buon_2204
19-07-2006, 07:22 PM
HẰNG ƠI! anh xin lỗi ,, anh cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói với em là anh kô có ''' TIỀN '' nhưng đó là sự thật em a! anh biết là em rất thất vọng về anh ,, nhưng dù anh có nói gì và lý do của nó như thế nào thì em cũng kô còn một chút niềm tin nào ở anh nữa đúng kô em ? vì vậy em hãy quên anh đi ,, hãy tìm cho mình một tình yêu thật sự em a! ,, em đã cho anh cơ hội để giúp đở em nhưng anh đã kô làm được gì cho em , thì chắc anh sẻ kô làm được gì đâu em a! ,, anh là kẻ bất lực rồi !
anh rất muốn gọi điện để xin lỗi và để nói chuyện với em lần cuối cùng ,, nhưng khi cầm máy lên anh lại nghỉ đến hai chữ '' xấu hổ ''anh sợ khi anh cầm máy lên em sẻ cười xậch vào mặt anh ,, vì anh kô có môt triệu để giúp em
hằng a! anh và em hãy chia tay đi như vậy sẻ tốt cho em hơn ,, anh rất đau lòng khi phải nói lời này ,, nhưng anh biết nếu anh kô nói thì em cũng sẻ nói thôi! măc dù anh rất còn yêu em ,, nhưng em a! tình yêu cua anh và em sẻ kô tồn tại đâu ,, bởi vì anh sắp đi nước ngoài ,, và nếu anh đi rồi em cũng sẻ kô chờ dược ,, và chuyện gì tiếp theo sẻ đến rồi nó cũng sẻ đến thôi! hằng ơi! chỉ có chia tay với anh thi` quộc sống của em mới thay đổi được ,, em se thấy vui hơn ,, sẻ thấy thoải mái hơn ,, và sẻ thấy mình có giá trị hơn.. nếu như kô có anh !
anh đã suy nghỉ kỷ rồi chúng ta bắt đầu yêu nhau trên mạng ,, thì bây giờ cũng phải kết thúc trên mạng thôI! hàng ơi! anh yêu em nhiều lắm nhưng càng yêu em anh lại muốn chia tay với em ,, vì anh muốn em sẻ kô yêu một người như anh ,, vì yêu anh sẻ kô dược gì cho em cả ,, chỉ hao mòn thể lực đi thôi! điều anh muốn bây giờ là dù sao anh cũng rất mong em nhắn tin cho anh môt lần nữa.. cám ơn em chúc em thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu mới ,,, mong là sẻ có dịp chúng ta gặp lại nhau ,, nhưng em cũng kô mong gặp lại anh nữa có phải vậy kô hằng...?
lời cuối cùng anh muốn nói với em là anh xin lỗi ,, và anh vẫn mong một lần nữa được gặp em ,, anh yêu em nhiều lắm ! KHIÊM
anh rất muốn gọi điện để xin lỗi và để nói chuyện với em lần cuối cùng ,, nhưng khi cầm máy lên anh lại nghỉ đến hai chữ '' xấu hổ ''anh sợ khi anh cầm máy lên em sẻ cười xậch vào mặt anh ,, vì anh kô có môt triệu để giúp em
hằng a! anh và em hãy chia tay đi như vậy sẻ tốt cho em hơn ,, anh rất đau lòng khi phải nói lời này ,, nhưng anh biết nếu anh kô nói thì em cũng sẻ nói thôi! măc dù anh rất còn yêu em ,, nhưng em a! tình yêu cua anh và em sẻ kô tồn tại đâu ,, bởi vì anh sắp đi nước ngoài ,, và nếu anh đi rồi em cũng sẻ kô chờ dược ,, và chuyện gì tiếp theo sẻ đến rồi nó cũng sẻ đến thôi! hằng ơi! chỉ có chia tay với anh thi` quộc sống của em mới thay đổi được ,, em se thấy vui hơn ,, sẻ thấy thoải mái hơn ,, và sẻ thấy mình có giá trị hơn.. nếu như kô có anh !
anh đã suy nghỉ kỷ rồi chúng ta bắt đầu yêu nhau trên mạng ,, thì bây giờ cũng phải kết thúc trên mạng thôI! hàng ơi! anh yêu em nhiều lắm nhưng càng yêu em anh lại muốn chia tay với em ,, vì anh muốn em sẻ kô yêu một người như anh ,, vì yêu anh sẻ kô dược gì cho em cả ,, chỉ hao mòn thể lực đi thôi! điều anh muốn bây giờ là dù sao anh cũng rất mong em nhắn tin cho anh môt lần nữa.. cám ơn em chúc em thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu mới ,,, mong là sẻ có dịp chúng ta gặp lại nhau ,, nhưng em cũng kô mong gặp lại anh nữa có phải vậy kô hằng...?
lời cuối cùng anh muốn nói với em là anh xin lỗi ,, và anh vẫn mong một lần nữa được gặp em ,, anh yêu em nhiều lắm ! KHIÊM