totti_hanoi
20-07-2006, 12:05 AM
Tình yêu là một điều gì đó mà bao năm qua chưa ai định nghĩa một cách chính xác và đầy đủ bởi vì mỗi người yêu khác nhau, mỗi người cảm nhận khác nhau. Còn tôi, tình yêu là nỗi nhớ. Tôi cảm nhận rất rõ cảm giác khi xa người ấy. Tình yêu của tôi cũng có lẽ một phần xây lên từ nỗi nhớ. Sự nhung nhớ nhiều khi đến nghẹn cổ mà không làm sao quên đi được, tôi chấp nhận tất cả những gì nàng có, tính cách có thể không hoàn thiện, cách sống có thể không hay...như những người con gái khác. Nhưng tôi có thể bỏ qua tất cả kể cả những lúc nàng làm tôi buồn và đau đớn. Để rồi mỗi khi xa cách tôi quên đi bao điều khác để nhớ về nàng. Đó là tình yêu của tôi. Tôi hiểu rằng ai cũng vậy. Khi đã yêu rồi, xa nhau ai cũng nhớ. Có nghĩa là tình yêu rồi mới đến nỗi nhớ. Còn tôi thì ngược lại. Giờ đây nơi chân trời xa thẳm ấy người đó có biết tôi nhớ và yêu em nhiều lắm.