Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng lẽ vậy sao em?



Fiu_dzu
21-07-2006, 05:47 AM
Một thời sai lầm làm anh đau khổ mãi. Anh đã cố quên em, cố chôn những yêu thương trong anh dành cho em ở tận đáy lòng... Anh ko từ bỏ nó vì anh hiểu đó là tình yêu đích thực mà anh đã có được, cho dù anh ta là ai đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh, tim anh có hình bóng em là đủ, mặc dù cho tim em hình bóng anh đã phai nhạt mất rồi ... Nhưng anh là vậy, em có nghĩ những lời nói của em ngày hôm đó anh đã đau lòng lắm ko? Chẳng lẽ vì anh ta mà em nỡ tâm làm vậy với anh ....
Em yên tâm cứ ở bên người, bên tình yêu mới đó.... Anh chẳng làm phiền em đâu, cũng chẳng phá vỡ anh có ý đồ xấu xa gì với tình yêu của em và anh ta. Nhưng chỉ xin em 1 điều tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi ở trong tim anh, đừng tìm cách bắt anh phải chôn vùi nó, xóa nhòa nó, anh không thể làm điều đó được ...
Em nói khi nào anh có bạn gái mới, thì giới thiệu cho em biết với, anh vẫn uh, vẫn vui vẻ hứa với em, nhưng em có biết anh lặng thầm xót xa như thế nào vì đó là điều không thể ...

PlanetVN
21-07-2006, 06:01 AM
Em nói khi nào anh có bạn gái mới, thì giới thiệu cho em biết với, anh vẫn uh, vẫn vui vẻ hứa với em, nhưng em có biết anh lặng thầm xót xa như thế nào vì đó là điều không thể ...

Con gái thật là ngốc nghếch khi nói ra câu này... :( Có lẽ họ không hề hay biết rằng những lời nói như thế này nhiều khi còn độc ác hơ cả sự chia ly... Đau đớn lắm... :rain:

_7:30_PM_
21-07-2006, 06:02 AM
Chẳng lẽ vậy sao Anh ! ...

Kô biết nữa ... có những lúc muốn nói thật nhiều ... nhưng Em lại sợ ... nói dài lại thành nói dại ... đành ậm ừh cho qua chuyện :) ...

Vẫn chỉ là thói quen ... giấu nhẹm mọi thứ trong lòng ... buồn kô ai biết ... khóc kô ai hay ... tự mình ôm đồm lấy mọi chuyện ... và rồi nhận thấy kô tìm ra lối thoát ...

Đến bao giờ ... mọi chuyện nó lại tốt đẹp ...
Đến bao giờ ... giấc mơ có thật ...
Đến bao gìơ ... Anh đến bên Em ...
Đến bao giờ ... 1 bờ vai dành riêng Em ...

Đến bao giờ ... hảh Anh ?!...

*[£iµ £i€]*
21-07-2006, 06:16 AM
em mong rồi 1 ngày anh sẽ quay về với em dù 1 ngày ko phải là gần đây
nói sao nhỉ Fiu nhỉ ....:D đã bao lần nhóc nói rằng cố quên thì nó càng sâu thêm nên anh đừng cố quên Fiu à

emchuaphailavip_85
21-07-2006, 01:13 PM
ngay` ko em anh đây làm sao cho hết ngày ...em oi em vì sao em ...đến phút cuối chỉ còn lại mỗi anh lẻ loi...!!! phai noi là ..." TA ĐÀNH "

emkothenoi_viemqua_yeuanh
21-07-2006, 01:19 PM
hixhix , tình yêu thường vô tình thế đấy. chỉ đành chịu thôi !!!

