PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải bước vào đời quá sớm



bangdaigia
22-07-2006, 11:35 PM
Thật khó để nói lên điều này bởi bây giờ tôi mới thấy phải xa nhà , xa bố mẹ mowis thấy gia đình quả thật là rất đáng quý. Tôi đã đi tìm một cuộc sống mới ở một nơi rất xa nhà , bỏ qua lời ngăn cản của bố mẹ . Giờ đây rôi mới thấy cuộc sống không có gia đình , người thân bên cạnh thật là buồn , thật là vô vị ......


ko nhà sẽ chuyển hộ topic của bạn sang bên rom nhật ký và nhờ mod bên đấy gõ giùm bạn có dấu luôn:lelele:

Oka thêm dấu giúp bạn rồi . Lần sau bạn nhớ post bài có dấu nha .
Thân ,
Oka

okanobee
23-07-2006, 12:14 AM
Xa bố mẹ và người thân quả là khó khăn ; nhưng rồi ai trong chúng ta cũng cần phải trường thành bạn à . Rồi thì phải lựa chonk cuộc sống và con đường đi riêng. Hãy vững bước và tự tin bạn nhé,
Thân ,
Oka

joyangel
23-07-2006, 12:41 AM
wow chuyện này cũng tương tự như ý nghĩ của Joy đang tìm lời giải đáp... Không biết là Joy có muốn dọn ra ngoài ở khi mà tình cảm của Joy và gia đình đang tới hồi rạn nứt hay không....???

okanobee
23-07-2006, 08:45 AM
Chuyện move out là vì mình muốn tự lập thôi Joy à . Còn vấn đề tình cảm gia đình thì cho dù mình ở đâu , nên hàn gắn là tốt hơn cả . Nếu Joy chuyển ra ngoài ở trong lúc này , mà sự rạn nứat trong tình cảm lại là lý do thì sẽ làm cho cả hai phía đều buồn và ngày càng xa nhau và tạo nên một khoảng cách nhất định mà không ai mong muốn . Vui nhé Joy. :) Khi nào move out , nhắn oka một tiếng , hai đứa share phòng , tiết kiệm tiền :lele:

joyangel
23-07-2006, 08:13 PM
hahah oka...nhưng joy o Canada muốn share phòng cũng hơi bi, khó nha.....

forever love
23-07-2006, 08:33 PM
mình hiểu đc những gì bạn đang gặp bởi vì chính bản thân mình cũng thế mà nên mình hiểu đc điều đó mà ,nó k thực sự vô vị mà làm cho mình trưởng thành hơn và hiểu thế nào là cc sống bên ngoài đôi khi cũng gặp nhiều trở ngại lắm nhưng mà rồi mọi thứ đều qua hết nếu như bạn cố gắng ,good luck fo you