Xem đầy đủ chức năng : Yêu tha thiết thế vẫn chưa đủ...
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
20-07-2006, 08:17 AM
Anh ơi!Tinh yêu chân thành mà em dành cho anh lẽ nào anh chưa hiểu?Anh luôn trách móc mà ko chịu hiểu cho em...em là đứa sống nội tâm thiếu tình cảm gia đình em cần 1 người con trai biết chia sẻ cảm thông..và đừng bao giờ trách móc em..anh hãy nhẹ nhàng mà chỉ ra những lỗi lầm của em dc ko anh?Điều đó khó lắm sao?Tại sao cứ giận nhau em bỏ về là anh lại nói:"Em có hẹn với ai a?" hay những lúc đó em giận anh,chỉ mong 1 lời xin lỗi của anh thôi...sao khó qua vậy....Tại sao chỉ biết trách móc thôi.....tại sao ko bao giờ anh hỏi:"vì sao em như thế?"anh luôn luôn trốn tránh.......tai sao lại chỉ biết nghi ngờ em thế này em thế khác...anh ko hiểu hay đang cố tình ko hiểu....anh nói anh hay quên...nếu em nhắc lại anh mới nhớ phải ko?phải chăng với anh chuyện j` cũng phải nhắc lại mới nhớ a!Nếu 1 lúc nào đó em ko bên anh anh bị bạn bè lôi kéo...lúc đấy chắc anh cũng chẳng nhớ những j` em đã khuyên anh phải ko?vi lúc đó em đâu có ở bên anh mà nhắc nhở anh......vô ích ......vô ích thật rồi...lời nói của em với anh chỉ như là gió thoảng qua thôi phải ko?Rồi sẽ đến lúc nào đó anh quên em nhu những câu nói em nói với anh phải ko anh?Hãy cho em 1 câu trả lời đi anh?Giờ thì em mới hiểu dc yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ...em biết khi anh doc dc những dòng chữ này của em,em biết anh sẽ lại trách rằng em nói vậy...anh biết ko?Em thấy cô đơn lắm..chính vì thế nên em hay lang thang trên hoa học trò online để trút hết tâm sự bởi em hiểu...sẽ chẳng ai hiêu và chỉ trách móc mà thôi...
nhanhlan_tp
20-07-2006, 08:40 AM
em à anh thật sự hạnh phúc nêu như anh được tình cảm của em ?
em xinh đep quà em cỏ biết không?trên đoi này không biết còn ai
đẹp hơn em không nhỉ?
cho anh lám quen em được không?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-07-2006, 09:42 AM
Thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên cái thật sự cần thiết khi quen một người con trai là chỗ nương tựa và cái cảm giác duy nhất nữa. Nếu người ấy ko chịu hiểu thì thật sự anh ấy chẳng yêu bạn bao nhiêu.
quehuong
22-07-2006, 06:01 AM
yêu tha thiết thế vãn chưa đủ!bởi vì tình yêu cần có sự đáp lại từ 2 phía....nếu ko..ắt sẽ là sự chia tay cho dù níu kéo thế nào đi nữa...phải chăng đó cũng là bài học cho mình mỗi khi nhận lời yêu một ai......
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
22-07-2006, 11:27 PM
tình là thế mà sự quan tâm luôn luôn là thừa đối với những kẻ như vậy phai ko?Tôi sẽ ko bao giờ đi tìm hình bóng của anh ngày hôm qua nữa tất cả những j`anh danh cho toi the la qua du, toi se ko bao gio phai luyen tiec them j nua vi voi anh toi da rat that long tam biet...........1 moi tinh ma toi da cho la vinh cuu
jehyen
23-07-2006, 01:29 AM
vĩnh cữu ah`.....hahhah trong tình yêu muốn tìm được sự vĩnh cữu thi hơi kho đó nha bạn....
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
23-07-2006, 01:33 AM
giờ tôi mới biết với anh tôi như 1 trò đùa.Còn tôi ,với anh tôi chưa từng 1 lần gian dối...tình yêu với anh chỉ là đùa vui thoáng qua.........
tuananh10101986
23-07-2006, 02:32 AM
giờ tôi mới biết với anh tôi như 1 trò đùa.Còn tôi ,với anh tôi chưa từng 1 lần gian dối...tình yêu với anh chỉ là đùa vui thoáng qua......... có nhiều người hạnh phúc trong tay mà không biết trân trọng ! có cái này lại muốn cái khác !còn tôi ! sao tôi tìm mãi không thấy vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hà_linh_4ever
23-07-2006, 06:48 AM
lang thang trên hht để hiểu rằng ko chỉ riêng ta cô đơn với chính tình yêu của mình !
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
23-07-2006, 06:51 AM
khi chua co dc tình yêu con người ta luôn ước ao co dc hạnh phúc khi yêu,nhưng khi co đc rồi thì ko mấy ai biết trân trọng điều đó.......và anh cũng vậy....tôi đã lầm tin anh....quá tin ,quá yêu và để đến bây giờ thì quá đau.........đó là 1 sự trả giá vì khi yêu tôi đã trao niềm tin lầm ng`.......dù sao cũng chúc anh dc hạnh phúc....có dc những j ma anh ao ước...cám ơn anh đã cho tôi biết yêu,biết hận,biết gục ngã và biết đứng lên......
