PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định nghĩ về vòng tròn tình yêu ????



romeo_sytinh
21-07-2006, 07:04 AM
Như các bạn cũng đã biết . Vòng tròn không có điểm đầu tiên và cũng không có điểm cuối cùng . Cũng như tình yêu vậy với tôi tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào và kết thúc lúc nào . Còn đối với bạn , tình yêu khởi đầu ở đâu và kết thúc ở đâu ? Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi về vấn đề này nhé .

°¤3mty♥S0ul¤°
21-07-2006, 11:26 AM
khởi đầu ở trái tim, kết thúc ở trái tim

MATINH
21-07-2006, 11:38 AM
câu hỏi hay đấy theo mình nghĩ thì khởi đằu ở đâu thì kết thúc ở đó {có tình yêu cũng ko có điểm dừng mà}:2u:

Be Way
21-07-2006, 05:11 PM
Theo Quậy thì tình yêu bắt đầu khi anh ấy nói yêu Quậy
Tình yêu kết thúc khhi anh ấy nói Quậy và anh ấy chia tay

tiểu thiên sứ
21-07-2006, 05:42 PM
tình yêu là 1 vòng tròn ...... ví thế ko có điểm bắt đầu và điểm kết thúc .......

Thienmy
21-07-2006, 10:49 PM
Nếu mãi trong một chiếc vòng luẩn quẩn ... ta sẽ được gì và sẽ mất những gì?

romeo_sytinh
22-07-2006, 07:19 AM
Theo Quậy thì tình yêu bắt đầu khi anh ấy nói yêu Quậy
Tình yêu kết thúc khhi anh ấy nói Quậy và anh ấy chia tay
Cái này Quậy đâu thể nghĩ như thế được . Có nhiều tình yêu luôn luôn duy trì . Khi tiếng chia tay kết thúc . Nhưng thật sự thì tình yêu vẫn còn trong trái tim . Vì vậy không thể nói là đã đến hết vòng tròn được . Quậy phải tiếp tục đi chứ

Nếu mãi trong một chiếc vòng luẩn quẩn ... ta sẽ được gì và sẽ mất những gì?
Câu hỏi này cũng hay đó chứ . Chúng ta sẽ được gì và mất gì ? Cái này khó nói . Có lúc chúng ta sẽ được cả trái tim . Có lúc cái được chỉ là một lời chia tay không hơn không kém

Trang Sassy
22-07-2006, 07:35 AM
Từ trái tim đến Trái tim........Tình yêu là 1 vòng tròn như bạn đã nói. NHƯ vậy nó ko có điểm bắt đầu cũng như kết thúc

romeo_sytinh
22-07-2006, 07:14 PM
Ruốt cuộc nó cũng chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn . Chạy đi chạy lại không có điểm đầu tiên và không có điểm cuối cùng . Mình nghĩ đó là do định mệnh , định mệnh đã ban cho chúng ta cái vòng tròn đó , để chúng ta không thể gục ngã trong tình yêu vì biết rằng tình yêu đó chưa hẵn đã kết thúc . Mình viết topic này để gởi đến tất cả các bạn . Đừng buồn khi tình yêu chợt vội đi , rồi thế nào đi nửa nó cũng sẽ trở về với chúng ta không nhanh cũng không chậm

contrai_deo_khuyentai
22-07-2006, 09:40 PM
Nhưng mà tự dưng ai lại khẳng định tình yêu là một vòng tròn kín cơ chứ???

hà_linh_4ever
22-07-2006, 10:07 PM
câu này cũng đã được nghe người đó nói nhưng rút cục .........vòng tròn cũng ko tròn như tình yêu của ta ! chẳng còn nguyên vẹn !

¯|¯ïN
22-07-2006, 10:12 PM
Như các bạn cũng đã biết . Vòng tròn không có điểm đầu tiên và cũng không có điểm cuối cùng . Cũng như tình yêu vậy với tôi tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào và kết thúc lúc nào . Còn đối với bạn , tình yêu khởi đầu ở đâu và kết thúc ở đâu ? Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi về vấn đề này nhé .
Mình cũng nghĩ giống ấy vậy :hihi:

semaiyeuanh59
25-07-2006, 07:12 AM
ví tình yêu như một vòng tròn nhưng liêu TY có tròn và hoàn chỉnh không...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
25-07-2006, 02:32 PM
có thật t. ban như một vòng tròn ko bắt đầu và ko có kết thúc ko??????? còn tui thì nghĩ chắc ko bao giờ t.y tôi được như thế. Nó đang đi còn đường thẳng , có điều.... tui chưa thấy điểm kết thúc thôi...