Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy lắng nghe !



Khúc Nhạc Buồn
21-07-2006, 06:40 PM
Trong một cánh rừng nọ , có hai ngôi làng "tương khắc nhau " , nhưng có một cặp nam nữ "lỡ" yêu nhau ( như tiếng sét ái tình ấy )! Gia đình ra sức ngăn cản , chàng trai lúc đầu vẫn cương quyết phản đối , người nử khóc rất nhiều , hai người bàn trốn khỏi làng để tìm một nơi tốt đẹp hơn ! Nhưng họ đều bị gia đình bắt lại !Hôm nọ mưa rất nhiều , cô nàng quyết định chốn gia đình qua gặp anh chàng , sự thất trớ trêu nhà anh chàng đang chuẫn bị kết hôn , cô nàng chạy một mạch kèm theo sự thất vọng "tiếng sét ái tình ?" là đều không thể có , mưa cứ rơi che lẫn dòng nước mắt của cô , cô đã quyết định tự tử , thiết nghĩ nếu cô bước lại thêm nữa thì sự việc không có một sự hiểu lầm nào , đôi mắt của mình nhiều khi không đúng như những gì đã thấy ( nên fim Hàn cứ bị hiệu lầm mấy cái vụ này !) Chàng trai đã dóc hết sức lực của mình đễ cầu cha mẹ mình và sự chấp thuận (cha me nào không thương con ) , nghe tin nàng chết , chàng cũng mấy lần tự tử nhưng bị gia đình cấm cản ! Đoạn kết cuộc tình ......nàng được một người đánh cá cú sống , giá trị của cuộc sống không nhìn bằng đôi mặt mà là cả con tim !:sleepwell:

the_warm_winter
22-07-2006, 02:45 AM
câu chuyện đơn giản nhưng cũng ý nghĩa đấy chứ? Mỗi tội đọc bị vấp quá vì người post không để ý đến dấucâu và chính tả hay sao ấy!

Ha_Quyen
22-07-2006, 03:12 AM
...chà ...cuộc sống mà ...chết cũng hem dễ đâu ....cái chết kô đánh nổi tình yêu đâu ...đừng chỉ nhìn mà quyết đoán còn phải lắng nghe nữa ..

tiểu bối
22-07-2006, 06:10 AM
Chết để giữ lấy tình yêu ....................Đáng ko nhỉ?????????
Cái này thì để mọi người cùng bình luận há .

chjpxjnh
22-07-2006, 06:27 AM
Chết để giữ lấy tình yêu cũng hay đó chứ .Nhưng theo tui thì phụ nữ là những người kiên cường và rất giỏi chịu đựng mọi khổ đau của cuộc sống và trong tình yêu mà.Sao phải tự tử nhỉ?Kô thể hiểu hết đc lại có nhìu người có suy nghĩ như vậy nhỉ?