PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá muộn rồi anh à...........



Ilovebeckham
20-07-2006, 04:52 AM
Đã 2 năm rồi mà phải ko anh??2 năm em đã sống trong hy vong rồi thất vọng thật nhiều , đau khổ thật nhiêu...mới nhu ngày hôm qua thôi em_cô gái mới 17 tuổi đã gặp anh _1 anh chang lanh lung, bí hiểm dã cướp trái tim mềm yếu của em , như anh đã cướp cùa biết bao cô gái đã âm thầm yêu anh, và cũng từ đó em đã biết yêu , biết hờn , biết giận , biết chờ mong, biết khóc ......
Em đã hạnh phúc biết bao khi anh ngỏ lời yêu em , em đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời ,hãnh diện biết bao nhiêu.và sung sướng biết bao khi anh đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của em......nụ hôn ngọt ngào , mở đầu cho bao cay đắng , bao nước mắt ........
Em như người ở thiên đàng phút chốc bị tuột xuống địa ngục sâu thẳm , anh vẫn là anh vẫn như những lời kể của mọi người , anh lúc thật ấm áp,quan tâm lúc xa cách dửng dưng...có lúc em cảm giác anh và em như những người ko quen, mặc em đau khổ, mặc em khóc biết bao nhiêu nước mắt anh vẫn thế, vẫn say sưa vối những cuộc nhậu nhẹt bất tận , những cuộc vui của anh , cho dù ngoài em ra anh ko có ai, nhưng em vẫn chẳng là gì của anh, chỉ là 1 thứ để tô điểm cho cuộc sống muôn màu của anh mà thôi, có hay không cũng thế thôi .em đã bao lần tự hứa với lòng sẽ quên anh, nhưng rồi lúc ấy anh lại dỗ dành quan tâm , lai yêu thương .... cứ như cuộc sống đang bõn cợt với em vậy...
cuối cùng em đã quyết định rời xa anh, em đã đến 1 nơi rất xa,thời gian trôi qua, em đã nhớ anh biết bao, phải khó khăn lắm mới ko chạy về bên anh....đó là những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em...........
Và rồi sau cơn mưa , trời lại sáng, em đã quên anh, quên đi mối tình cay đắng, em đã lại là em :hồn nhiên , yêu đời, yêu cuộc sống......lúc này đây , anh lại quay về, thề sẽ yêu em , thề sẽ ko dể em ko cô đơn , đau khổ.....Nhưng vậy là quá đủ rồi anh à, em sẽ sống vì em ,ko muốn khóc nữa đâu ....em đã hết nước mắt rồi......................
Đã quá muộn rồi anh à, chỉ mong sau này anh hãy sống và yêu cho thật lòng , anh nhé...........................

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-07-2006, 09:46 AM
Nếu đã quyết định ra đi , xin đừng nói năng gì , bởi vì nó chỉ thể hiện rằng , bạn vẫn còn luyến tiếc. Nếu người ấy ko như mình mong đợi chia tay là điều hợp lý thôi nè. Thì cũng có ai ngờ đâu khi đến với anh ấy , người ta lại thế??

emchuaphailavip_85
20-07-2006, 06:14 PM
người đó của bạn có cái j hơi giống ....mình. hihihi

Be Way
20-07-2006, 08:26 PM
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ
Ai khi yeu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng
Tình yeu6 vẫn thường là nỗi đau