hongbiet
22-07-2006, 08:43 AM
Cả tuần busy,hôm nay lên check, 1 cái nick send link bài post này of anh! Đọc xong em có cảm giác... Yes, có lẽ em đã sai khi nói ra những điều đó, có lẽ em đã sai khi cố gắng làm cho anh hiểu & đừng tự trách mình, but cuối cùng là, xin lỗi anh nhé !
...Có những thứ mất đi sẽ ko bao jờ lấy lại đc, nhất là niềm tin. Anh đã muộn khi nhận ra những điều đó=> Anh có biết khi anh nói ra câu này em buồn lắm hông? but em chẳng trách anh mà cũng ko có tư cách jì để trách anh, zì mọi chuyện đã là wá khứ, là chuyện of hơn 1 năm trc. Tính of em anh cũng hiểu, hông thích bàn nhiều về chuyện riêng of người khác & ngược lại, but if hoh nói thì chắc là anh lại hiểu lầm em nữa. Những tình cảm of anh, hình bóng người con gái trong tim anh, những kỷ niệm of anh, em vẫn và sẽ mãi mãi trân trọng, những cái đó chưa bao jờ đặt dưới tim em, và mãi mãi sẽ như dzậy, anh hãy tin điều đó nhé:) anh nói là em đang kiểm nghiệm lại coi tình cảm em dành cho anh có còn nữa ko? Hì, còn chớ but chắc chắn là ko thể nào jống như lúc ban đầu đc, nó khác khác rất nhiều, tình cảm đó là tình cảm tôn trọng và quý mến of 1 người bạn=> chắc là em wá tham lam khi đòi hỏi anh làm bạn but em nghĩ chẳng xấu jì khi tham lam thêm 1 người bạn,đúng hôn ah? Còn khi nào anh có gf, ờ thì jới thiệu cho em làm wen với chớ, đơn jản bạn bè mà, đúng hôn? Em yên tâm cứ ở bên người, bên tình yêu mới đó=> người nào? tình yêu mới nào? tất cả chỉ là bạn, chuyện tình cảm rắc rối và suy nghĩ nhiều wá, nên fương fáp of em là chỉ làm bạn, hông hơn mà cũng hông kém. But chắc chắn rồi 1 ngày nào đó, anh và em sẽ tìm thấy 1/2 kia đích thực of cuộc đời mình=> em là người lạc wan mờ:)Anh đừng hoài niệm, đừng nghĩ lãng đãng, mông lung về những kỷ niệm đã wa nữa, mà hãy cất vào 1 cái box nào đó i, rồi hãy sống zui zẻ, vô tư, thoải mái với hiện tại và tương lai of anh, biết chưa hở? Và chắc chắn em cũng sẽ dzậy, đương nhiên òy !:)

Nhóc đểu 102
22-07-2006, 08:51 AM
Em yên tâm cứ ở bên người, bên tình yêu mới đó.... Anh chẳng làm phiền em đâu, cũng chẳng phá vỡ anh có ý đồ xấu xa gì với tình yêu của em và anh ta. Nhưng chỉ xin em 1 điều tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi ở trong tim anh, đừng tìm cách bắt anh phải chôn vùi nó, xóa nhòa nó, anh không thể làm điều đó được ...
Rất là có sức thuyết phục:rain:Phái nhứt câu nì:rain:

tommy yeu anh
22-07-2006, 09:13 AM
ty la1 1 cái gì đó đâu thật đau khi ta yêu tha thiết phải vậy ko
TM cũng đang học cách yêu 1 người mà phải xa người đó
hix hix nhức nhối trong từng đêm lắm

-H.Q.L.T-
22-07-2006, 08:12 PM
Đôi khi điều không thể là một điều có thể đó bạn à , ai cũng vậy cứ tưởng sẽ không bao giờ yêu được ai nữa , thế nhưng mấy ai như những gì đã nói . Rồi những gì đến sẽ đến , hãy để cho thời gian giúp bạn . Mỗi người có một sự lựa chọn riêng , đừng buồn vì người mà cô gái đó chọn không phải là bạn , hãy tôn trọng người ấy bởi đấy là người bạn yêu (^_^) , cuộc sống là vậy ít khi theo ý mình lắm , dù c/s có ra sao bạn cũng hãy cố gắng vì bạn vẫn còn sự lựa chọn của mình mà , mong bạn tìm ra con đường ngắn nhất để tìm được hạnh phúc của mình .

