hoaithudl
22-07-2006, 06:22 AM
anh à , vậy là anh đã đi được 3 hôm rồi phải không anh.anh đi mà không hề chào em lấy 1 câu , anh tệ quá đó , anh có khoẻ không vậy anh có nhớ em như bây giờ em đang nhớ anh không . anh à em không hề muốn anh đi xa nhưng vì em biết anh muốn đi nên em không thể ngăn cản được anh , anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào không , em rất nhớ anh ,,em không biết khi nào thì anh sẽ trở về nữa vì em muốn liên lạc với anh cũng không được em hy vọng rằng anh sẽ liên lạc với em ...nhớ anh nhiều ..
HEY . ĐÂY LÀ LỜI TÂM SỰ CỦA CON BẠN TUI DÀNH CHO NGƯỜI YÊU NÓ KHI ĐI XA MỌI NGƯỜI THẤY THẾ NÀO....
HEY . ĐÂY LÀ LỜI TÂM SỰ CỦA CON BẠN TUI DÀNH CHO NGƯỜI YÊU NÓ KHI ĐI XA MỌI NGƯỜI THẤY THẾ NÀO....