*[£iµ £i€]*
20-07-2006, 06:17 PM
Giờ đây nhóc ngồi nhớ anh lắm anh à ...Nhóc muốn nói với anh rất nhiều chuyện nhưng mà time của 2 chúng mình ít quá phải ko anh ??Thôi thì những gì nhóc muốn nói với anh nhóc viết qua thư gửi tới anh anh nhé
Hôm qua anh lại 1 lần nữa nói thick nhóc ...điều đó làm nhóc vui lắm .....nhưng nhóc lại sợ ..sợ như lần trước lắm anh à ....Lúc đó sao mà buồn thế ....HOK dám tin vào mắt mình :D....nên đã hỏi lại anh ....anh nói ko tin thì thôi.....Nhóc muốn tin nhưng lại sợ ....dù sao nhóc yêu anh rất nhiều nên nhóc sẽ tin anh
Anh nói nhóc yêu anh rồi sẽ khổ ....vì anh là người ích kỉ ...Trong tim anh còn có hình bóng người khác ngoài nhóc ....Nhóc biết....Nhưng nhóc vẫn chấp nhận yêu anh .....A có biết vì yêu anh mà nhóc đã đánh mất chính mình ...mất cả bạn bè....người mà yêu thương nhóc rất nhiều ...rất hay nghe nhóc tâm sự.....Nhưng nhóc sẽ ko trách anh đâu...đó là con đường mà nhóc đã chọn ...nhóc sẽ chẳng hối hận về những việc mình đã làm ...nhất là việc yêu anh
Nghe anh bảo 9h anh bay ...nhóc buồn nhiều vì A sang đó thì trong 1 time dài nhóc và anh sẽ ko nói chuyện được với nhau....Nhóc sẽ rất nhớ anh ......A nhắn tin cho nhóc : anh đang giải quyết 1 số chuyện với Châu....Anh sẽ giải quyết được nhóc đừng lo
Anh có biết nhóc đã nghĩ rất nhiều về chuyện 3 đứa.....Nhóc ko lo A sẽ chọn nhóc hay chọn C đâu...Vì anh chọn ai đó là con đường anh đã chọn ...A chọn C thì nhóc và A ko thể đi chung 1 con đường .....Nhóc và anh sẽ đi 2 con đường khác ....Nhưng nhóc sẽ dõi theo anh và mãi nhớ về anh
Có lần nhóc đã nghĩ có lẽ nhóc làm anh khó xử....Có lẽ vì nhóc mà anh ko chọn C ....Nhóc thấy mình sai...Vì dù gì anh và C có những kỉ niệm đẹp bên nhau....C xinh xắn...và sắp sang N định cư....Còn nhóc nhóc chỉ biết nghe anh nói nhưng lúc anh buồn....nhóc ko thể như nhỏ C
Nhóc thương anh nhiều lắm....NhÓC ko muốn vì nhóc mà anh phải khó xử....nhóc chỉ muốn A sống thật Hạnh phúc....với người mà anh yêu thương thật sự....Dù người đó là ai đi chăng nữa......NhóC cám ơn người đó rất nhiều....cám ơn người đó sinh ra trên đời này để làm anh Hp
yêu đâu phải là anh yêu lại nhóc mới là yêu ....nHÓC thấy yêu hết mình yêu....yêu bằng cả heart....yêu ko hối hận...được nhìn người mình yêu Hp cũng là 1 cách để yêu phải ko anh....Với nhóc anh hp nhóc cũng hp
Nhóc chỉ cần anh nhớ 1 điều thôi...Có 1 người yêu anh rất nhiều....rất mong anh hp....Nhóc đó đã yêu A...đang yêu anh.....Và sẽ mãi yêu anh......chỉ như vậy thôi anh à
Hôm qua anh lại 1 lần nữa nói thick nhóc ...điều đó làm nhóc vui lắm .....nhưng nhóc lại sợ ..sợ như lần trước lắm anh à ....Lúc đó sao mà buồn thế ....HOK dám tin vào mắt mình :D....nên đã hỏi lại anh ....anh nói ko tin thì thôi.....Nhóc muốn tin nhưng lại sợ ....dù sao nhóc yêu anh rất nhiều nên nhóc sẽ tin anh
Anh nói nhóc yêu anh rồi sẽ khổ ....vì anh là người ích kỉ ...Trong tim anh còn có hình bóng người khác ngoài nhóc ....Nhóc biết....Nhưng nhóc vẫn chấp nhận yêu anh .....A có biết vì yêu anh mà nhóc đã đánh mất chính mình ...mất cả bạn bè....người mà yêu thương nhóc rất nhiều ...rất hay nghe nhóc tâm sự.....Nhưng nhóc sẽ ko trách anh đâu...đó là con đường mà nhóc đã chọn ...nhóc sẽ chẳng hối hận về những việc mình đã làm ...nhất là việc yêu anh
Nghe anh bảo 9h anh bay ...nhóc buồn nhiều vì A sang đó thì trong 1 time dài nhóc và anh sẽ ko nói chuyện được với nhau....Nhóc sẽ rất nhớ anh ......A nhắn tin cho nhóc : anh đang giải quyết 1 số chuyện với Châu....Anh sẽ giải quyết được nhóc đừng lo
Anh có biết nhóc đã nghĩ rất nhiều về chuyện 3 đứa.....Nhóc ko lo A sẽ chọn nhóc hay chọn C đâu...Vì anh chọn ai đó là con đường anh đã chọn ...A chọn C thì nhóc và A ko thể đi chung 1 con đường .....Nhóc và anh sẽ đi 2 con đường khác ....Nhưng nhóc sẽ dõi theo anh và mãi nhớ về anh
Có lần nhóc đã nghĩ có lẽ nhóc làm anh khó xử....Có lẽ vì nhóc mà anh ko chọn C ....Nhóc thấy mình sai...Vì dù gì anh và C có những kỉ niệm đẹp bên nhau....C xinh xắn...và sắp sang N định cư....Còn nhóc nhóc chỉ biết nghe anh nói nhưng lúc anh buồn....nhóc ko thể như nhỏ C
Nhóc thương anh nhiều lắm....NhÓC ko muốn vì nhóc mà anh phải khó xử....nhóc chỉ muốn A sống thật Hạnh phúc....với người mà anh yêu thương thật sự....Dù người đó là ai đi chăng nữa......NhóC cám ơn người đó rất nhiều....cám ơn người đó sinh ra trên đời này để làm anh Hp
yêu đâu phải là anh yêu lại nhóc mới là yêu ....nHÓC thấy yêu hết mình yêu....yêu bằng cả heart....yêu ko hối hận...được nhìn người mình yêu Hp cũng là 1 cách để yêu phải ko anh....Với nhóc anh hp nhóc cũng hp
Nhóc chỉ cần anh nhớ 1 điều thôi...Có 1 người yêu anh rất nhiều....rất mong anh hp....Nhóc đó đã yêu A...đang yêu anh.....Và sẽ mãi yêu anh......chỉ như vậy thôi anh à