Sad_Princess
22-07-2006, 01:36 AM
Ngước mặt lên hỏi trời cao
Sao trời nỡ lạnh lùng,
Giấc mơ bao lâu vẫn chờ mong,
Vẫn chìm trong tăm tối,
Đời ta như làn mây không ngừng phiêu bạc
Phận bèo mây xác xơ,
Tình ta con thuyền nan
Bão bùng trôi dạt trăm dòng sông mịt mù,
Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người,
Cuộc tình ta khác chi bèo mây
Phận bèo mây xác xơ u buồn
Cuộc tình ta như con thuyền nan,
Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người
Chút hương duyên xin trao người giữ mãi
Dẫu đời có đổi thay.
Sao trời nỡ lạnh lùng,
Giấc mơ bao lâu vẫn chờ mong,
Vẫn chìm trong tăm tối,
Đời ta như làn mây không ngừng phiêu bạc
Phận bèo mây xác xơ,
Tình ta con thuyền nan
Bão bùng trôi dạt trăm dòng sông mịt mù,
Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người,
Cuộc tình ta khác chi bèo mây
Phận bèo mây xác xơ u buồn
Cuộc tình ta như con thuyền nan,
Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người
Chút hương duyên xin trao người giữ mãi
Dẫu đời có đổi thay.