Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh yêu quý !



kenvylove
20-07-2006, 07:41 AM
Anh ah !
em ko biết phải làm sao nữa...........
bây giờ em đang rất rất nhớ anh , mặc dù anh đang ở gần đây .
Anh có biết ko ? em rất muốn nói với anh rằng "........." nhưng em sợ khi nói ra rồi anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa, em ko biết là vì sao mình lại nghĩ như vậy nữa anh ah, em sợ em sẽ ko còn gặp được anh , vì em sắp về rồi , e chỉ có thể gặp a vào những ngày tết thôi, như thế thì buồn thật anh nhỉ, anh đừng buồn vì em đã không nói gì với anh nha, vì trong lòng em vẫn mãi nhớ về anh, vẫn mãi chỉ yêu anh thôi.........
khi nào thấy buồn thì hãy nhớ về em anh nhé, và em cũng thế, em rất nhớ anh dù em đang ở bên anh.

Be Way
20-07-2006, 09:43 PM
Hí!híban65 tâm chi mấy chuyện đó nếu người đó yeu6 chị thì chắc chắn sẽ nhớ chi rồi.................Còn nếu không yeu6 chị thì:ham:

Mèo Lười Cô Đơn
20-07-2006, 09:59 PM
lại một nỗi buồn ...một suy nghĩ mâu thuẫn và biết làm sao đây ...........
Yêu là nhớ ..thương ....sầu bi nhớ lắm nhưng sao có thể ............ôi muôn lời nói cứ để trái tim trả lời ...........

trungnhut
20-07-2006, 11:09 PM
Hì, cảm động quá... :( .Ước gì có một người đối với mình như thế :D

Thienmy
20-07-2006, 11:43 PM
Nhiều khi mình lại sợ nếu mình nói ra hay làm một điều gì đó sẽ thay đổi hiện tại, làm mất những gì mình đang có ...