Xem đầy đủ chức năng : send 3 dzợ yêu : My Dream
CrAzY-devil
23-07-2006, 01:24 AM
date / month /year....
Dear 3 dzợ yêu wy' !
Có lẽ đây là lần thứ 2 anh type diary cho 3 dzợ phải ko nhỉ ?
Ba cô vợ của anh vẫn tốt , vẫn khoẻ , vẫn ăn đầy đủ đó chứ ? muốn hỏi nhiều nhưng chỉ biết type vậy thui... À hôm nay anh gởi thư cho 3 vợ vì anh muốn kể cho 3 vợ biết giấc mơ của anh khi anh ngủ quên trên máy bay đó mà . Lần đầu tiên mơ thấy 3 vợ cùng 1 lần đó .... giấc mơ này ấn tượng khó quên....hehehe
Trong giấc mơ anh thấy mình đang chuẩn bị đáp chuyến máy bay xuống sân bay VN . Vừa bước chân xuống thì ở đâu 3 chiếc guốc ném văng vào đầu anh . Sau đó thấy cái đầu nó lâng lâng , rồi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong Hospital rồi ..... :rain: Quanh cái giường bệnh thì thấy 3 nàng y tá dễ thương đang ngủ :D khi ngủ nhìn đáng yêu lém .... Anh ngồi ngắm đc vài phút thì 3 nàng cũng tỉnh giấc ngủ .heehhehe cứ tưởng ai ko ngờ là 3 cô dzợ yêu của mình .
Giấc mơ tuy không rõ lắm , nhưng anh đoán chắc là 3 cô dzợ của anh , chắc chắn là ko sai . Vì :
--nhìn cô nàng đầu tiên = khuông mặt tròn tròn , mái tóc cong cong dài , rất đẹp --> cô dzợ cả
-- nhìn cô nàng thứ nhì = cô bé mang cặp kính cận , mái tóc buộc fia' sau , nở nụ cười rất xinh --> cô dzợ 2
-- nhìn cô nàng cuối cùng = dáng người nhỏ nhỏ , khuông mặt cũng nhỏ nhỏ , có nụ cười rất duyên --> cô dzợ nhỏ
===> 3 dzợ yêu :huglove:
Bỗng dưng , 3 cô dzợ òa lên khóc ( khóc vì mừng & xin lỗi wa' trời vì ném guốc vào đầu mình :type: )
Ngồi nói nói cười cười gì đó anh chả nhó rồi sau đó anh nghe " dậy đi Bi ! máy bay sắp hạ cánh rồi , thắt dây oan toàn vào . Ngủ mà cười hay thật " vậy đó ! chấm dứt giấc mơ tại đó .
3 dzợ của anh à ! anh đã mơ về 3 dzợ rồi đó , cứ tưởng ko mơ kia.....:D thôi type vậy thôi , anh ko bik type gì nữa ......:rain:
3 dzợ vui vẻ nha , love u
jehyen
23-07-2006, 01:34 AM
poa hand....có 1 lúc 3 người dzợ khâm phục nha.....
+.♥b1--x1nh♥+
23-07-2006, 05:30 AM
vợ hi vọng..giấc mơ của chồng sẽ trợ thành hiện thưc....vi...vợ rất yêu..và muốn gặp chồng..muốn oánh chông..muốn khóc với chông...^^
..Xa..
23-07-2006, 05:49 AM
Anh này.....hôm nay vui lắm bởi vì được nhận thư của anh nè.....lâu ghê rồi anh mới type thư cho 3 dzợ á.....
Một giấc mơ có được coi là đẹp ko ta...hì..chắc là anh vui lắm..vì mơ như vậy mà....nghe anh kể mà em còn thấy vui nữa..chỉ mỗi tội anh phải vô hospital hì..nhưng được mí bé y tá chăm sóc phải ko nè...vui thiệt đấy....chà anh tả mình có cái dáng nhỏ nhỏ và cười duyên...phải hem ta....:D iu ghê cơ:huglove:
nhưng mà chả hỉu là 3 chị em tính cái gì mà ném guốc cùng một lúc nhở....:think: chắc tại nhìn thấy anh ghét quá nên ném á....><
Tượng tượng cái cảnh đó mà bùn cười thấy mồ luôn à......