tuananh10101986
23-07-2006, 09:49 AM
khi chua co dc tình yêu con người ta luôn ước ao co dc hạnh phúc khi yêu,nhưng khi co đc rồi thì ko mấy ai biết trân trọng điều đó.......và anh cũng vậy....tôi đã lầm tin anh....quá tin ,quá yêu và để đến bây giờ thì quá đau.........đó là 1 sự trả giá vì khi yêu tôi đã trao niềm tin lầm ng`.......dù sao cũng chúc anh dc hạnh phúc....có dc những j ma anh ao ước...cám ơn anh đã cho tôi biết yêu,biết hận,biết gục ngã và biết đứng lên......hãy cố lên bạn nhé ! hãy tự tin , vượt qua nỗi đau này ! thời gian và sự lừa dối của anh ấy sẽ làm bạn quên được chuyện này ! đièu quan trọng nhất mình muốn nói là " hãy luôn là chính mình bạn nhé "
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
31-07-2006, 04:52 AM
yêu tha thiết thế vãn chưa đủ!bởi vì tình yêu cần có sự đáp lại từ 2 phía....nếu ko..ắt sẽ là sự chia tay cho dù níu kéo thế nào đi nữa...phải chăng đó cũng là bài học cho mình mỗi khi nhận lời yêu một ai......
Em đã từng làm tổn thương đến anh (TR)!Em hiểu cảm giac của anh nhưng mong anh hiểu cho em 1 điều rang:" thật long em chẳng muốn như thế!"Thật long xin lỗi anh..........
TRAN QUOC TUAN
31-07-2006, 06:03 AM
chac co le tu dau toi gio la toan nhung y kien cua cac ban nu. Minh la ban nam ban cho minh dc phep chia se doi loi nhe. Co the ko phai ban do ko yeu ban. Co the ban do ko lay ban lam tro dua. Ma diem chot o day la cac ban ko hieu nhau ma thoi. Nhung luc nay cac ban dung gian nhau hon nhau ma hay co gang tim diem chung o nhau ban a.Chuc ban thanh cong nhe
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
01-08-2006, 04:36 AM
chac co le tu dau toi gio la toan nhung y kien cua cac ban nu. Minh la ban nam ban cho minh dc phep chia se doi loi nhe. Co the ko phai ban do ko yeu ban. Co the ban do ko lay ban lam tro dua. Ma diem chot o day la cac ban ko hieu nhau ma thoi. Nhung luc nay cac ban dung gian nhau hon nhau ma hay co gang tim diem chung o nhau ban a.Chuc ban thanh cong nhe
cám ơn bạn đã cho tôi 1 lời khuyên,tôi cũng đã nghĩ như bạn tôi sẽ cố gắng...nhưng có lẽ trong tinh yêu thì sự cố gắng phải từ 2 phía.......hix ....
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
01-08-2006, 08:30 PM
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra
Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ
Chờ một ngày anh sẽ lại đến
Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh
Quá dại khờ
niemdaunayaisansechoem87
01-08-2006, 08:59 PM
tôi nghĩ khi yêu thì cả hai đều phải quan tâm để ý và vun vén cho tình yêu đâm hoa kết trái chứ ko phải là một người cố gắng vun đắp còn người kia chả thèm quan tâm như thế sẽ khiến cho tình yêu nhanh chóng bị phai mờ..........con người ta sống là luôn nhìn về quá khứ hướng tới tương lai và trong tình yêu thì điều đó lại càng cần hơn nếu người đó chả nhớ chút gì thì quên đi cuộc tình đó liệu có phải là sai???????????
girl_daukho
02-08-2006, 04:41 AM
Bạn ơi hãy cố gắng đứng vững lập trường của mình nha , mình hy vọng bạn sẽ hạnh phúc đấy
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
03-08-2006, 07:41 AM
Tình yêu luôn làm con ngừơi ta bị tổn thương hay sao?Tinh yêu với anh chỉ thế thôi sao?
jehyen
03-08-2006, 08:45 AM
...khổ nhỉ....yêu là vậy đó....vui thì ít mà buồn thì nhiều ah'..nhưng vẫn phải yeu thui...
anh_hao_hoa88
03-08-2006, 09:06 AM
ban.đừng nên oán trách anh ta nữa, bạn nên cám ơn anh ta đã dạy cho bạn được 1 bai` học trong tình yêu, và chúc anh ta sẽ thạt lòng với ngườ đến sau nha bạn, bạn hãy cố lên , chúc bạn trở lại con người như khi chưa gạp anh ấy
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
12-08-2006, 09:55 PM
ban.đừng nên oán trách anh ta nữa, bạn nên cám ơn anh ta đã dạy cho bạn được 1 bai` học trong tình yêu, và chúc anh ta sẽ thạt lòng với ngườ đến sau nha bạn, bạn hãy cố lên , chúc bạn trở lại con người như khi chưa gạp anh ấy
tôi chưa bao giờ oán trách anh cả...anh hãy cứ bước đi và đừng bao giờ quay đầu trở lại...cám ơn anh đã cho tôi thêm 1 bài học trong cuộc sống....
biettimdau001
13-08-2006, 01:36 AM
tình yêu là thế đời là thế bạn giống mình ghê làm wen dc không bởi vì bây giờ mình đang giống bạn!
♥† Dung †♥
13-08-2006, 05:49 AM
Yêu chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn yêu và được yêu lại :)
tranxi76
13-08-2006, 07:52 AM
hi hi hay qua troi ,ban o dau vay toi co the lam qyen dc ko ban
nghilang_91
13-08-2006, 09:18 AM
mình chỉ có một lời duy nhất thôi , người con trai đó quá ích kỉ , hắn ta chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của bạn cả , bỏ hắn đi :D
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
15-08-2006, 07:30 AM
khi yeu ngươi ta có quyền dc ich kỉ.......mà nhưng có lẽ ngươi ich kỉ là tôi chăng......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.