Xem đầy đủ chức năng : (¯`v´¯) ....." nếu ko gặp ông tui cũng ko bít là ông tồn tại trên thế giới này ".....
fallingstar
21-07-2006, 12:04 AM
http://www.gamevn.com/forum2/images/avatars/FinalFantasyCollection/ff045.jpg Nhờ nhỏ em mà tui và hắn quen nhau. được một tuần tụi tui đi chơi , và được 10 ngày thì tụi tui phone cho nhau ^_^ , tui chưa bao giờ nghĩ tui và hắn lại nhanh đến thế , và tui cũng chưa bao giờ nghĩ chúng tui sẽ hơn một người bạn. Tui còn nhớ lần đầu tiên đi chơi , hắn nói " khi hai người bạn khác giới , con trai thường muốn tíên xa hơn , nhưng con gái lại chỉ muốn là bạn " tui ko bít đó là ý gì và tui cũng chả quan tâm điều đó có đúng hay ko , chỉ bít tui đã đáp tỉnh bơ : " đúng đó , làm bạn ko tốt hơn sao "..............Rồi.........Ngày tui và NGười Ta chia tay , hắn luôn bên , an ủi , hắn nói tui hãy khóc , và hắn bảo tui hãy gọi cho hắn bất cứ lúc nào , hắn hứa sé đến bên cạnh tui ngay. Tụi bạn tui nói tui thật may mắn vì trong lúc buồn nhất có người bên cạnh , và từ lúc đó......tui nhận ra mình ko cô đơn mỗi khi nghĩ về hắn. Rồi..........cứ thế........tui và hắn .........tui đã từng nghĩ hắn chỉ là nơi để lấp khoảng trống trong trái tim mình ..........nhưng ko bít từ lúc nào tui nhận ra hắn thật quan trọng bít bao .......và tui bít tui thật ngốc .....nếu như để mất hắn ......giờ đây tui bít cả trái tim tui và hắn đều hỉu .......... Tui thầm cảm ơn vì hắn đã cho tui một cơ hội để nhận ra .....tui muốn nói tui iu hắn rất nhìu ......zậy thui :gladd:
Thienmy
21-07-2006, 12:08 AM
Vậy phải đổi lại ... nếu ko gặp ông, tui cũng ko bít là tui tồn tại trên thế giới này .......
_ Girl Buồn _
21-07-2006, 12:55 AM
va^y. hay~ noi' nhanh di
hoangtutinhyeu_87nb
21-07-2006, 10:58 PM
ThÂt LÀ ChẲng HiỂu BẠn NghĨ GÌ NhƯng Theo Tui NẾu Ko CÓ NgƯỜi DÓ Ban VẪn CÓ ThỂ TƯ VƯƠt Qua DƯƠc DÓ LÀ BẠn Ko MuÔn ChƯ DỐi VỚi TÔi ChuyÊn DÓ QuÁ DƠn Dan Chi CÂn TÔi Ko NhƠ DẾn NgƯƠi DÓ La DƯƠc HÁy CỐ GĂng LÊn BẠn NhÉ
Sad_Princess
21-07-2006, 11:33 PM
Vậy huh vậy thì nếu ko gặp cô ấy thì bây giờ chắc tui cũng đâu có đau thía nỳ :(
Chúc pồ dzui dzẻ bên người mình iu nhen
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-07-2006, 05:53 PM
Hì , bạn là người rất rất hạnh phúc đó có biết hông???
hoangtutinhyeu_87nb
24-07-2006, 01:45 AM
ai hieu long tôi luc nay hay kỏ tôi yêu cô nhưng cô dâu co hiêu cho long tôi chư mà cư lam ngo dê cho tôi phai dau khô thât sư tôi ko muôn như thê nay nưa nhưng trai tim tôi vân yêu cô va sẽ ko bao giơ thay dôi
nhin ngươi tahanh phuc tôi lai cam thây cô dơn nhơ dên cô
fallingstar
28-07-2006, 10:29 PM
cảm ơn các bạn rất nhìu , mình bít đúng là giờ mình đang rất hạnh phúc , có lẽ mình thật may mắn vì đã có hắn bên cạnh , mình luôn ước.....ươc.....được nói.....một nghìn lần.....em yêu anh ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.