Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cố quên!



Mỹ Trang
20-07-2006, 08:50 PM
Tuân à,có lẽ đây cũng là lần cuối Tr nghĩ và viết về Tuân.Đến bây giờ Tr đã hiểu ra được rằng :những gì đã mất ko bao giờ tìm lại đc,cũng như tình yêu của chúng ta.Có thể Tr đã sai khi biết như thê nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm nó,nhưng Tuân ơi Tr sẽ ko bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ hối hận khi quen Tuân.Tr biết mình sẽ đau khổ khi phải cố quên Tuân khi mà trong lòng Tr Tuân vẫn là tất cả như lúc này.Nhưng nếu Tr ko mạnh mẽ một lần thì có lẽ mãi mãi Tr sẽ ko bao giờ quên Tuân được.Tr rất yêu Tuân,nhưng có lẽ chỉ là Tuân của quá khứ thôi,còn Tuân của bây giờ thì.............Gởi đến Tuân những gì tốt đẹp nhất,Tr mong rằng một ngày nào đó khi quay lại Huế ,ỏ tình cờ gặp nhau trên đường ,Tuân lại có thể chào Tr và xem Tr như một người bạn,Tuân nhé
Muốn nói vời Tuân thật nhiều nhưng có lẽ Tr ko viết tiếp được nữa rồi.Chỉ cầu mong sao ở phương trời nào đó Tuân sẽ luôn đc hạnh phúc.

Mỹ Trang
22-07-2006, 07:26 AM
Tr biết dù mình có làm gì đi nữa thì cũng ko sao đưa Tuân về lại bên Tr .Vì vậy cách tốt nhất cho Tr đó là Tr phải quên Tuân,quên đi mối tinh đẹp nhất giữa hai chúng ta.Dù biết điều này là khó nhưng Tr sẽ cố gắng,và bây giờ Tr đã tin rằng ko có gì là vĩnh cữu cả ,đúng ko Tuân.Chính Tuân đã làm cho Tr phải mất lòng tin vào cuộc sống này.Nói thế ko có nghĩa là Tr muốn đỗ lỗi cho Tuân,nhưng Tr muốn Tuân biết rằng trong lòng Tr vẫn mãi có bóng hình Tuân ;cho dù điều đó chỉ nằm sâu kín trong lòng.Hạnh phúc Tuân nhé,và .....chào tạm biệt:nono: :mecry: Tr mãi nhớ và mãi yêu Tuân:tim: :tim: :tim: :tim:

-H.Q.L.T-
22-07-2006, 08:04 PM
Yêu thật khó phải không , quên 1 người hay thương 1 người cả là một quảng đường dài , quên nó đi nhưng những dấu chân ta để lại thì không thể xóa ngay được , thời gian sẽ giúp ta làm điều đó , xóa những dấu chân đó . Đã nói quên thì phải làm được , cố lên nhé bạn .

Mỹ Trang
28-07-2006, 05:03 AM
Tr biết chính Tr đang muốn lừa dối mình,Tr ko thể quên được T đó mới là sự thật.Nhưng Tr ko nghĩ sự cố gắng của mình sẽ vô nghĩa .Dù biết là rất khó nhưng Tr sẽ cố gắng............thật cố gắng.Tr đã từng nói là sẽ quên T,Tr sẽ cố để làm đc điều đó,thế mới là Tr.Nhưng sao càng cố quên một người lại làm cho ta nhớ thêm,càng in sâu thêm.Trước đây,khi mới yêu T,Tr chưa bao giờ nghĩ là đến một ngày nào đó mình sẽ hối hận vì quyết định của mình .Vì lúc đó tình yêu của T là tất cả đối với Tr.Tr buồn ,rất buồn vì đã ko giữ đc tình yêu của T.T bây giờ đã chẳng còn nhớ đến Tr nữa,và cũng lúc này đây Tr đang hối tiếc T à.Tr chán ghét chính mình,chán ghét vì mình đã để T ra đi.Nhưng mà ko lịp nữa rồi

lê khánh trang
05-08-2006, 04:46 AM
T à ,sắp có kết quả thi rồi đó chẳng biết sẽ thế nào nhỉ.Tr đang lo lắng lắm.Nếu năm nay ko thi lại chắc Tr sẽ ko gặp T đâu nhỉ và T cũng sẽ như thế.

