PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chọn Chồng



harpielady86
19-07-2006, 01:42 PM
Đêm qua nằm mộng em mơ
thấy thần linh bảo "làm thơ chọn chồng"
nên nay em viết đôi dòng
gởi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ

Ai đọc xin chớ làm ngơ
nếu không em sẽ làm thơ mách thần
tối qua thần dặn vài lần:
"con đi chọn chồng nhớ cần phải ngay”
chọn người cao lớn dài tay
mặt mày sáng sủa, thiệt ngay 1 lòng
nhớ đừng chọn kẻ đèo bồng
tánh hay hậm hực, hét người hét ta
ngoài ra không được la cà
đầu đường xá chợ, cửa nhà chẳng lo
miệng thì thuốc lá phì phò
như là kẻ cướp, chờ lo giựt tiền
tối ngày chỉ biết than phiền
nếu không thì chỉ làm tiền vợ con

Bây giờ con hãy còn son
nhớ đừng chọc kẻ du côn cao bồi (cowboy)
ra đường đấm đá liên hồi
con mà lấy nó chắc thôi xuống mồ

con ơi! nghĩ kỹ rồi vô
đừng có nhắm mắt nhào vô lấy bừa
thời nay trai trẻ có thừa
chồng sang chồng tốt mới vừa thân con
chọn chồng nhớ chọn cho ngon
biết yêu biết qúy vợ con hơn mình
chọn ai biết qúy chữ tình
đừng như ong bướm, thình lình bay đi
tránh xa những kẻ lầm lì
mặt mày nhăn nhó, sắp đi chầu trời

con ơi! sống ở trên đời
đừng ham phú qúy, lấy người không thương
mai này con có ra đường
chúng bạn sẽ bảo con "phường" tham lam
chọn ai biết nể biết nang
biết suy, biết tính phải ngang rõ ràng
tránh xa những kẻ ngang tàng
chuyên môn lười biếng, chẳng làm việc chi
cả ngày ôm cái ti vi
cà kê dê ngỗng, nằm lì chờ ăn
ngày ngày, tháng tháng, năm năm
con mà lấy hắn, chắc thăng tức thì

con ơi! hãy nghĩ hãy suy
coi chừng những kẻ chuyên đi gạt tình
họ tuy đẹp dáng đẹp hình
mở miệng thì nói: "mình mình, em em"
con ơi! nhìn kỹ lại xem
thứ người như vậy, chớ đem về nhà
một là làm khổ thân ta
hai là khổ mẹ, khổ cha trong nhà
một hai con hãy tránh xa
những lời đường mật, qủy ma gạt người
đừng vì bộ mặt tốt tươi
đừng mê đừng đắm, nụ cười lả lơi

con ơi! duyên nợ một đời
xin con hãy nhớ chọn người thủy chung
chọn người rộng lượng bao dung
kính trên, nhường dưới ở chung thuận hòa
cho dù vạn kiếp trải qua
vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con!

leFR
19-07-2006, 01:47 PM
có bao giờ nằm mơ là thật
chỉ biết mình đang giấc mộng đẹp
khổ thay lại mơ mách chọn chồng
chẳng qua là chỉ biết tương lai
tối tăm âm u hay hạnh phúc

" con ơi! duyên nợ một đời
xin con hãy nhớ chọn người thủy chung
chọn người rộng lượng bao dung
kính trên, nhường dưới ở chung thuận hòa
cho dù vạn kiếp trải qua
vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con! "
trích 1 đoạn bài của bạn

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 07:42 PM
em ui em chọn anh đi
anh người mẫu mực cần gì tìm ai

*cao nguyen*
19-07-2006, 08:10 PM
vẳng nghe tiếng ếch bên tai
giật mình còn tưởng tiếng ai ....chọi chồng.(ý quên..chọn chồng )

Đêm qua anh cũng nằm mơ
thấy thày bói bảo ..có cô chọn chồng
một là chắc chắn..đàn ông
hai là cũng phải người cao nhất nhà
ba là ko được la cà
bốn thì chung thủy chẳng sa chốn hồng
thứ năm ra dáng người chồng..
phải nghe lời vợ...nấu cơm quét nhà
thứ sáu cấm được kêu ca
mỗi khi về muộn cấm la vợ nhiều
chiều chiều mua bát bún riêu
mang về cho vợ đó điều bẩy nha
thứ tám cấm được lang thang..
với nhiêu ông bợm gặp nhau tối ngày.
uống về cấm được kêu say
nếu say....uống tiếp, tối mai đừng về.
thứ chín nhất vợ nhì ..chồng
vợ sai đi chợ, nói ko bụp liền
thứ mười chớ có liên thuyên
đi buôn với bạn..vợ tao ...quá hiền
với mười điều phán đó thôi
nói xong "câu tới" lăn quay xỉu kiền
nhỏ này nó chọn sao y dzợ...thầy

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:28 PM
phận anh rửa bát lau nhà
vợ kia có gọi"thưa bà!con đây!"

*cao nguyen*
19-07-2006, 08:40 PM
tức cho cái kiếp ...đàn ông
khi không lại có cái cô chọn chồng
...
thân em quét rác lau nhà,
nửa đêm dọn bến, sáng mua bánh mì
vợ gọi thì : Chị bảo chi
để em lo chiện có gì chị khen.

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:55 PM
hận đời cái kiếp đàn ông
ăn no rùi lại lau phòng dùm em
lau hoài hổng thấy em khen
trong khi mặt tớ tèm lem ra rùi

*cao nguyen*
19-07-2006, 11:35 PM
ở đời phải biết chữ ngông
không ngông có lẽ chẳng đàn ông
thôi thì vác giỏ đi mua cá
về nhà nấu bếp....đáng mặt chồng

manhmo
19-07-2006, 11:40 PM
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần :haha:

*cao nguyen*
19-07-2006, 11:45 PM
xứng danh thay vai năm tấc rộng
tự hào thay thân mười thước cao
anh hùng vóc dáng tự hào
hiên ngang cái dáng ra vào ...kìa em!
hehe

giang hồ_thi sĩ
20-07-2006, 07:40 AM
cụt hứng rùi sưu tầm vậy

chồng người đánh bắc dẹp đông
chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo