Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ cố gắng quên Anh
MatAnhThatSao
22-07-2006, 01:47 AM
Tuấn Anh !
Ngồi nơi đây em lại rất nhớ anh , em ko biết em phải lamgi dể mong anh quay về bên em :(
Em ko muốn mất anh dù chi 1 ' thôi
Anh ơi ! em fair làm gì để quên được anh đay
-girlxau-
22-07-2006, 02:17 AM
mình cũng giống bạn .... mình cũng hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về với mình ... cry
only_loveyou_4ever
22-07-2006, 07:18 AM
cái gì của mình thì sẽ là của mình mãi...và ngược lại...vì thế đừng nên bùn khi người ta ra đi...hãy coi đó như một cơn gió...gió sẽ đến rồi đi như bao lâu nay vẫn thế...
pha le trong
22-07-2006, 09:28 PM
bạn cũng giống mình đó ko muốn xa người ta ti nào cả ,nhưng fai đành chịu thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ.bạn hãy cố mà chịu đựng một thời gian rồi sẽ quên thôi.minh biết sẽ ko dễ ti nào nhưng bạn hay nghĩ rằng trên thế giới này còn rất nhiều người iu thương bạn hơn hắn.giống như mình vậy mình đã quên được người ta vì mình nghĩ hắn chẳng xứng đáng với tình iu cua mình dành cho hắn.Vậy nhé bạn hay iu đời lên và đừng níu kéo làm gì cho thêm buồn
contrai_deo_khuyentai
22-07-2006, 09:44 PM
Muốn giữ người con trai đó ở lại thì bạn đừng ngồi yên một chỗ như thế, hãy thay vào đó bằng hành động đi. Hạnh phúc là đấu tranh, nó chỉ đến với những người dám chiến đấu, hi sinh để bảo vệ nó:)
hà_linh_4ever
22-07-2006, 10:24 PM
ừm ...........cái gì dễ có được thì dễ mất đi ....................!!đừng níu kéo ......
lovely_girl_113
22-07-2006, 11:26 PM
hix hix.... làm gì mà mọi người fai? như thế nhỉ.... Thử hỏi lại chính mình xem có thực sự mún anh ấy quay lại với mình không??? Nếu mà thực sự mún thì hãy hành động đi ,,,, hãy làm hết sức mình có thể để giữ anh ấy lại bên mình..... Chứ nếu bạn tiêp' tục ngồi đây và than thở thêm 1 ngày nũa thui... thì tui cam đoan rằng bạn SẼ mất anh ây.... hỉu chứ ban?
okanobee
22-07-2006, 11:33 PM
Thời gian ................... hy vọng là thời gian sẽ làm phai nhoà nỗi nhớ trong bạn . :(
heo bốn mắt
23-07-2006, 03:10 AM
em muốn hỏi là phải làm sao để quên người ta đựơc?
tuananh10101986
23-07-2006, 04:29 AM
em muốn hỏi là phải làm sao để quên người ta đựơc?
tôi nghĩ bạn sẽ quên được người đó khi người đó đã quên bạn !
lys_rain
23-07-2006, 10:12 AM
tôi nghĩ bạn sẽ quên được người đó khi người đó đã quên bạn !
Không chắc chắn về việc này.Đôi khi biết rằng người ta quên mình rồi mà mình vẫn nhớ quá.Khó lắm!
gai_nhay_pl
23-07-2006, 12:47 PM
Tuấn Anh !
Ngồi nơi đây em lại rất nhớ anh , em ko biết em phải lamgi dể mong anh quay về bên em :(
Em ko muốn mất anh dù chi 1 ' thôi
Anh ơi ! em fair làm gì để quên được anh đay
ủa, sao........cũng tên là Tuấn Anh vây..........??//
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.