~KaKa_Bé~
05-08-2006, 04:52 AM
............cơ hội mà để tuột mất thì ko lấy lại được đâu.....hãy coi đây là bài học của đời em....và nên biết trân trọng những gì mình đang có..chúc em sớm tìm được hp mới...

semaiyeuanh59
05-08-2006, 07:41 AM
tại sao phải quên hả bạn ??? sao bạn nghĩ đó là một tình cảm đẹp của một thời hãy tạm xếp nó vào một góc của con tim và hãy vững tin vào những bước đi sắp tới của mình .... mong bạn vui và sẽ tìm được cho mình một tình cảm mới tốt và mang lại cho bạn nhìu hạnh phúc hơn ......

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-08-2006, 11:10 AM
yêu thật khó , để quên lại là điều ko dễ... dũng cảm là một từ đâu mấy ai làm được...??

gaubonglangthangtimban
11-08-2006, 05:41 AM
đà nẵng ngày buồn tháng nhớ năm thương đn ngày11 tháng 8 năm 2006
đặt bút vào đây biết nói gì
để làm kỉ niệm mai sau
mong anh hãy sống như những ngày anh đã sống
vẹn nghĩa chân tình với chữ ''mong''
đêm nay lại một đêm nữa trôi qua thật buồn đúng ko anh giờ này ngoài trời đang mưa mãi ko biết ở nơi phương trời đó có mưa giống nơi em đang sống hay ko anhơi anh có biết giờ này em đang nghĩ gì ko ước gì giờ này em có anh bên cạnh cùng trò chuyện với em cho dù giờ này anh có đang ở bất cứ phương trời nào đi nữa thì em mong anh hiểu rằng em mãi yêu anh em luôn chờ đợi anh em nhớ anh lắm anh có biết ko em ko thể tin rằng chỉ trong một thời gian xa cách nhau mà mọi kỉ niệm đều bị thời gian chôn vùi đúng ko anh thôi đêm đã quá khuya em phải chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu

hà_linh_4ever
11-08-2006, 05:50 AM
yêu đã khó mà quên đi người đã yêu lại càng khó ! tốt nhất hãy tin mình đã trao nhau một kỉ niệm !

gaubonglangthangtimban
11-08-2006, 06:03 AM
lưưbút trao tay gọi là quà
tặng bạn dòng chữ của lỏng ta lời lẽ đơn sẽ làm sức mạnh
đón lấy bạn bè vượt nắng hồng phong ba
bài 2; tình bạn ta như 2 hình đẳng thức
sống bên nhau như 2 vế phương trình
hẹn chia tay ở bình phương nhé
hẹn gặp nhau ở chỗ chứng minh
tình bạn là vạn phương trình
bao nhiêu ẩn số bực mình bấy nhiêu
tình bạn ta như gió một chiều
lúc trầm lúc bổng lúc lên cao
vui buồn đôi lúc va chạm nhỏ
nhưng tình bạn ta vẫn thắm tươi
nếu địa vị tiền tài trên nghĩa bạn
thì thà đánh tắt nắng giữa rừng khuya
nếu tình bạn lấy sắc đẹp làm đầu
thì thà để trái tim ta thành máu

trang ngoc loi
12-08-2006, 03:40 AM
nếu anh ta đi lấy vợ thì em đến ở với tôi.....

