PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều sầu...



Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 12:31 PM
khi chân trời mậy điểm hồng điểm trắng
khi chiều về vắng bóng người em yêu
khi liêu xiêu hoa giấy chiều hoen nắng
khi tôi buồn làm bạn tửu với trăng

tôi hỏi trăng, trăng không nói không rằng
tôi hỏi gió, gió chẳng màn cất tiếng
Tôi lang thang tìm kiếm người trò chuyện
bỗng tìm gặp nàng sầu giữa thiên nhiên

nàng hỏi nhỏ sao tôi buồn miên miên
Vì tôi thiếu trong gió mái tóc huyền
Ngày xưa ấy thuyên duyên cùng trò chuyện
cùng chuyện trò mơ ước mộng trinh nguyên

tình ngày ấy vang dội khắp mọi miền
tình ngày ấy dạt dào làn sóng biển
tình ngày ấy tưởng thiên thiên bất tuyệt
tình này ấy tưởng nhật nguyệt tương duyên

nhưng người đã rời xa chốn thần tiên
đuổi hoa bướm rong chơi khắp mọi miền
để tôi đây ôm nỗi sầu bất diệt
để hạ buồn giăng kín sứ thần tiên

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 03:28 PM
Có phải thơ kia sẽ tặng em?
Hay anh chỉ nói lúc say mèm.
Tim yêu anh đã trao người ấy.
Anh chỉ tìm em lúc anh say .
:mad:
Giờ trách trời cao hay trách ai.
Để nhớ trong ta cã đêm dài.
ánh mắt của người, ta đắm đuối.
Suối tóc vương sầu.. tuổi heo may
:tim: :tim: :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:36 PM
nàng sầu ở đây sw ý là nỗi buồn đó ! chứ không phải là khi say rồi gặp ai đâu hihihhi :)

chúng ta không duyên đành làm bạn
cầu tình đâu mà tình sang ngang
thôi ta vun đấp tình bè bạn
khi cầu xong rồi, tình sẽ sang

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 03:55 PM
Em hỗng chịu đâu.. hỗng chịu đâu.
Làm bạn với anh.. chẳng thấy ngầu.
Muốn được cùng ai câu duyên nợ.
Nghĩa vợ , tình chồng.... thắm bên nhau.

Làm bạn với anh... anh wên mau.
Mai kia anh sẽ.. bái bai chào.
Em đã nói rồi em hông muốn.
Em hỗng chịu đâu.. hỗng chịu đâu

Tính dụ khị MPV hả :blinking:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 03:59 PM
vậy thì muốn anh phải làm sao
khi tình anh đã trao người nào
chằng lẽ nói yêu em như thế
anh phải làm sao, phải làm sao

em đừng lo lắng đừng nghẹn ngào
anh tin tình ta không phai mau
chỉ cần tin tưởng vào anh nhé
tình đôi ta sẽ không hư hao !

tính dụ khị mà không biết có được không nửa hé !

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 04:07 PM
Anh hãy nói mau.. hãy nói mau.
Tim anh... anh đã tặng cô nào.
Cô Lan. cô Cúc; cô Phượng Vĩ.
Anh đã trao ai... anh nói mau.
:icon_punc
Quen nhau từ thuở gọi mày ,tao.
Anh hỗng nhớ sao... những ngày nào.
Đá banh, bắt dế. đi hái táo.
Anh hỗng nhớ sao??? hỗng nhớ sao
:madsung: :madsung: :madsung: :madsung:

cho chít lun

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 04:11 PM
anh còn nhớ lắm cái ngày nào
lang thang bên phố " mày " với " tao"
tình anh thầm trao cô Phượng Vĩ
nhưng tình đã vôi phai chóng mau

vì Phượng Vĩ kia đã vẫy chào
anh để đến cái nơi nao
bây giờ phượng vĩ quay trởi lại
Phượng Vĩ bắt anh phải làm sao?

sao cho chit thế? có làm gì đâu !!

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 04:24 PM
Anh bảo nhớ nhiều thuở mày, tao
Dưới quê rượng lúa.. dưới mưa rào.
làm sao quên được giây phút đó.
Cái tuổi thiên thần , thuở mày tao.

