PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm đau nhân 2...!!



emchuaphailavip_85
21-07-2006, 02:02 PM
Mình chia tay đã 2 năm rồi..nhưng thỉnh thoảng buồn anh lại nhớ về em..người anh đã từng yêu thương nhất...nhưng tại sao..??đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin dc rằng..em lại làm như thề với anh..?? Em có biết ko..khi anh đánh đổi cả tương lai của mình..anh bỏ ngoài tai những j gia đình anh nói..để anh trở về bên em..người anh yêu..thì đổi lại anh nhận dc j nơi em..??có phải đó là món quà em dành cho anh ko..??sao nó đắng cay thế...nghiệt ngã thế em..? Nhiều lúc cho đến bây giờ anh vẫn ko tin rằng em lại làm thế với anh..!! Cũng đúng thôi..lỗi là ở anh..nếu hồi đó anh ko chơi bời..thì anh đã ko phải rời xa em làm j cả..nhưng anh đi là để tốt hơn cho tương lai mà...ngày anh đi em đã khóc..em đã hứa rằng..EM SẼ CHỜ ANH VỀ...tuy anh ở xa em..nhưng ngày nào anh cũng gọi đt về cho em...lên mạng nc với em..thế mà anh vẫn mất em..!! Nhưng thà anh mất em cho 1 người nào đó hơn anh..người anh ko hề quen biết..như thế anh sẽ ko xót xa..ko ân hận..nhưng điều anh ko bao giờ dám nghĩ tới là em..đã yêu ngươi BẠN THÂN nhất của anh..!! Sự thật nó thật là xót xa..thật đau lòng..nhưng anh vẫn chấp nhận..chấp nhận tất cả..đó cũng là 1 bài học dành cho anh..và nó cũng làm cho anh hiểu đc thế nào là tình yêu..!! Nhưng anh ko bao giờ nghĩ tình yêu lại như thế..và anh cũng ko hiểu dc tại sao người anh tin tưởng nhất lại như thế..nhưng cái j nó cũng có cái giá của nó...đó là lẽ sống...bạn anh cũng đã trả giá về nhưng j đã làm..còn em..tuy anh hận em ..anh ghét em..nhưng đó cũng là quá khứ rồi..anh ko muốn nghĩ đến nữa..và anh mãi mãi..chúc em sẽ hạnh phúc..và..nếu yêu ai hãy yêu bằng cả trái tim của mình..đừng làm sai điều j nữa em nhé..chào em...người anh từng..Yêu Thương Nhất..!!!