lê khánh trang
28-08-2006, 05:34 AM
T à,đúng một tháng nữa là sinh nhật của Tr rồi,ko biết T có còn nhớ ko nhỉ.Tr hi vọng hôn đó sẽ được một lời chúc mừng từ T.Bữa nay T học gì rồi hả T?T còn nhớ Trâm bạn Tr chứ,khi biết T rớt đại học nó liền bảo là lỗi tại Tr.Tr cũng ko biết đó có phải là thật klo nữa .nhưng Tr nghĩ đôi chút nó cũng hơi đúng.Nếu ko gặp cũng như quen Tr ,T sẽ tốt hơn bây giờ,Tr thành thật xin lỗi T vậy .Chính Tr cũng đâu hơn gì ,ước mơ học đ/h của Tr cũng bay mất rồi,thôi thì tùy trời vậy.Dù thế nào đi nữa Tr cũng chỉ mong T hãy luôn nhớ về Tr ,dù chỉ một chút thôi.Chúc T ở một bến bờ nào đó sẽ luôn được hạnh phúc.Tạm biệt

Mỹ Trang
03-09-2006, 07:59 AM
thế là cũng hơn nữa năm ,từ ngày T rời xa Tr,Tr nhớ T biết chừng nào.Ước gì T vẫn còn nhớ đến Tr.Hôm vừa rồi ,Tr đã lấy hết can đảm và gọi ra nhà T,nhưng ...........thật sự chúng ta đã ko có duyên đến thế hay sao nhỉ.Tr đã ko gặp được T,chỉ muốn nghe giọng nói của T,dù chỉ một lần cuối,nhưng Tr đã ko có cơ hội.T ơi,Tr ko sao đón nhận tình cảm của bất cứ ai cả,vì những lúc đó Tr luôn nhớ đến T.Vẫn biết rằng mình đã bị phụ tình ngay trc mặt ,nhưng sao Tr vẫn ko sao...........Tr nhớ T lắm ,T ơi.Bây giờ T đang ở đâu,dù chỉ là lần cuối nếu đọc được nhũng lời này,T cũng hãy gọi cho Tr ,T nhé.Đó là điều ước của sinh nhật năm 20 tuổi này của Tr.T còn nhớ cái Hưng _quảng trị chứ,Tr đã gặp lại nó vào một ngày cuối cùng của lớp học ôn.Nó đã nói là yêu Tr,và nó sẽ chấp nhận để Tr vẫn nhớ về T.Nhưng T ơi,Tr ko thể và cũng ko muốn làm người đó đau khổ chỉ vì mình,đồng thời cũng ko muốn họ làm phai nhạt bóng hình T trong Tr.Tr ko muốn phạm phải sai lầm một lần nữa như "lần đó',Tr đã để T mất T chỉ vì đã ko nghĩ đến suy nghĩ của T,một người phải chịu mang tiếng là người thứ 3.Bây giờ ,Tr chỉ muốn mình sẽ giữ đc những gì mình cho là quý giá nhất mà thôi.thôi Tr về đây,chúc T sẽ hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó.Tr thật lòng mong muốn như vậy

14/9 này Tr ước rằng điều ước đơn giản nhất của mình sẽ trở thành hiện thực.chỉ một lần nếu còn nhớ đến Tr dù chỉ một chút ,T hãy làm điều đó nhé

Kedensau81
03-09-2006, 09:40 AM
Chà em Tr si tình quá nếu đã chia tay vậy hãy mau quên anh ta đi còn mong chi lời chúc sinh nhật của một người đã không và sẽ không là của mình.Nên nghĩ cho người ta và co thể là bạn gái của anh ta nữa.Mong em mau quên tình xưa thật buồn...:rain:

¯|¯ïN
03-09-2006, 08:53 PM
Đúng thế,những gì đã mất sẽ không bao giờ có thể kiếm lại được :)

edwin1210
03-09-2006, 09:47 PM
Bây giờ bạn hãy khóc đi...khóc thất nhiều vào...rồi ngày mai 1 bình minh mới sẽ hiện lên...............thời gian sẽ chữa lành vết thương của bạn..................

girl_lanhlung2311
03-09-2006, 11:58 PM
Cách tốt nhất để quên đi ....1 điều gì đó là đừng nghĩ đến điều đó nữa ....Theo mình là vậy ...và mình cũng đang thực hiện như vậy ...hãy đừng nghĩ tới ......những thứ đã qua ..hay sống với tương lai và hiện tại ,,,,đừng sống với quá khứ ,,,,như vậy sẽ chôn mình vào đau khổ của nỗi buồn mà thôi ....

