƯ ChỈ ViẾt 1 LẦn .........?
vianhmuonyeuem2
23-07-2006, 09:11 PM
.NHÓC một ngày thật là buồn chẳng biết bây giờ em đang làm gì nữa ,nhưng em biết không anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm wa . không trắch em chỉ vì em là người anh thương nhất . nhưng em dù sao anh cũng rất buồn . một ngày mưa ở phố sai gòn . anh chẳng chịu ngồi yên . em em hẹn anh 5 h mà . nhưng không , anh đã nhắn tin mà dù không gặp em cũng nhắn lại chứ anh đã chờ và sẽ chờ em hiễu anh là vậy mà . nhưng 5h rồi 5h 30 . 6h em biet không , anh mong gặp em lắm . 6h35 em nghe máy nhưng em kêu không ra ngoài được . em biết anh buồn thế nào chứ . khi anh nói anh còn phải về thành phố . em kêu thì anh cứ về đi là sao , anh buồn lắm . nhưng xin lỗi vì khi đó anh đã cúp máy.nhưng em anh buốn lắm . về sài gòn cafe một mình . chẳng biết anh nghĩ gì , nhưng anh mong gặp em nhứng nào em làm anh hụt hẫng bao nhiêu . em em châm cho anh một tia hy vọng rồi em dập tắt nó ngay vậy sao , anh vẫn nhớ rất rõ cái ngày mình wen nhau . đến ngày hôm wa là chẵn 1 năm . anh chuẩn bị cho em một món wa . anh hy vọng em sẽ thích . nhưng em lại làm anh buồn wa đi . em em ko biết anh là con trai sao . còn niềm kêiu ngạo với ban bè . nhưng vì em anh bỏ qua họ , rồi đọng lại trong anh một nỗi buồn . chắc có lẽ khi em ở hà nội là khoảng thời gian mình vui nhất đúng không , một ngày mình wen nhau , gọi phol rồi lên nét . dến một hôm em vao sg anh cảm thấy có sự thay đổi từ em . nhưng em anh sẽ không rời xa em đâu , anh biết trong chuyện tính cảm nó không mơ hồ như những gì người ta thường nói , anh vẫn luôn nhớ đến em , vẫn biết bạn bè anh được nghe cau chuyện mà chính anh là nhân vật chính . ngày trước khi những cuộc nói chuyện chúng mình hay cải nhau , nhưng anh luôn nhường nhịn em . chỉ vì anh quá thương em .sẽ mãi là vậy
bức thư còn dở vì ............?
*I'm_Cheryl*
23-07-2006, 09:43 PM
bức thư còn dở vì sao vậy??? hay thế mà sao bạn ko post hết luôn đi???
tuananh10101986
23-07-2006, 10:03 PM
bức thư còn dở vì sao vậy??? hay thế mà sao bạn ko post hết luôn đi??? bức thư con dang dở vì ... câu chuyện chưa kết thúc !?
*hat**giay*
23-07-2006, 10:12 PM
hihih, thư tình cảm ghê bạn há :). mình rate bạn 4 stars :)
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-07-2006, 10:45 PM
á , chỉ có một lần lỡ hẹn đã buồn vậy à....?
