PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt PhÚt Suy NgẪm !!!



tigontranghp
20-07-2006, 08:05 AM
Nhân cách của một con người được đánh giá thông qua phong cách sống và khả năng tư duy của người đó.Mỗi người có một cách tư duy khác nhau và cũng chọn cho mình một phong cách sống khác nhau,.Song có những nhân cách lớn mà khi nhắc đến hết thảy chúng ta đều ngưỡng mộ.Với TI GÔN , một trong những người đó là Karl Marx,TI GÔN thấy rất tâm đắc với cuộc nói chuyện giữa Karl Marx và con gái của ông .Cách tư duy của Karl Marx khiến TI GÔN nghiệm ra nhiều điều.Nhân tiện post lên đây cho các bạn cùng cảm.

Karl Marx trò chuyện với con gái.

Con gái hỏi:Đặc tính quý nhất của người đàn ông?
Karl Marx trả lời:SỨC MẠNH.
Con gái:Công việc gì yêu thích nhất?
Karl Marx:NGHIỀN SÁCH.
Con gái:Thế nào là bất hạnh?
Karl Marx:BỊ LỆ THUỘC.
Con gái:Tính nào đáng ghét nhất?
Karl Marx:TÍNH XU NỊNH.
Con gái:Phẩm hạnh nào đáng coi trọng nhất?
Karl Marx:TÍNH GIẢN DỊ.
Con gái:Quan niệm thế nào là hạnh phúc?
Karl Marx:ĐẤU TRANH.

okie_xinmailabanthan
20-07-2006, 06:46 PM
ủa cái đầu tiên đọc tới đã thấy thiếu rồi. Nhân cách buộc phái đánh giá qua việc làm. Đó mới là tất cả. Các cái kia chỉ giúp một phần đánh giá chứ đâu có nói lên nhân cách

tigontranghp
20-07-2006, 07:09 PM
ủa cái đầu tiên đọc tới đã thấy thiếu rồi. Nhân cách buộc phái đánh giá qua việc làm. Đó mới là tất cả. Các cái kia chỉ giúp một phần đánh giá chứ đâu có nói lên nhân cách
hix hix, bạn gì ơi , bạn học triết chưa vậy?cái "phong cách sống" cũng bao hàm cả việc làm luôn bạn ah`."PHONG CÁCH SỐNG"là một khái niệm rộng,kết hợp với khả năng TƯ DUY hay nói cách khác là TRIẾT LÍ SỐNG thì tạo nên NHÂN CÁCH,vậy thôi nè.....hix , sao bạn không "cảm nhận"ở cuộc nói chuyện mình post đó, chú ý đến ngôn từ của mình làm chi:gladd:

BOY...XXX....GIRL
20-07-2006, 10:22 PM
Cuộc nói chuyện này quá ngắn gọn và súc tích, Karl Marx đúng là một nhân cách lớn. Đọc xong phải suy ngẫm mới thấy hết ý nghĩa, đến lúc hiểu rồi lại khó diễn đạt thành lời. :dien:

player
21-07-2006, 07:28 AM
hahaha Okie chưa học triết đâu bạn Tigôn àh ^_^ .Nhưng cậu ta là dân pro thí nghiệm đó .
Đặc tính quý nhất của người đàn ông? => sức mạnh.
Điều này đã là từ xưa rồi.Người đàn ông luôn là biểu hiện của sức mạnh ,còn người phụ nữ là biểu hiện của sắc đẹp.Nhưng giờ đây sức mạnh ấy không có nghĩa là mạnh khoẻ mà nó chính là sức mạnh của trí tuệ và tài năng của một người con trai.Karl Marx chính là minh chính rõ ràng nhất.Ông là một thiên tài,một vĩ nhân của thế giới.Nhưng lại là một người nghèo mạt hạn phải sống bằng sự đùm bọc của một người bạn thân .Điều không thể hiểu được rằng một người con gái xinh đẹp và quyền quí lại muốn trở thành vợ của một người nghèo nàn rách rưới ấy.Nhưng nào có ai biết được cô gái ấy đang giữ một cái đầu vĩ đại của nhân loại.

Thế nào là bất hạnh?=>BỊ LỆ THUỘC.
Sự lệ thuộc đối với một người con trai thật sự là mộ nỗi bất hạnh.Nhất là khi mình lệ thuộc vào một người con gái .Nó không chỉ làm cho người con trai đó không có chính kiến mà trở thành vô dụng.Người đàn ông sẽ bị xoáy vào sự tài năng của người con gái.Và cái được gọi là sức mạnh của đàn ông cũng xem như biến mất .Bất hạnh ......bất hạnh ....quá bất hạnh.Hãy cố kiềm nén sự hâm mộ của bạn khi bạn gặp một người con gái tài giỏi hơn mình.Đừng để phong cách cô ấy ,suy nghĩ của cô ấy làm cho suy nghĩ của mình bị chao đảo ,bị thay đổi ...hãy cố giữ đúng lập trường của mình nếu mình nghĩ nó là đúng là phù hợp với mình .Vì chưa chắc con đường thành công của cô ấy đối với mình lại là con đường đi đúng hướng đến thành la mã

cogaithichdua_09
23-07-2006, 11:01 PM
mình ghét nhất tính xu nịnh, cái tính này làm mình ớn đến tận cổ.Sao bây giờ có nhiều người sống giả tạo thế không biết

themanwhowalkalone
24-07-2006, 06:49 AM
đàn ông đúng là phải có sức mạnh , nếu không có sức mạnh thì giá trị của người đàn ông cũng trở nên vô nghĩa.Dù là sức mạnh cơ bắp hay sức mạnh trí tuệ thì đã là đàn ông không thể thiếu điều đó