the_warm_winter
23-07-2006, 07:46 PM
Ngày 18/7/06
Anh thân yêu!
Em biết đã lâu rồi anh không online và chưa nhận được mails em gửi. Nhưng em vẫn mail cho anh, để nói với anh rằng em nhớ anh biết chừng nào .
Tối qua khi đi ngủ em đã nằm nghĩ về những ngày đã qua...Em nhớ đến niềm hạnh phúc anh đã mang đến cho em. Lúc đó em chỉ muốn đến bên anh, muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ...
Nhưng anh không biết rằng tình cảm thực sự đến khi nào, cũng như em vậy ...nó len lỏi vào trong suy nghĩ của em về hình ảnh một đôi mắt - một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em không lảng tránh, một cái ngoắc tay - khi em cần sự cổ vũ ...Ban đầu, em không nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu (buồn cười nhỉ), em chỉ hi vọng một tình bạn thôi, bởi vì tình bạn không phức tạp và nhiều suy nghĩ như tình yêu .
Trước đây em chỉ yêu anh, còn bây giờ cùng với yêu còn có cả thương nữa . Tình yêu là phản ứng vô điều kiện của con tim còn tình thương là phản ứng có điều kiện . Tình yêu có những khát khao bỏng cháy, còn tình thương sâu lắng, dịu nhẹ . Tình yêu có ghen tuông giận hờn còn tình thương lại bao dung...
Anh thương nhớ,
Mỗi ngày em có anh là mỗi ngày hạnh phúc . Thời gian xa cách càng khiến em có cơ hội để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình . Anh thân yêu, dù anh có ở nơi đâu, hãy luôn tin rằng em đang yêu, đang nhớ và thương anh thật nhiều .
Người yêu của anh!
Anh thân yêu!
Em biết đã lâu rồi anh không online và chưa nhận được mails em gửi. Nhưng em vẫn mail cho anh, để nói với anh rằng em nhớ anh biết chừng nào .
Tối qua khi đi ngủ em đã nằm nghĩ về những ngày đã qua...Em nhớ đến niềm hạnh phúc anh đã mang đến cho em. Lúc đó em chỉ muốn đến bên anh, muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ...
Nhưng anh không biết rằng tình cảm thực sự đến khi nào, cũng như em vậy ...nó len lỏi vào trong suy nghĩ của em về hình ảnh một đôi mắt - một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em không lảng tránh, một cái ngoắc tay - khi em cần sự cổ vũ ...Ban đầu, em không nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu (buồn cười nhỉ), em chỉ hi vọng một tình bạn thôi, bởi vì tình bạn không phức tạp và nhiều suy nghĩ như tình yêu .
Trước đây em chỉ yêu anh, còn bây giờ cùng với yêu còn có cả thương nữa . Tình yêu là phản ứng vô điều kiện của con tim còn tình thương là phản ứng có điều kiện . Tình yêu có những khát khao bỏng cháy, còn tình thương sâu lắng, dịu nhẹ . Tình yêu có ghen tuông giận hờn còn tình thương lại bao dung...
Anh thương nhớ,
Mỗi ngày em có anh là mỗi ngày hạnh phúc . Thời gian xa cách càng khiến em có cơ hội để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình . Anh thân yêu, dù anh có ở nơi đâu, hãy luôn tin rằng em đang yêu, đang nhớ và thương anh thật nhiều .
Người yêu của anh!