joyangel
23-07-2006, 12:17 AM
Đôi khi chuyện thường kô nhu ta mong muôn,.....nhưng những lời cô gái ây nói thật sự đã làm cho một người con trai thât sự đau khổ khi trong một cuộc tình tan vỡ,.....mà người ấy vẫn còn yêu cô ta....nếu là Joy thì Joy cũng đau lăm...thôi chuyện gì đó nó cũng sẽ qua..cứ để nó ngủ yên trong tâm trí của bạn nha....chúc bạn may mắn...

hà_linh_4ever
23-07-2006, 06:50 AM
quên làm sao ? nhớ làm sao ? cố nhớ hay quên có được đâu ? giữ mãi một bóng hình nhưng đừng tự đóng cửa trái tim nhá !

sành điệu mái ngố
23-07-2006, 07:27 AM
Nhớ đc thì dễ quên đi thật khó đã yêu rồi quên rồi nên chấp nhận và đừng tự trách mình hay hỏi tại sao lại như vậy

keomut
23-07-2006, 08:23 AM
Gam màu lạnh lẽo quá phải ko anh Fiu???Phải chăng lòng người cũng lạnh ...???
...Đọc cũng đã đọc mấy lần ..nhưng chẳng dám ghi gì cả ^^

butbi*
27-07-2006, 03:09 AM
anh Fiu : thật mà nói thì đọc bài này em cũng hơi buồn 1 chút, dù gì anh cũng là anh 5 em mà!! Buồn cả cho anh và sis.

Nhớ lại 1 thời HHT... Xa thật rồi sao? Không còn ai, cả những người anh chị mà trước đây thân thiết... Và còn lại gì? Những lời trách móc sao? Anh trách sis? Cầu chúc tình yêu mới ? Nhưng anh có tự hỏi tình yêu mới đó là gì? Với ai ? Và sis có chấp nhận đó không đã, nếu tin từ 1 phía thì những nhận xét đó sẽ chệch đi mà...

Em nhớ lại lần trước cũng thế, lần mà giữa anh với sis có chuyện hiểu lầm đó, cũng từ 1 fía, sau đó là post lên... những người không wen biết, hoh biết rõ sis thì sẽ hiểu sai về sis và ủng hộ anh. Nhưng liệu những tin tức đó, những điều mà bấy lâu nay anh cho là đúng nhưng nó bị lệch đi theo hướng nào đó thì anh nghĩ sao ? Liệu có thể thay đổi được những gì mà anh viết về sis không ? Và liệu có thay đổi được những cảm nhận của người khác về sis không ? Vậy là thêm 1 sự bất công ?

Em không đứng về bên nào khi type những dòng này. Với em, anh vẫn là a5, một người anh thú vị và dễ bị em ăn hiếp như ngày nào (^_^) [<--- viết zầy dễ bị anh giơ nắm đấm lắm đây !!! ] . Và sis thì vẫn là người chị búp bê mà em tôn trọng. Cả anh lẫn sis đều là người mà em yêu quý!!! Anh đừng buồn nữa nhá Fiu, hãy nghĩ lại tất cả mọi vấn đề đi!

kelanhlung236
28-07-2006, 02:20 PM
Tam trang cua ban hay qua. ban dung buồn. cai gi den no se den ma