Mà anh lại bay đi đâu rồi .....
" dậy đi Bi ! máy bay sắp hạ cánh rồi , thắt dây an toàn vào . Ngủ mà cười hay thật " Câu này của Ngài Kr hả anh ..... ngủ mà cười cười
đêm qua ko hỉu là me mơ cái gì mà lúc tỉnh cũng đang cười cười...hì..em mơ được nói ch uyện với ánh á......tại lâu rồi ko được nói chuyện........giờ mơ như thế .nên mới cừi vậy nè
Mà chị Hà chưa đọc được cái nè.......chị ấy ko bít đó ...chứ sáng có thấy chị ý viết diary mờ..ko hỉu chị ấy có ổn ko nữa..lậy chúa..mong là ổn.....
Anh à....em iu anh lắm đó :huglove:
*nh0c h0c y3u*
23-07-2006, 06:54 AM
ây da đọc thư enh trai send cho mí dzợ dzui ghia :D hay thật giấc mơ đó đáng iu đấy nhỉ :D 3 kí guốc ném đó có nhặt lại làm kỉ niệm đáng nhớ hem dzị enh :hihi: đọc bức thư nài em thấy cũng dzui lây mí mọi người nha :huglove: mong là sẽ có một ngày cả gia đình đoàn tụ mọi người nhỉ :D iu iu :huglove:
CrAzY-devil
24-07-2006, 12:49 AM
:D 1 giấc mơ ko bao giờ quên , hy vọng giấc mơ đó sẽ là tương lai sau này . Dù có bị ăn guốc cũng ko sao , vì đó là guốc của dzợ mình mà . Anh cũng hy vọng gặp đc all mọi người...gặp dzợ rồi gặp em gái , thêm con gái nữa :D
:::dEvIl:::
24-07-2006, 12:56 AM
:haha::haha: anh zai ơi...em đọc xong là bể bụng luôn ah' :haha: vẫn hok ngớt cười...đọc xong rùi...cười to quá..ở quán nhìn em ái ngại ghê ta...
Chúc cho giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực...cầu cho cánh chim hòa bình sẽ mãi cho anh được những giấc mơ như vậy..Mà hok chỉ là mơ sẽ thành hiện thực phải hok nè :lelele:
CrAzY-devil
24-07-2006, 01:02 AM
:huglove: thansk em gái nhiều nà !!!!!!!! mơ như thế đúng là thú vị , :D mơ gì mà bị te tua rồi nằm bịnh viện ,, nguy wa' cơ :rain: nhưng đc gặp dzợ thì bị như thế cũng ko sao.......:tim:
Nana nữ quỷ
24-07-2006, 01:16 AM
1 giấc mơ khủng khiếp thật đó thủ lĩnh :hihi: vào bệnh viện luôn .......:mecry: nhưng giấc mơ rất là tuyệt , khó fai
:.>Hamyko<.:
24-07-2006, 02:54 AM
Anh ! Em đã đọc thư rùi đây ... em cảm thấy vui lắm ... giấc mơ này ... chỉ mình anh mới có thể viết chân thật thế ... lần đầu anh nằm mơ thấy tụi em ... chứ còn tụi em á ... riêng em thì không biết thấy anh bao nhiêu lần rùi ... chỉ mỗi tội không lần nào thấy được mặt anh ... chắc vì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài ... nên trong giấc mơ cũng hơi mờ nhạt anh ha ! ... Nhưng không sao ... từ từ ... đây chỉ mới là bắt đầu cho những giấc mơ sau này thui ... mà anh có biết tại sao khi đó anh bị ăn 3 chiếc guốc không ? Theo như em suy đoán thì là vì khi anh đáp xuống sân bay ... nhiều cô gái nhìn theo anh ... cứ như là thần tượng á ... che mất anh ... làm tụi em không thấy ... thế là ném guốc tạo sự chú ý ... để mấy người đó nhìn theo hướng guốc bay và thấy tụi em đang chờ anh ... ai dè trúng đầu anh ... chắc là tụi em không cố ý đâu ... nếu mà ném trúng anh thật ... tụi em đau lòng lắm ... biết không ? Nghĩ đến mà mong đến ngày anh về ghê ...
