*forget-all-world*
20-07-2006, 03:26 PM
Năm lớp 6, ngày đầu tiên đi học, bị kẹt xe nên tôi đến trễ.
Khi bước vào lớp, tôi nhìn xung quanh đễ kiếm chỗ ngồi, trong lúc đó tôi phát hiện ra một người con gái đang nhìn tôi.Cô ấy làm cho tôi có một cảm giác rất lạ.
Lúc đó tôi tiềm ra được một chỗ để ngồi, chổ đó đối diện cô ấy.
Hôm sau, khi cô giáo điểm danh, tôi mới biết tên của nàng là Kim Anh.Từ lúc đó chúng tôi biết tên của nhau.
Trong giờ học, tôi đang viết bài, bổng nhiên tôi cảm giác được có người đang nhìn tôi.
Khi tôi ngước sang bên phải thì tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi, khi tôi nhìn cô ấy, tôi có cảm giác như bị sét đánh.
Từ lúc đó, ngày nào chúng tôi cũng nhìn nhau.
Lúc tan học, tôi đi theo nàng từ đó tôi biết nhà nàng.Nhưng tôi không đủ cang đảm để thổ lộ.
Tôi biết trong lớp cũng có nhiều chàng thích nàng, bởi vì nàng có một nét đẹp khác người.
Chúng tôi cũng học cùng chung một lớp học thêm English.
Nhưng một hôm thấy nàng được một bạn trai chở đến học thêm,tim tôi như nất làm đôi.:timvo: Tim tôi như bị nàng bấm 1 lỗ.
Đó là thằng bạn của tui, nó tên Duy.Nó không có học thêm chung với tôi, bởi vì Duy không thích English. Thế là tui lấy nó ra so sánh.
Đẹp trai, thông minh, cao ráo, và giàu có hơn tui. Chỉ có một thứ thua tui là kiên nhẫn.Nhưng tui vẫn đợi chờ.
Một hôm Duy bắt đầu đi học thêm, nó nói cho mọi người biết, Kim Anh dủ nó đi học nên nó mới đi.Tim tôi lại bị bấm thêm 1 lổ.
Tuần sau, nó bị bệnh nên không đi học thêm được.
Hôm đó, tui dự định sẽ chở nàng đi ăn kem rồi thổ lộ tâm tình.
Không ngờ, lúc ra về nàng lại hỏi thằng bạn tui để chở nàng về, thằng đó lại là bạn chơi game với tui. Nó tên Khoa.Tim tôi bị nàng bấm lỗ lần thứ 3.Nàng như chú cảnh sác lấy đi bằng lái (tim tui ) của tui.
Tui thơ thẩn như người mất hồn.
NÀNG NHƯ QUỈ DỮ ĐÁNH MẤT TIM TUI
Một hôm, trong lúc đợi đến giờ vào lớp, có thằng bạn nó hỏi tui có thích ai không, tui nói cho nó nghe là tui thích Kim Anh.
Một lát sau khi K Anh đến, nó lai chạy qua nói cho K Anh nghe.
Thế K Anh đi lại gần tui rồi đánh vào ngực tui bên trái(tim), thế là tui cứ nghỉ, hay cái đánh đó ý K Anh muốn nói là K Anh vẫn còn thích tui.:gladd:
RỒI NÀNG NHƯ TIÊN GIÁNG TRẦN TRẢ LẠI CON TIM NGÂY THƠ
Tui dự định sẽ nói cho nàng biết tui thích nàng.
Chuyện tui không muốn đã xẩy ra, ba tui nói tui nghe, gia đình tui sắp đi qua USA.
Thế nên tui đã không nói ra vì tui sợ nàng sẽ đau lòng khi tôi ra đi, Hoặc nàng có thể nói nàng không thích tui,và chúng tui sẽ khó mà làm bạn được nữa.
Thế tui đành lòng chúc phúc hai người.
Thời gian trôi qua, bây giờ tui ngồi đây để kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của tui.
Xin cảm ơn cho những người đã đọc lá thư này.
Khi bước vào lớp, tôi nhìn xung quanh đễ kiếm chỗ ngồi, trong lúc đó tôi phát hiện ra một người con gái đang nhìn tôi.Cô ấy làm cho tôi có một cảm giác rất lạ.
Lúc đó tôi tiềm ra được một chỗ để ngồi, chổ đó đối diện cô ấy.
Hôm sau, khi cô giáo điểm danh, tôi mới biết tên của nàng là Kim Anh.Từ lúc đó chúng tôi biết tên của nhau.
Trong giờ học, tôi đang viết bài, bổng nhiên tôi cảm giác được có người đang nhìn tôi.
Khi tôi ngước sang bên phải thì tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi, khi tôi nhìn cô ấy, tôi có cảm giác như bị sét đánh.
Từ lúc đó, ngày nào chúng tôi cũng nhìn nhau.
Lúc tan học, tôi đi theo nàng từ đó tôi biết nhà nàng.Nhưng tôi không đủ cang đảm để thổ lộ.
Tôi biết trong lớp cũng có nhiều chàng thích nàng, bởi vì nàng có một nét đẹp khác người.
Chúng tôi cũng học cùng chung một lớp học thêm English.
Nhưng một hôm thấy nàng được một bạn trai chở đến học thêm,tim tôi như nất làm đôi.:timvo: Tim tôi như bị nàng bấm 1 lỗ.
Đó là thằng bạn của tui, nó tên Duy.Nó không có học thêm chung với tôi, bởi vì Duy không thích English. Thế là tui lấy nó ra so sánh.
Đẹp trai, thông minh, cao ráo, và giàu có hơn tui. Chỉ có một thứ thua tui là kiên nhẫn.Nhưng tui vẫn đợi chờ.
Một hôm Duy bắt đầu đi học thêm, nó nói cho mọi người biết, Kim Anh dủ nó đi học nên nó mới đi.Tim tôi lại bị bấm thêm 1 lổ.
Tuần sau, nó bị bệnh nên không đi học thêm được.
Hôm đó, tui dự định sẽ chở nàng đi ăn kem rồi thổ lộ tâm tình.
Không ngờ, lúc ra về nàng lại hỏi thằng bạn tui để chở nàng về, thằng đó lại là bạn chơi game với tui. Nó tên Khoa.Tim tôi bị nàng bấm lỗ lần thứ 3.Nàng như chú cảnh sác lấy đi bằng lái (tim tui ) của tui.
Tui thơ thẩn như người mất hồn.
NÀNG NHƯ QUỈ DỮ ĐÁNH MẤT TIM TUI
Một hôm, trong lúc đợi đến giờ vào lớp, có thằng bạn nó hỏi tui có thích ai không, tui nói cho nó nghe là tui thích Kim Anh.
Một lát sau khi K Anh đến, nó lai chạy qua nói cho K Anh nghe.
Thế K Anh đi lại gần tui rồi đánh vào ngực tui bên trái(tim), thế là tui cứ nghỉ, hay cái đánh đó ý K Anh muốn nói là K Anh vẫn còn thích tui.:gladd:
RỒI NÀNG NHƯ TIÊN GIÁNG TRẦN TRẢ LẠI CON TIM NGÂY THƠ
Tui dự định sẽ nói cho nàng biết tui thích nàng.
Chuyện tui không muốn đã xẩy ra, ba tui nói tui nghe, gia đình tui sắp đi qua USA.
Thế nên tui đã không nói ra vì tui sợ nàng sẽ đau lòng khi tôi ra đi, Hoặc nàng có thể nói nàng không thích tui,và chúng tui sẽ khó mà làm bạn được nữa.
Thế tui đành lòng chúc phúc hai người.
Thời gian trôi qua, bây giờ tui ngồi đây để kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của tui.
Xin cảm ơn cho những người đã đọc lá thư này.