*[£iµ £i€]*
05-08-2006, 02:51 AM
Fiu ..........đây em phải là viết cho em gái VA à..........:( bùn thật đó..........vậy giờ làm sao đây........em gái VA hay Fiu vẫn yêu người đó

visaotrongdem127
05-08-2006, 03:17 AM
em đọc ...đọc ...đọc ...< nhìu lần > ...cứ ngỡ là viết cho mình ...:rain: ...trí tưỏng tưọng của em thật phong phú làm sao :so_funny: ... cho em viết vô đây 1 chút suy nghĩ của mình ...
...Fiu à ...từ ngày em bít anh ...< lúc đoá em chưa coá bf :rain: ..> ...thì hình như hình ảnh anh ...đã trong trái tim em ....nó thật đẹp ...ngày qua ngày ...em chỉ bít onl để được gặp anh ...em nghĩ nó sẽ là 1 t/y đẹp ...mà trong thực tại em chưa tìm đưọc dành cho riêng mình nhưng rồi ...trong thế giới ảo thì ...đoá chỉ là những giấc mơ giữa ban ngày ...nó đẹp nhưng rồi cũng phải coá hồi kết thúc ...mà cái kết thúc của nó thì dzờ nó lại làm lòng em quặn đau ..em chỉ bít mỉm cưòi ...cho cái sự vẩn vơ của em < bi h em mới thấy sụ hối hận như thế nào >
.....khi nghe tâm sự của anh ...em nghĩ rằng coá lẽ em là ngưòi đến sau ...em mà ngưòi đến sau thì chỉ là cái bóng của ngưòi ra đi ....coá phải em đã quá vô tâm chỉ bít cho riêng mình mà ko nghĩ đến những suy nghĩ của anh .... 1 thời gian quen nhau ...ừa ..thì vui ...chúng mình là dzợ chòng ....nhưng chác là chỉ có em nghĩ vậy thôi ....còn anh ..lại ...< em ko muốn nói ra ...> ...nghĩ lại ...em thấy mình trẻ kon quá ...1 kon bé 16t ...chưa bít sự đời thế nào ...lại muốn coá 1 t/y đích thực thì chỉ là ảo mộng :rain: ...chéc coá lẽ em bịnh mất gòi ......:so_funny: ....hình như em bị bịnh nói nhìu ...em nói nhìu quá ....thật rồi ...... bức thư này ...hok dành cho em ...mà sao em lại nói nhìu >.< ....chéc khi viết xong sẽ coá ngưòi cho em là đồ khờ nhưng em muốn viết ....hok phải vì em viết hay nhưng đây là những điều em muốn nói lên thành tiếng ..:rain: ...
em xin lỗi ...1 lời xin lỗi của em ...chắc hok bân tâm ...em muốn quan hệ của anh và em ...luôn vui vẻ ...em muốn coá những phút giây hạnh phúc nhưng bi h ...thì hok thể ....hối hận vì ngày xưa em lông bông .....sớm nắng chiều mưa ...nhưng h thì em coá thể dũng cảm đón nhận đưọc những dzì coá thể đến với em ...em nghĩ mình sẽ là ngưòi ra đi hạnh phúc nhứt trong thế gian này ...phải dzị hok anh ....

*[£iµ £i€]*
05-08-2006, 03:29 AM
tình yêu online rồi cũng off line có ngưòi đã noí với ss vậy đó em gớ yêu à..........ss cũng yêu online ........đau đau lắm ý........tuy bik trong heart của anh có hình ảnh của ngưòi khác nữa...........nhưng tại sao mình vẫn yêu..........yêu một cách chân thành và cuồng nhiệt .........yêu ngưòi đó nhiều lắm.........em ơi em có biết........ss đã buồn buồn rất nhiều ko

phải chăng vì những nỗi buồn đó.........mà ss lại càng yêu anh ấy nhiều hơn...........em gái ơi...........đau thì đúng là chỉ biết mỉm cưòi mà chấp nhận sự thật mà thoii..........bởi anh đâu có yêu mình.......anh yêu 1 ngưòi khác..........