..Xa..
24-07-2006, 12:43 PM
Anh...vô lại đây thấy vui nhìu lắm....
Giá như..........đó là ngày mai ......
Giá như đó ko phải chỉ là một giấc mơ.....
Giá như..kỳ tích có thể thực hiện ngay lúc này......
Giá như em được ôm anh.....ngay bi giờ nhỉ ..bởi vì em đang nhớ anh nhìu lắm đó...anh bít hem?
Mà anh yên tâm ...bao giờ gặp thiệt á...ko bị ăn guốc đâu....chỉ bị....mà thui..bao giờ gặp thiệt thì bít chớ sao
iu anh nhắm cơ :huglove:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-07-2006, 01:20 PM
Á há , giấc mơ cộng nhận quá ZO ZINH.....
*Sorana*
24-07-2006, 07:29 PM
S thì thấy giấc mơ của chú devil này rất chi là dễ thương , cute cute á chú
:.>Hamyko<.:
24-07-2006, 08:13 PM
Hôm nay em lại vào xem thư 1 lần nữa ... cảm thấy vui nhiều ... và mong ngày ấy mau đến ... mà anh này ... hình như khi mình mong về 1 điều gì đó quá nhiều thì điều đó sẽ lâu đến đúng không anh ? Vậy chúng ta có thể đừng mong cho giấc mơ đó là ngày mai ... được chứ ạ ? Em cũng rất muốn gặp anh ... muốn ôm anh ... muốn nói cho anh biết em đã nhớ anh nhiều thế nào ... và hơn hết ... em muốn tận tay mình lo lắng cho anh ... dù em không được giỏi giang cho lắm về khoản này ... anh cũng biết mà ha ... hihihi ... nhớ anh thật nhiều ... giữ gìn sức khoẻ anh nha !
°¤ l3mOn sIrUp ¤°
25-07-2006, 01:25 AM
kakakak............:so_funny: Em thật khâm phục anh đó Kira à :so_funny:....Yêu 1 lần 3 cô dzợ mà cô nào cũng đáng yêu hết :so_funny: Hỉ hỉ......Coá còn nhớ Fe^ hem anh :wink::wink:
:.>Hamyko<.:
27-07-2006, 03:39 AM
Mọi người đều ngưỡng mộ anh vì yêu cả 3 vợ ... hihihi ... nhưng chắc cũng có lúc anh khó xử lắm nhỉ ? Mà sao chẳng khi nào anh nói ra ?
Airy Tran
27-07-2006, 08:12 AM
1 giấc mơ rất đẹp thủ lĩnh ạ :D thú vị á
:.>Hamyko<.:
05-08-2006, 02:54 AM
Giấc mơ ấy ... suýt có thật đúng không anh ? Nhưng hình như chưa phải lúc ... lá thư này ... ngày nào em cũng vào xem lại ... dù chẳng type gì ... vì em vẫn đang suy nghĩ nhiều lắm ... em sẽ làm gì khi bỗng nhiên anh xuất hiện trước mặt em ? sẽ phải nhìn về hướng nào để anh không thấy vẻ bối rối của em lúc đối diện anh ? sẽ thế nào đây ... khi được thấy anh bằng da bằng thịt ... thật nhiều ...
Hiện giờ thì chúng ta đang ở cùng dưới 1 bầu trời ... cùng hít chung 1 bầu không khí ... phải không anh ? nhưng sao khoảng cách ... lại xa thế ... vì đường xa ... hay vì lòng chúng ta xa ... ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.