PDA

Xem đầy đủ chức năng : thật lòng em không muốn vậy đâu anh!



em yeu anh
21-07-2006, 08:12 PM
anh biết không? khoảng thời gian em bị bệnh là hạnh phúc nhất của em. anh ân cần chăm sóc cho em. vì vậy mà em đã yêu anh, để đáp lại tình cảm của anh dành cho em bấy lâu. em yêu anh vì bản chất con người anh hiền lành và nhân ái. nhưng anh đã không biết rằng anh đã ích kỷ hơn với em hay sao. anh đã làm em lo lắng, đau lòng vì những câu nói của anh. giờ đây sao em thấy bế tắc quá. em không biết phải làm sao để chúng ta có thể tốt hơn bây giờ. anh biết em yêu anh như thế nào không? lần đầu tiên em chăm sóc, lo lắng cho anh đến vậy. vì em muốn được như vậy đó anh à. hạnh phúc thật phải không anh. hãy vẫn mãi như vậy nha anh. em yêu anh nhưng tình yêu này không nói được thành lời. em chỉ biết nhờ thời gian đem anh đến với em mà thôi. hãy đừng là nỗi đau của em anh nhé.

bequay
24-07-2006, 02:18 AM
ôi tình cảm của bạn dành cho anh ấy thật đẹp , mình chúc bạn vui

thien than nho
25-07-2006, 01:00 AM
hay cu hy vong ban nhe,roi anh ay se hieu ra ma!

em yeu anh
29-07-2006, 09:48 PM
nhưng mà đến bây giờ mình vẫn còn chưa tìm thấy niềm vui. bơi giữa chúng mình ngày càng xa cách. buồn lắm

Bo Cau love
01-08-2006, 06:20 AM
có gì mà buồn ,phải vui vẻ trên môi lúc nào cũng có nụ cười đừng nên huy vọng quá nhìu ,và cũng đừng nên quá thất vọng ,chuyện gì cũng sẽ wa mà hãy vui len nhé ban

lepdzai
01-08-2006, 07:55 AM
A cha cha cố lên :D lúc nào củng cười nha bạn

semaiyeuanh59
01-08-2006, 07:59 AM
hãy cố lên nha bạn ... mình tin rùi anh ấy sẽ hiểu và bạn sẽ tìm được hạnh phúc ...

em yeu anh
17-08-2006, 08:58 PM
anh ấy đã không hiểu ra điều đó và chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi. mình muốn buôn xuôi,để mặc nó tới đâu thì tới

em yeu anh
17-08-2006, 08:58 PM
anh ấy đã không hiểu ra điều đó và chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi. mình muốn buôn xuôi,để mặc nó tới đâu thì tới

danvip8x
17-08-2006, 09:24 PM
hix vui lên chứ? nụ cười làm cho chúng ta vui vẻ? heeeeee

Icrysoul
18-08-2006, 12:20 AM
buồn làm gì hả bạn ! cuộc sống luốn luôn biến động cơ mà ....người ta mất đi một đôi chân ...nhưng rồi khi mà đã khõi thì người at đâu còn nhớ tới nó nữa ...vậy tại sao bạn phải buốn khi mất đi trái tim ko phải cũa bạn ...hay vui hơn nhé .
KT : Mưa Buồn