nhưng yêu mù quáng.........2 lần ngã trong tình yêu ........ôi trời ơi........nó đau.........có ai hiểu cho nỗi đau này của ss ...........hay chỉ ss thấy đau và...........khó chịu...........đã bao đêm em thức..........để nghĩ cho chuyện 2 đứa............nhưng nghĩ thì làm gì......có thể đem ngưòi ấy về bên ss hay ko

ko thể em à..........ss chỉ mang cho ngưòi ấy đau khổ và nghi ngờ.........ss đã buông tay anh........nhưng ss đã hối hận...........ss đã lầm.........dù bên cạnh có rất nhiều người yêu thương muốn bên cạnh mình........nhưng mình ko thể trả lại cho họ tình cảm đó....ko thể cho họ trái tim của mình.........bởi ss đã trao tình cảm và trái tim của mình cho ngưòi ấy mất rồi.........

benemlabien_rong76
05-08-2006, 03:38 AM
Phượng mười năm thương nhớ mười năm
Yêu mười năm muôn thuở..mười năm
Con người ta sống là phải bết yêu thương ,đôi khi vấp ngã và chăc chắn sẽ gặp nhiều đau khổ khi vấp ngã.Quan trọng là ssau mỗi lần vấp ngã ta sẽ biết cách sống tốt hơn.
em ko biết phải nói sao nhưng mà em mong anh hãy dũng cảm và can đảm lên anh nhé,đàn ông sinh ra là để nữ giới dựa dẫm,ko phải họ ko được khóc mà là họ cần phải dấu những giọt nước mắt của họ đi và cố gắng mĩm cười để sống.Cố lên anh nhé


em chỉ biết rằng rồi tất cả sẽ tìm được tới nhau

visaotrongdem127
05-08-2006, 03:44 AM
...ss ơi ..chuyện tình buồn..:rain: ... hình như t/y onl sẽ hok coá 1 kết thúc đẹp:rain: dù em có cố gắng làm sao ...làm sao cho nó thật đẹp nhưng coá lẽ em phải bó tay >,<...vì như nó quá khó đối với em :(...trong mắt em ...chuyện dzì cũng coá thể làm đưọc .....nhưnng khi bưóc vào đời ..thì 1 cánh cổng mới mở ra trưóc mắt với bao nhiu cái em cố gắng nhưng hok thể nào coá đưọc nó ...đau buồn ...chỉ bít đau buồn ..bít làm sao để vơi đi nỗi đau ah ss ...dù coá muốn vứt bỏ nhưng sao nó vẫn cứ đeo bẵng lấy em ...14t coá quá sớm để coá 1 t/y ...nhưng ...em đã tìm thấy đưọc cho mình những giây phút dzui ...nhưng nó dzụt tắt chỉ còn khoảnh khắc ...trong lòng em mà thôi .....ss ơi coá lần nào ss tự hỏi sao ông trời lại đem đau khổ tới cho kon ngưòi hok ...còn với em ..thì í nghĩ đoá ...thật lớn ....em tự nhủ với mình rằng như vậy sẽ làm cho kon người nhớn hơn ..>,< ...bít thế nào là cuộc sống ...nhưng sao nó lại quá đau đối với em thế ah ss ....nỗi đau đoá coá thể lành lại đưọc hok ah ss vết thương đoá ...coá thể phai tàn hok ....:rain:

*[£iµ £i€]*
05-08-2006, 03:55 AM
thế có bao giờ em tự nghĩ giá như ko có love trong world này chưa chắc chưa phải ko nhưng ss thì đã nghĩ em à..........bởi nó quá đau
khoảnh khắc vui ư.........okie ..........nói chuyện cùng anh........đã bao ngày qua.......ss đã nghĩ rất nhiều đã nhớ rất nhiều về những gì ss có với anh...........đó chỉ là những câu chuyện vu vơ .........hay là cái gì hơn thế đi nữa....ss nhớ .......nhớ tất cả những gì thuộc về anh .........khuôn mặt anh .........dù chỉ nhìn anh qua ảnh nhưng vẫn nhớ......:rain: :rain: anh ơi em nhớ anh nhiều lắm anh ơi.........nhớ nhiều .....nó tràn về bất chợt cảm thấy đau..........ôi lạy chúa..........nó nhói con tim nhỏ bé của chúng ta.........nhưng rồi sao........tại sao lại đau ....tại sao ko đến đưọc với nhau..........dòng đời xô đẩy....đưa chúng ta đi thật xa nhau.........nó ko cho chúng ta lại gần với ngưòi mà mình yêu thương em à.......nhưng rồi sao........có lẽ đó ko là nửa trái tim của mình...........rồi 1 ngày .......chúng ta sẽ tìm đưọc 1 nửa..........nhưng cho tới khi đó.......vẫn yêu anh........vẫn để anh trong heart đày đau khổ này ..........nó sẽ mãi ở trong đó........phải ko em.......

visaotrongdem127
05-08-2006, 08:34 PM
ừa ..hình bóng anh ...vẫn ở trong trái tim em ..nhưng chắc trong trái tim anh ấy sẽ hok cóa 1 chút hình bóng của em ....nghĩ đến vậy em lại buồn .....cóa phải em quá tham lam ...tham khi nghĩ trong trái tim anh ấy phải cóa hình bóng của em ...:so_funny: ... em thật là khờ ...khờ ..quá khờ ...:rain: ...yêu 1 cách mù quáng ...nhớ lại từng giây từng phút được bên anh ...cóa những phút vui ....buồn nhưng em thật h/p....ôi sao mà nhớ những giây phút đóa quá ss ơi ...em nhớ dza dziết ....:rain: ....cóa phải tìm cho mình 1 người mới thì sẽ quên được anh ...ừa ...thì tìm ...tìm mãi gòi cũng cóa ngày em tìm thấy cho mình 1 người ....nhưng sao ..em vẫn hok quên được anh ...tại vì sao ..???? ...hình bóng anh dzường như đã khắc vào tim em ...để rồi em mới bít ...làm như dzị ...chỉ khiến em thêm đau ..:rain: ...bi h ...nó thật là quá đau ...:rain:

*[£iµ £i€]*
06-08-2006, 12:12 AM
biết làm sao đây............tìm một người khác sẽ quên được hình ảnh anh sao..........có thật là vậy ko...........ss chịu thôi em à.....bởi trong tim của ss cũng chỉ có hình bóng của anh ấy mà thôi.......ko thêm một hình bóng của ai khác nữa.......tại sao yêu...vì sao yêu......chính mình còn ko tìm ra câu trả lời cho tình yêu ngu ngốc này nữa kìa .......tình yêu của ss nó sáo rỗng quá ư......hay là chỉ toàn những lời giả dối..........khó đoán khó biết quá trời .......

em nói đến ích kỉ à....ai chả ích kỉ trong tình yêu chứ....đâu phải riêng em đâu.......mong lắm chứ khi người mình yêu có trong tim của ảnh dù chỉ là 1 chút 1 ít hình ảnh của mình......nhưng có lẽ với ss thì ko........bởi anh đâu có tin vào tình yêu

Bé Điệu
06-08-2006, 02:35 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/so_funny.gif mƯa tRêN hhT .....

visaotrongdem127
06-08-2006, 03:36 AM
anh hok tin nhưng ss thì tin ...=> suy nghĩ của em ...< hok bít đúng hay sai :rain: > .... cái thói ích kỉ đáng ghét ....mí lần vì dzị ..mà cãi nhau nhưng mãi hok sửa được ....cóa cái ngày anh giận em ..vì cái thói nài em ngàn xon lỗi ...uất ức ..rồi khóc ...nhưng h sao em lại hok thể khóc được nữa ...vì hình như nước mắt đã cạn ....h nhìn anh bên người # lòng em thấy đau nhưng lại cười chúc anh hạnh phúc ...làm dzị cóa được hok ss ...:rain:

Pi : ... hok bít thì phải :rain:

