Xem đầy đủ chức năng : chia tay
lovelyheart2110
20-07-2006, 02:23 AM
Khanh! khi bé ngốc ngồi viết cho Khanh những dòng này,thì có lẽ giữa ngốc và Khanh đã kết thúc thật rồi,ngốc tự hỏi lỗi là tại ngốc sao?lỗi của ngốc chính là tại sao lại đặt hết niềm tin và tình cảm nơi Khạnh sao? Lần đầu tiên ngốc biết thế nào là thất vọng,Khanh đã cho ngốc quá nhiều những kỹ niệm ngọt ngào,cùng những lời hứa rằng Khanh sẽ chĩ mãi có mình ngốc.Ngốc đã tin vào những lời nói đó thật nhiều ,bằng cả trái tim mình đễ rồi sau đó đau đớn nhận ra rằng Khanh đã thay đổi,Khanh nào còn là Khanh của riêng bé ngốc nữa,sự thật là thế nhưng ngốc vẫn chưa 1 lần tin rằng đó là sự thật cho đến ngày hôm nay,khi buộc phải nói ra lời chia tay,đầu óc ngốc giờ đây cứ trống rỗng,ngốc ko biết mình phãi sống ra sao đây khi giờ đây ngốc đã mất Khanh rồi,người con trai đã mang đến cho ngốc thật nhiều nụ cười hạnh phúc cũng lại chính là người làm trái tim ngốc bị tổn thương thật nhiều.Thế là mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi nhưng tận sâu trong trái tim mình ngốc vẫn mong Khanh hãy giữ ngốc lại,chỉ cần Khanh giữ ngốc lại thì ngốc sẽ bỏ qua hết ,nhưng hy vọng thì cũng chỉ mãi là hy vọng,một hy vọng mong manh mà ngốc thừa biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thât.Khanh đã bước ra khỏi cuộc đời ngốc kể từ giờ phút này,chia tay nhau nhưng ngốc vẫn muốn được thêm một lần sau cùng nói với Khanh rằng :"NGỐC MÃI YÊU KHANH".Tạm biệt tình yêu,niềm tin và hy vọng của tội
lưu khánh băng
21-07-2006, 12:08 AM
tình! khi bé ngốc ngồi viết cho tình những dòng này,thì có lẽ giữa ngốc và tình đã kết thúc thật rồi,ngốc tự hỏi lỗi là tại ngốc sao?lỗi của ngốc chính là tại sao lại đặt hết niềm tin và tình cảm nơi tình sao? Lần đầu tiên ngốc biết thế nào là thất vọng,tình đã cho ngốc quá nhiều những kỹ niệm ngọt ngào,cùng những lời hứa rằng tình sẽ chĩ mãi có mình ngốc.Ngốc đã tin vào những lời nói đó thật nhiều ,bằng cả trái tim mình đễ rồi sau đó đau đớn nhận ra rằng tình đã thay đổi,tình nào còn là tìnhcủa riêng bé ngốc nữa,sự thật là thế nhưng ngốc vẫn chưa 1 lần tin rằng đó là sự thật cho đến ngày hôm nay,khi buộc phải nói ra lời chia tay,đầu óc ngốc giờ đây cứ trống rỗng,ngốc ko biết mình phãi sống ra sao đây khi giờ đây ngốc đã mất tình rồi,người con trai đã mang đến cho ngốc thật nhiều nụ cười hạnh phúc cũng lại chính là người làm trái tim ngốc bị tổn thương thật nhiều.Thế là mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi nhưng tận sâu trong trái tim mình ngốc vẫn mong Khanh hãy giữ ngốc lại,chỉ cần tình giữ ngốc lại thì ngốc sẽ bỏ qua hết ,nhưng hy vọng thì cũng chỉ mãi là hy vọng,một hy vọng mong manh mà ngốc thừa biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thât.tìnhđã bước ra khỏi cuộc đời ngốc kể từ giờ phút này,chia tay nhau nhưng ngốc vẫn muốn được thêm một lần sau cùng nói với tình rằng :"NGỐC MÃI YÊU KHANH".Tạm biệt tình yêu,niềm tin và hy vọng của tội
Be Way
21-07-2006, 06:03 AM
Sorry!Cái này thì Quậy không biết cách nào giúp NGốc đâu
Ngốc hãy cho Quậy thời gian đi Quậy sẽ làm Ngốc thoát khỏi chuyên tình buồn đó
Quậy chỉ sợ Ngốc không tin nơi Quậy thui!!!
bebuon_157
21-07-2006, 07:32 PM
thích , yêu , đặt nièm tin thật nhiều .........để rồi đau khổ .......ngốc thật quá ngốc
lovelyheart2110
13-09-2006, 06:03 AM
trùi liệu quậy có đáng tin hông đây????
lưu khanh băng à bạn thiệt quá đáng
zhiyaoyouni
13-09-2006, 06:31 AM
ôi trời ..!
sao bạn phải đau đớn thế hi
nếu như người ta đã muốn chia tay bạn thì bạn hãy cho cuộc tình đó trôi theo thời gian đi mà và xem kiếm một Anh chàng đẹp trai nào đó để tìm hạnh phúc mới...
manhmo
13-09-2006, 09:44 AM
Iu cho lắm vào rùi đau khổ . Lúc iu thì nhất và luc đau khổ thì cũng đứng đầu luôn :D
khangminh
13-09-2006, 01:36 PM
thời gian đa số sẽ là liều thuốc tốt nhất để quên một người!!!nhưng tình cảm thật khó nói!!"yêu thât sâu! nhớ thật sâu!!" :rain: :rain: :rain:
""trong đêm tối chỉ một vì sao sáng
khẽ ngắm nhìn và chợt ước với hư vô
trái tim nhỏ và nổi đau tha thiết
biết làm sao khi cố quên một người!!!"" :rain: :rain:
cuccungcuabame
13-09-2006, 04:31 PM
Yêu + thương để rồi đươc nổi đau + nước mắt . HIx...hix...
Văn Kiện Nhi
13-09-2006, 11:14 PM
Yêu thì khỗ ,hỗng yêu thì lỗ ! thà tui chịu khỗ chớ hỗng thèm chịu lỗ
Bởi dzãy tui mới khỗ miếc , híc ........ chỉ vì sợ lỗ
lovelyheart2110
14-09-2006, 08:42 PM
ừ tình yêu thật khó giảu thích
yêu người thật khó và muốn quên 1 người còn khó hơn
vanphong87
14-09-2006, 09:04 PM
CÓ VẺ THẢM THƯƠNG GHÊ.CHIA BUỒN CÙNG BÉ NGÔC NHE...!!!
BÉ NGÔC À TUI CŨNG ĐANG CÔ ĐƠN HAY MÌNH............ ĐƯƠC KHÔNG?
ĐÙA NGÔC THẾ THÔI ,CỐ LÊN CƠ BÉ...!!!! MÌNH LÀM WEN NHÉ ĐƯƠC KHÔNG?
lovelyheart2110
18-09-2006, 07:14 PM
rất vui được làm wen với vanphong87
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.