Dù sao đi nữa thì đã quyết định quên rồi thì đừng tìm mọi lý do để gặp người đó ...cái đó chỉ gọi là níu kéo hay tìm 1 chút lòng thương hại mà thôi ....
Đừng tìm những lí do đễ gặp người ấy bạn ạ ....như vậy bạn sẽ ko quên được đâu ...mà lại làm bản thân mình đau khổ thêm nhiều thôi.....
Thật lòng mong bạn sẽ quên đi ...tình cũ ra đi rồi tình mới sẽ đến với bạn thôi .Trang ạ .....

anhla_giacmo_cua_doiem
04-09-2006, 09:58 PM
cố quên ai sao lòng nhớ mãi
bóng hình ai vẫn mãi ở torng tim
đúng là môt câu chuyện buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!

Mỹ Trang
06-09-2006, 06:30 AM
T à,người đã đưa tr vào trang web này ,đồng thời đăng ký để Tr làm thành viên của nó đều là T cả.Chắc có lẽ đây là lần cuối Tr ghé thăm nó,cũng như lần cuối viết bài cho T.Chỉ như thế T mới mãi mãi xa rời Tr.Tạm biệt T nhé,Tr sẽ mãi nhớ những kỉ niệm về T.Mong rằng T sẽ luôn hạnh phúc,và Tr cũng vậy.Tr sẽ cố quên,cố gắng để mọi người ko nói mình là một kẻ si tình nữa.Tr sẽ cố gắng nhìn vào sự thật rằng Tr đã mất T,và T đã mãi xa Tr rồi.Hi vọng rằng Tr sẽ làm đc điều đó,chúc cho Tr nha T.Hãy luôn sống thật tốt,lần cuối Tr chúc T đó.Tạm biệt.
Người ta nói con người chỉ hạnh phúc hơn khi họ biết lãng quên quá khứ,biết cái gì ko phải là của mình thì ko nên cố giữ lấy.Tr mong rằng bản thân của Tr hiểu và thực hành đc.Tr sẽ một lần nữa cố quên T,quên đi ..........để còn giữ đc hạnh phúc cho chính mình

-H.Q.L.T-
06-09-2006, 06:34 AM
đà nẵng ngày buồn tháng nhớ năm thương đn ngày11 tháng 8 năm 2006
đặt bút vào đây biết nói gì
để làm kỉ niệm mai sau
mong anh hãy sống như những ngày anh đã sống
vẹn nghĩa chân tình với chữ ''mong''
đêm nay lại một đêm nữa trôi qua thật buồn đúng ko anh giờ này ngoài trời đang mưa mãi ko biết ở nơi phương trời đó có mưa giống nơi em đang sống hay ko anhơi anh có biết giờ này em đang nghĩ gì ko ước gì giờ này em có anh bên cạnh cùng trò chuyện với em cho dù giờ này anh có đang ở bất cứ phương trời nào đi nữa thì em mong anh hiểu rằng em mãi yêu anh em luôn chờ đợi anh em nhớ anh lắm anh có biết ko em ko thể tin rằng chỉ trong một thời gian xa cách nhau mà mọi kỉ niệm đều bị thời gian chôn vùi đúng ko anh thôi đêm đã quá khuya em phải chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu

Một ngày mới bắt đầu và em lại là em , anh sẽ là anh :)
Nếu em yêu tôi xin em đừng buồn , chia tay để dừng lại những ngày tháng buồn ,hãy để tôi vào quá khứ , đau lòng nhưng hãy cố , hạnh phúc nhé em (^_^)