vianhmuonyeuem2
24-07-2006, 02:39 AM
.NHÓC một ngày thật là buồn chẳng biết bây giờ em đang làm gì nữa ,nhưng em biết không anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm wa . không trắch em chỉ vì em là người anh thương nhất . nhưng em dù sao anh cũng rất buồn . một ngày mưa ở phố sai gòn . anh chẳng chịu ngồi yên . em em hẹn anh 5 h mà . nhưng không , anh đã nhắn tin mà dù không gặp em cũng nhắn lại chứ anh đã chờ và sẽ chờ em hiễu anh là vậy mà . nhưng 5h rồi 5h 30 . 6h em biet không , anh mong gặp em lắm . 6h35 em nghe máy nhưng em kêu không ra ngoài được . em biết anh buồn thế nào chứ . khi anh nói anh còn phải về thành phố . em kêu thì anh cứ về đi là sao , anh buồn lắm . nhưng xin lỗi vì khi đó anh đã cúp máy.nhưng em anh buốn lắm . về sài gòn cafe một mình . chẳng biết anh nghĩ gì , nhưng anh mong gặp em nhừng nào em làm anh hụt hẫng bao nhiêu . em em châm cho anh một tia hy vọng rồi em dập tắt nó ngay vậy sao , anh vẫn nhớ rất rõ cái ngày mình wen nhau . đến ngày hôm wa là chẵn 1 năm . anh chuẩn bị cho em một món wa . anh hy vọng em sẽ thích . nhưng em lại làm anh buồn wa đi . em em ko biết anh là con trai sao . còn niềm kêiu ngạo với ban bè . nhưng vì em anh bỏ qua họ , rồi đọng lại trong anh một nỗi buồn . chắc có lẽ khi em ở hà nội là khoảng thời gian mình vui nhất đúng không , một ngày mình wen nhau , gọi phol rồi lên nét . dến một hôm em vao sg anh cảm thấy có sự thay đổi từ em . nhưng em anh sẽ không rời xa em đâu , anh biết trong chuyện tính cảm nó không mơ hồ như những gì người ta thường nói , anh vẫn luôn nhớ đến em , vẫn biết bạn bè anh được nghe cau chuyện mà chính anh là nhân vật chính . ngày trước khi những cuộc nói chuyện chúng mình hay cải nhau , nhưng anh luôn nhường nhịn em . chỉ vì anh quá thương em .sẽ mãi là vậy
bức thư còn dở vì ............?
3 h chiều anh nhớ em lắm nhóc ui . anh biết giờ này về phần em trong em sẽ là những suy nghĩ thật khác về em . nhưng em em càng rời xa anh nhừng nào anh càng muốn gần em nhường đó . nhưng chuyện ngày hôm qua , anh biết là em không thể ra ngoài mà . nhưng thật lòng xin lỗi vì làm em buồn . món quà đó lần sau anh sẽ tặng cho em . thời gian còn dài mà . mình biết nhau đâu chỉ một ngày hai ngày đúng không em . nhưng thật buồn và thật tiếc một buổi tối vui vẻ . đúng 1 năm mình wen nhau mà em . em biết không mấy ngày nữa thôi là anh không còn ở sg nữa em hỏi sao anh không ở lại , anh chỉ nói em nuôi anh không . thật lòng anh hay đùa vậy , nhưng khi vế bắc rồi anh sẽ cố gắng trở lại sg thăm em .em biết không bạn anh ở sg cũng rất nhiều nhưng anh cũng sẽ không cho chúng địa chỉ của em đâu . anh hy vọng một ngày trở lại sg em sẽ có thời gian hơn và chúng mình sẽ gần nhau nhiều hơn . nhưng thật lòng ANH NHỚ EM LÁM NHÓC IU
xin chào VIANHMUONYEUEM2 VÀ VIANHMUONYEUEM Ở DIỄN ĐÀN NÀY LÀ 1
bức thư con dang dở vì ... câu chuyện chưa kết thúc !?
không phải là chưa kết thúc mà vì lí do thời gian hiểu không bạn
1 lần lỡ hẹn bình thường thui dù sao cũng là con gái . nhưng bạn không hiểu đâu
á , chỉ có một lần lỡ hẹn đã buồn vậy à....?
vianhmuonyeuem2
11-08-2006, 08:07 PM
ANH VẪN BUỒN VÌ KHÔNG BIẾT TIN AI
ANH TIN EM EM KHÔNG HỀ TIN ANH
ANH KHÔNGB TRẮC KHÔNG HỀ GIẬN EM NỮA
CHỈ XIN LỖI VÌ ANH QUÁ YÊU EM
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.