Anh bảo làm sao... nhơ cô nào.
Phượng kia... anh sự thật yêu sao?
Xác hoa đỏ thắm như xác pháo.
Thềm cưới vu qui.. vẫy tay chào.

Em vẫn nhớ anh.. thuở mày tao.
lau nhanh lệ ứa vụt tuôn trào.
Nhớ lắm anh ơi em nhớ lắm.
Cái thuở mày tao rượt đuổi nhau.

:blinking:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 04:32 PM
bây giờ em muốn quay lai sao?
bây giờ anh phải làm thế nào
thôi thì anh đành yêu em vậy
chứ không em khóc phải làm sao :D

em sẽ dắt em đến vườn đào
em sẽ quanh mắt nhìn thao thao
anh đây sẽ lợi dụng cơ hội
hôn tại vườn đào em thấy sao?

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 04:42 PM
Hôn em? thấy khoái lắm chứ sao.
Thơ văn kg đủ tả ngọt ngào.
Nhưng em cảm nhận tim thật ấm.
Anh đã hôn em... thích làm sao

Nhưng nếu lần sau... hôn chớ mau.
giây phút yêu đương phải đậm màu.
hương tình thơm tựa như quả táo.
Nhưng nhớ khi hôn... ngó trước sau ( để chồng bắt gặp thì chít :love-smil )

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 04:45 PM
thanks nha seri ! ! sao rồi ! gặp lại cà tím chưa? bà này trốn seri luôn hả?

không care chồng em là thằng nào
cho dù nó thấy chẳng có sao
nó mà cà chớn mà bố láo
bấy quá anh chạy đâu có sao

hương môi em ngọt tựa cành cao
triền miên lan tỏa khắp vườn đào
làm cho anh thấy thêm bối rối
hôn cái nữa thử coi có sao ! :D

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 04:52 PM
thanks nha seri ! ! sao rồi ! gặp lại cà tím chưa? bà này trốn seri luôn hả?

không care chồng em là thằng nào
cho dù nó thấy chẳng có sao
nó mà cà chớn mà bố láo
bấy quá anh chạy đâu có sao

hương môi em ngọt tựa cành cao
triền miên lan tỏa khắp vườn đào
làm cho anh thấy thêm bối rối
hôn cái nữa thử coi có sao ! :D

Nghe đến chồng em... chạy thiệt sao?
Him ở bên bên kia có vỏ tàu.
Anh mà lén phén... như trái táo.
Bầm thịt anh ra.. nhét bánh bao :icon_punc

SW làm nhanh wá chạy theo mệt đừ rùi.. mõi tay nữa :clap:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 04:56 PM
em nỡ lòng cho ảnh làm sao
anh đoán rằng em sẽ lộn nhào
lấy dao lấy kéo rồi lấy súng
bắn chết chồng em nhét bánh bao

giữa chốn đào tiên người nhao nhao
má em hồng thắm ánh hoa đào
cho lòng anh thêm nỗi sao xuyến
thương em quá trời phải làm sao !

đâu có làm nhanh đâu nè ! chẳng qua là Phượng Vĩ vui tính tạo cảm hứng cho sw đó mà ! không có PV chắc sw ngồi cả ngày chẳng làm được bài thơ nào luôn ! hihihi :)

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 05:14 PM
Nói dzị thì phải trả ơn PV rùi.. trả mau.

Anh nợ em, trái tim hồng.
trái tim chung thủy tình nồng mai sau
Mai này ta có xa nhau.
Xin anh giữ lại 1 màu sắc son.

mõi wá híc

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 05:17 PM
anh thề 1 lòng sắc son
luôn bên em mãi, yêu em từng giờ
chỉ mong em đừng hững hờ
cho tình anh khỏi lạc bờ tình yêu

em nói vậy là sao nè ! muốn cùng anh ngắm sao hả? bỏ tất cả ha? theo mình anh hả? hihihi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 07:52 PM
tỷ tỷ ơi !! trong nguyên bài thơ sw thích nhất là chữ nhật nguyệt tương duyên đó ! sis hiểu nó không?