Mỹ Trang
06-09-2006, 06:34 AM
cám ơn anh nha Kedensau81,chính nhờ anh và mọi người mà em đã hiểu ra nhiều điều hơn.Em sẽ cố gắng sống một cách thực tế hơn,và em cũng sẽ cố để tin rằng t/y sẽ đc time làm phai mờ và xóa đi nỗi đau hiện tại.Em sẽ cố gắng để nhìn vào tương lai ở phía trc,nhìn những điều tốt đẹp hơn đang chờ đón mình.cám ơn rất nhiều tất cả những người đã cảm thông cùng em

Kedensau81
06-09-2006, 09:52 AM
Rất hoan hô em đã nhìn ra sự thật....Hãy vui lên em ạ vì còn nhiều điều đang đợi em ở phía trước.....Chúc em sẽ sơm tìm được hạnh phúc của chính mình.....:rain:
cám ơn anh nha Kedensau81,chính nhờ anh và mọi người mà em đã hiểu ra nhiều điều hơn.Em sẽ cố gắng sống một cách thực tế hơn,và em cũng sẽ cố để tin rằng t/y sẽ đc time làm phai mờ và xóa đi nỗi đau hiện tại.Em sẽ cố gắng để nhìn vào tương lai ở phía trc,nhìn những điều tốt đẹp hơn đang chờ đón mình.cám ơn rất nhiều tất cả những người đã cảm thông cùng em

Mỹ Trang
17-09-2006, 07:34 AM
Hôm nay đây ,tr sẽ từ bỏ ước mơ đc làm một nhân viên kế toán của mình để thao học ngành trung cấp du lịch mà mẹ đã chọn.Nó đúng là một nỗi đau rất lớn đối với mình.Và cũng có lẽ vì điêu đó mà mình đã ko còn time để nhớ đến cậu nữa.Trong đầu mình bây giờ đây trống rỗng vô cùng,mình chán nản và chỉ mong đc sống qua từng ngày một cách bình yên mà thôi.Mình cố quên mọi thứ,những điều làm mình đau lòng nhất cũng như để quên cậu vậy.Có lẽ bắt đầu từ bây giờ mình sẽ học cách thỏa mãn hiện tại thôi,ko còn mơ ước bất cứ điều gì nữa.Mình cảm thấy mình đã chẳng còn chút ..........niềm tin và hi vọng cũng như niềm khát khao nào nữa cả.Mình mất tất cả rồi.Mình nói vậy ko có ý để T thương hại hay...khuyến khích mình gì đâu,cậu đừng nghĩ vậy,mình nghĩ mình sẽ quên dc cậu

chang ngo xu catalang
17-09-2006, 08:21 AM
con gái hay thật đó khi có tình yêu đẹp thì lai ko biết giữ gìn để rồi khi mất rồi thì lại luyến tiêc............. có phai/ com gái là như vẩy????????????? hãy nhắm mắt và cố ween no đi bạn ơi nó chỉ là giấc mơ mà thui 1 giấc mơ ko dc đẹp

chugaubong
02-10-2006, 08:35 PM
Yêu thật khó phải không , quên 1 người hay thương 1 người cả là một quảng đường dài , quên nó đi nhưng những dấu chân ta để lại thì không thể xóa ngay được , thời gian sẽ giúp ta làm điều đó , xóa những dấu chân đó . Đã nói quên thì phải làm được , cố lên nhé bạn .

yêu một người ko phải la khó mà mang lai hạnh phúc cho một người mới gọi là khó kìa. vì mình có thể yêu thương họ theo nhiều cách nhưng mang lại hanh phúc cho họ lại khác. bởi vì có nhũng lúc ta làm rất nhiều chỉ để mong người ta hạnh phúc nhưng chắc gì người ta đã hạnh phúc đúng ko? chính vì vậy yêu có nhiều nghĩa mà.

còn cô bé ơi yêu lần đâu đâu phải muốn wuen la quên dược ngay chúng ta phai lên làm công việc gì đó nó chiếm hết thời gian rùi thì chúng ta mới ko nghĩ đến người đó nữa bạn ạ.