Xem đầy đủ chức năng : Anh biết phải làm sao..??
emchuaphailavip_85
21-07-2006, 02:54 PM
Muốn yêu 1 người sao mà khó thế..người ta đã cho mình cơ hội ..sao mình ko dám nói ra nhỉ..?? Vì mình sợ..mình sợ cái cảm giác mất người yêu...vì người ta thích mình vì vẻ đẹp bên ngoài..nhưng mình ko co điều kiện như người ta đã nghĩ..mình cũng đã nói...người ta cũng chấp nhận..nhưng tại sao..?? tại sao mình vẫn sợ??? hay người ta ko tin đó là mình nói thật..??
only_loveyou_4ever
22-07-2006, 07:16 AM
Sao bồ giống tớ thế,thích người ta mà lại chẳng có tin vào tình cảm người ta dành cho mình...thật sự trong lúc này tớ cũng bùn lém...hông bít có ai giúp tớ được ko????
Trang Sassy
22-07-2006, 07:38 AM
Kon trai mà lại yếu đuối vậy sao?.. Đã yêu tại sao lại ko chấp nhận thử thách , tại sao lại ko dám đương đầu... Cứ như vậy thì chẳng biết đến bao giơ`......tại sao có thời gian kêu ca mà ko có thời gian để nói 1 câu duy nhất với họ. Rằng : tôi yêu Bạn !
TuanAnVu
22-07-2006, 11:37 AM
Cô ấy thích bạn? Nếu bạn thích cô ấy thì chẳng sợ gì nữa. Trong tình yêu chỉ sợ "Miễn cưỡng không hạnh phúc" thôi.
bekobietyeu_cz
22-07-2006, 03:19 PM
neu ai cung giong ai thi dau con ton tai tinh yeu
quangthong20022002
22-07-2006, 09:55 PM
nè nhát dữ vậy hả ,lựa lúc cô ấy cảm thấy vui vui thì nói như vậy nè "nếu bi giờ anh nói là anh yêu em thì em nghĩ sao?" đợi xem phản ứng của cô ấy rồi tùy cơ ứng biện nếu ko biết làm gì sau đó thì lên đây tui chĩ tiếp cho. cứ làm vậy đi.
emchuaphailavip_85
23-07-2006, 01:28 AM
Nhưng mà mình ko có điều kiện chứ ko phả mình sợ mà ko dám nói.. còn nhềiu cái mọi người ko hiểu dc
cong_chua_di_lac_12
23-07-2006, 05:55 AM
Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi hả anh
Lâu rồi em chưa mời anh đi chơi tối mai đi được không?
Nhớ trả lời em nhé
hà_linh_4ever
23-07-2006, 06:25 AM
vì quá sợ nên hạnh phúc rời khỏi tầm tay .......!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.