Fiu_dzu
19-08-2006, 03:46 AM
uh ... chia tay ... để mong em sống một cuộc sống hiện thực hạnh phúc hơn. Thế giới ảo mà anh trải qua vốn nhiều điều đớn đau, thật lòng anh ko mong em lại như anh...
Đến với em, anh cũng quý trọng tình cảm mà em trao cho anh, và ngược lại... anh ko bông đùa điều đó là sự thật, bởi vậy anh luôn giữ khoảng cách cần thiết với em, tránh để lại những dấu ấn sâu trong lòng em để mai này khỏi đau xót.
Ban đầu anh đã xác định anh ko xứng đáng với em, và... anh chỉ là 1 bến đỗ bình yên để rồi em sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình .
Hãy sống vui vẻ lên em. Chẳng phải anh nói khi nào em học xong rồi sẽ tính sau đó sao, hãy để cho duyên phận đẩy đưa thôi em à, đừng cố ép bản thân mình.
Anh

visaotrongdem127
03-09-2006, 08:27 PM
câu nói chia tay sao mà chua xót ...để dzờ đây ...nó đớn đau thật đấy ...:rain: ...anh nói anh kô xứng đáng với em ...why :rain: ......anh chỉ nhớ tới người ấy chứ đâu cóa bóng dáng em ...em chỉ là người thừa thứ 3 ...chắc là em ra đi ...sẽ dể dàng hơn cho anh và .... Một người kô đc mong đợi như em thì ...:rain: .... cố ép mình mỉn cười nhưng sao cay đắng ..lệ tràn mi mà sao ...vẫn muốn là người ra đi :rain: ....

visaotrongdem127
03-09-2006, 08:39 PM
1 người đau khổ nhớ thương 1 người :rain: ....

edwin1210
03-09-2006, 09:51 PM
Một tình yêu ra đi....1 người nữa đau khổ......đó là định mệnh, và bạn đừng quá đau khổ...vì sẽ có 1 tình yêu chân thành hơn, sâu sắc hơn đến với bạn.....dù bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được người xưa....

Fiu_dzu
09-09-2006, 11:38 PM
anh nói lời chia tay với em chẳng phải vì anh muốn yên vui cùng cô ấy. Mà thật sự anh chẳng xứng đáng với em, và với người yêu xưa của anh hiện nay chỉ là bạn bè, chỉ là 2 người bạn tốt. Có lẽ những điều anh đang suy nghĩ trong đầu mình em ko thể hiểu được, sẽ có 1 lúc 1 lúc nào đó, em sẽ cảm nhận được lúc này đây anh đang nghĩ gì, nghĩ gì về em, nghĩ gì về anh...
Đã qua rồi 1 thời 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng... Hy vọng em hiểu điều này

*[£iµ £i€]*
10-09-2006, 06:26 AM
mãi buồn mãi khóc mãi tiếc thương ch0 1 cuộc tình....yeue nhau để rồi nói mình h0k xứng

visaotrongdem127
10-09-2006, 06:55 AM
...câu nói chia tay nào ai muốn đâu..chỉ khi...mình hok còn niềm tin vào t/y đóa mà thôi .... 2 chữ .. " hok xứng " ..sao mà chua xót ...đắng cay lòng em ... . Em hok nói anh đi về với người ấy của anh ... anh đi ..về với t/y của mình ....chỉ cóa anh nghĩ vậy... anh nói anh nghĩ dzì ...em sẽ hok hỉu ... em đâu cóa phải người fàm trần để cóa thể đọc đc suy nghĩ của anh ...em cóa là dzì của anh đâu :rain:...chỉ là 1 người bước ngang qua đời anh ...
....lúc yêu ngại dzì hok nói ..dzờ đây chấm hết ...dzì nói câu hok xứng ...hổ thẹn ..với lòng mình :rain:

*[£iµ £i€]*
10-09-2006, 07:02 AM
yêu thì ngọt ngào quá.....hết yêu thì cay đắng quá

tại sa0 yêu nhau mà cứ như thế

nói yêu mà cứ phải là k0 xứng.

em làm sa0 hiểu anh

đúng em chỉ là em

là 1 người lỡ bước....

sự sắp đặt của số phận

em găp anh và yêu anh

để rồi giờ còn đau

visaotrongdem127
10-09-2006, 07:09 AM
lúc mới yêu ..ai nghĩ đâu tới lúc chia li ....
dzờ chia li sao nhớ cái ngày đầu tiên ...
1 bước ... thay đổi đời em ..
dzờ đây ...vì ..2 chữ ...hok đáng ...
lỡ dzỡ cuộc tình...
thất vọng ...nhưng .. rồi ..sẽ qua ..
bước tới 1 bước để thấy ta lớn hơn ...
bước tới 1 bước để rồi sau này ... hết đau ..:rain:

*[£iµ £i€]*
10-09-2006, 07:11 AM
cố lên người mà ss yêu quý

đâu phải yêu là đau đúng h0k em

visaotrongdem127
11-09-2006, 03:45 AM
người ta nói..
y3u là hok nuối tiếc...
dzù sao thì cũng cóa những tháng dzui ...bên nhau ...
ừ ...hok buồn ... dzì dzù sao ...em cũng vui khi đc bên anh ...

Fiu_dzu
11-09-2006, 11:06 PM
anh chỉ là kẻ hành khất đi tìm niềm vui ...xa mờ , đâu dám đèo bồng công chúa cao xa ...

visaotrongdem127
13-09-2006, 03:20 AM
Một tình yêu đó đi về trong giá băng
Một tình yêu đó dzờ còn là dzĩ vãng...
Quên...anh...như 1 cách giải thoát cho em

*[£iµ £i€]*
13-09-2006, 07:49 PM
:rain: hay hay.........anh chỉ là kẻ hành khất đi kiếm niềm vui ............xa mờ..........còn em em là công chúa ca0 sa ư..........nghe còn cạnh lòng hơn câu nói anh h0k xứng :rain:

¯|¯ïN
14-09-2006, 01:46 AM
Chẳng lẽ...tình yêu luôn phải làm người ta thấy đau khổ như thế sao :)??

*[£iµ £i€]*
15-09-2006, 02:03 AM
có lẽ vậy đó anh à...........tình yêu là gì ...em còn k0 rõ nữa

benemlabien_rong76
16-09-2006, 09:08 PM
anh có biết rằng em vẫn thường gọi tên anh trong cơn mơ vô thức.Anh có biết rằng trọn đời này vì anh mà em ko thể thật lòng với ai ,và anh có biết rằng anh vô tình lắm lắm để con tim em nhói đau

toiditimtoi
17-09-2006, 09:49 PM
tại sao phải quên em khi trong lòng anh vẫn còn yêu em rấttttttttttt nhiều

benemlabien_rong76
25-09-2006, 07:32 AM
nười ta ko biết là mình có gì nhưng đến khi mất đi rồi người ta mới chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất

tuanweb2001
25-09-2006, 07:44 AM
hảy sống thực tế lên nhé bạn,tình yêu đo' chỉ là dĩ vảng.
" Ko gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ,ko gì làm con người cứng rắng bằng nổi buồn.mặc dù khi nổi buồn đang xâm chiếm tâm hồn có thể làm họ yếu lòng,chỉ có điều anh tiếp nhận nổi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào............."
vui vẻ lên nhé bạn

"Tình yêu đó nếu có thứ tha,sẻ đẹp hơn oán than nhau hoài"

visaotrongdem127
13-10-2006, 12:44 AM
chạnh lòng...thì nó cũng đã chạnh lòng từ lúc nào rầu...hok phải bi h nói ra nữa...người muốn đi em hok giữ làm dzì...chỉ mong đôi ta đừng xem nhau như kẻ thù....