PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình hoa giấy



Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 01:10 PM
hoa giấy thơ, bơ vơ trong chiều gió
Thơ tình buồn, tôi viết hoa giấy mơ
mãi tôn thờ một tình yêu thần thánh
dù từ lâu đã vỡ mộng xuân xanh

phải chăng là hoa giấy quá mong manh
bởi mất đi, hết những giấc mộng lành
hoa giấy khờ mãi mê man chìm đắm
trong giọt sầu, trong chiều gió hanh hanh

Bỗng đột nhiên giọt nước mắt long lanh
nhòa trên mí mắt hoa giấy hóa thành
giọt lê buồn người đang nhìn hoa giấy
một chàng trai đang độ tuổi xuân thanh

một tình yêu có nói cũng không thành
chuyện tình buồn chàng trai trẻ thầm gánh
không trách ai chỉ tội mình không phận

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 02:25 PM
Nhà hắn, nhà ta cách 1 giàn.
Một giàn hoa giấy đỏ giăng ngang.
Thuở nhỏ ta thường sang bên ấy.
Năm tháng mang theo những rộn ràng.
:blinking:
Tình hoa bông giấy, đã úa vàng.
Pháo hồng treo ngõ...tiễn tình tan.
Em theo người lạ lòng hoang lạnh.
Hoa giấy trong em... mãi là chàng....
:tim: :tim: :tim: :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 02:38 PM
một khi em đã sang ngang
thì bông hoa giấy cháy tan trong chiều
nhớ thương bóng dáng dập dìu
hoa giầy buồn tuổi quạnh hiu một mình

giấy thương, giấy khóc cuộc tình
của người con gái nghìn trùng xa xôi
giấy yêu quá đôi vần môi
cho lòng giấy thấy bồi hồi chiều đông

từng chiều giấy ngồi ngóng trong
mong cho người ấy sẽ mau trờ về
bên dàn hoa giấy hẹn thề
cùng nhau xây đắp muôn ngàn ước mơ !

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 02:51 PM
Làm sao có thể quay về.
Dù em còn nặng lời thề trong tim.
Nhưng giờ em khác gì chim.
Trong lồng son ngọc... còn mong gì về...
Yêu anh... nhớ mãi câu thề.
Dưới gàn hoa giấy... phu thê trọn đời.
Xin đừng nhắc nữa người ơi.
Cho đau lòng bậu... cho đời mất vui.
Còn yêu xin cố chôn vùi.
Một hình bóng nhỏ.. đùa vui...thuở nào.
Thời gian xin hãy trôi mau.
Cho tôi gởi lại lời chào cố nhân.
TT :rain: :rain: :rain:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:02 PM
tôi nguyện sẽ mãi chờ trông
bên giàn hoa giấy, ngày chim sổ lòng
về bên tôi một bóng hồng
của người con gái tình nồng tôi trao

cho dù trời có nghiêng nhào
cho dù sóng vỗ vào bờ tình ta
tôi nguyện mãi mãi thiết tha
chờ người con gái bên giàn hoa xưa

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 03:20 PM
Van anh xin chớ mong chờ.
Xin đừng mơ kẻ mịt mờ khói sương.
Tình xưa gãy nhịp đoạn trường.
Dưới giàn hoa giấy... thiên đường... trong mơ.

Khóc thầm cùng những vần thơ.
Gọi chồng nghe nhạt Trên bờ môi son.
Đành thôi kiếp mõi mòn.
Cho tròn chữ hiếu làm con... đáp đền.

Xin người hãy cố mà wên.
Giàn hoa năn cũ..dưới nền tuổi thơ.
Xoá đi tiếng đợi , tiếng chờ.
Giấc mơ tan giữa trời mờ... còn đâu.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:26 PM
tôi đành mang một nỗi sầu
dàn hoa bông giấy còn đâu tình nồng
giờ nàng đã bước theo chồng
hồng nhan bac mệnh nhói đau lòng nàng

giờ đây những khi mưa ngâu
hoa xưa sẽ chết trong mưa bão bùng
hoa sống mong ngày trùng phùng
giờ mộng đã chết lạnh lùng hoa rơi !

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 03:35 PM
Yêu đâu mà gọi là chồng.
Thương đâu mà gọi người trong 1 giường.
Tình yêu đã chết tan thương.
Dưới giàn hoa giấy trên đường lối xưa.

Nhớ về nơi ấy trời mưa.
Mưa lòng nất nghẹn, tình chưa xóa mờ.
Nhưng thôi thuyền đã xa bờ.
Bến mơ gởi lại... đừng chờ người ơi.

TT :wave:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:41 PM
tôi bước đi mà lệ tình rơi
về một quá khứ quá xa vời
người về bến kia xây mộng mới
để hoa giấy buồn, hoa giấy rơi

tôi biết người không nói lên lời
vì người chồng mà người mong đợi
bên thềm ước mơ rất chảy bỏng
chính là tôi đây người hỡi người

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 03:49 PM
Lạc lõng mình em giữa chợ đời.
Ái ân hờ hững của chồng tôi.
Lặng thầm run rẫy... ta bật khóc.
Tiếng nất vỡ bờ ôi chua cay :

Lạc lõng mình em..có ai hay.
Ai có thấu chăng... cảnh trạng này.
Nhớ người xưa cũ... bao kỷ niệm.
Ai có hay chăng.. ai có hay...

TT :rain: :rain: :rain: :rain:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:55 PM
tôi hiểu tình em rất tràn đầy
chỉ vì hoàn cảnh ai oán thay
người đi mà lòng nào có muốn
sống ở gần chồng, hồn ở đây

chuyện tình đôi ta như thế này
có khóc đi nữa không thể thay
đổi được duyên ta sao hiu quạnh
hãy giấu nỗi sầu trong bóng mây

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 04:01 PM
Em khóc cho lòng vơi đắng cay :
Chứ đâu mong mõi tháng năm dài.
Thân em đâu vẹn tình anh nữa.
Em khóc cho em... tủi phận thay.

Vẫn nguyện cho anh sẽ có ngày.
Cùng cô gái khác sánh chung vai.
Cho ai thôi oán.. tình năm cũ.
quên nhé người ơi... xin cố quên

Sao rôm này nãy giờ hông có ai dzậy cà...chỉ có 2 we. :grouphug:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 04:08 PM
thế tôi đã hiểu tình của người
không còn êm ấm hoa giấy tươi
nàng vui nơi ấy cùng ngọc diệp
xa quá xa rồi tuôi đôi mươi

tôi sẽ nhớ mãi lời của người
tôi về đốt hết hoa giấy tươi
đốt hết chuổi ngày đầy ảo mộng
lấy lại cho mình nụ cười tươi


không biết nữa ! hay là có lẻ người ta thấy thơ của SW nhảm nhí wa đó ! nên không ai thèm đối :(

so_cold
25-03-2005, 05:17 PM
Có một giàn hoa giấy ngỏ nhà em
Lơ thơ trong gió cánh hoa mềm
Chiều buông rơi nhẹ cành hoa thắm
Có một bóng hình nào khẽ nhặt lên...

Rồi cài lên mái tóc, ở một bên
Một loài hoa êm đềm như đôi mắt
Đôi mắt của một thiếu nữ không tên
Trong, như một mảnh chiều thu không tắt...