Xem đầy đủ chức năng : Cho bà xã của anh !!!(LT cần để 2 tháng )
Lang thang
19-07-2006, 07:50 AM
Không biết phải bắt đầu như thế nào bây giờ, vì bây giờ tâm trí anh đang bị rối loạn, buồn thật nhiều ! Cả đêm qua anh gần như thức trắng , anh cảm thấy quá ân hận về những gì mình đã làm khiến em phải khổ tâm.Anh quả thật là người có lỗi , là một người chồng tồi phải không em ! Với 2 bàn tay trắng ra đời anh không có gì trong tay, lo cho em đến còn không nổi, đến công việc của lộn xộn. Có lẽ tất cả là do anh tạo ra . Anh vẫn luôn thầm tránh mình tại sao lại làm ra những việc đấy , anh đau xót và hối hận biết chừng nào ! Phải anh hay nói anh hay hứa và đôi khi những điều đó chưa hoàn toàn chính xác . Anh đâu phải muốn vậy, nhưng giờ đã chót làm , anh sẽ gánh mọi hậu quả ! Anh không biết em có đọc được những dòng chữ này hay không, thậm chí em sẽ ko bao giờ đọc được. Thời gian này anh biết em còn đang rất giận, thậm chí em còn không muốn anh làm chồng của em nữa ! Nghĩ đến điều đó lòng anh đau như cắt, anh lại càng cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất tài thật chẳng là cái gì cả . ANh quá tệ, tệ đến mức khiến em phải đau lòng vì anh. Anh chẳng dám mong em thứ, cũng chẳng dám thanh minh điều gì vì lần này anh biết mình đã sai, sai thật sự em à !Nhưng hãy để một lần, một lần này và trong chính bức thư này anh được nói 2 tiếng "Xin lỗi" , xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà anh đã làm, xin lỗi tất cả những ngu dại, những điều tệ hại ko chút suy nghĩ của anh đã làm cho em phải khổ tâm.Hãy để cho anh thời gian,anh sẽ sửa đổi tất cả và chứng minh mọi điều anh nói, mong một ngày nào đó trong em còn có anh, để anh không phải hối hận cả đời vì đã mất em !
okanobee
21-07-2006, 08:02 AM
Chân thành quá ..................... Hy vọng " ai đó " sẽ nhận lời " Xin lỗi " và cho LT thời gian để suy nghĩ và sửa chửa , chứng minh những gì LT hứa . Cầu chúc cho hai người tình yêu và hạnh phúc .
Thân,
Oka
tiffani_P_stubborn
22-07-2006, 07:16 AM
cảm đổng quá ! ah bạn thật là sweet và biết lổi thì nhận lổi
Trang Sassy
22-07-2006, 07:33 AM
Có lỗi lầm.... và đã biết nhận ra lỗi lầm.. Bạn chân thành như vậy chắc chắn người đó sẽ hiểu mah`.
wow.... em cũng mong rằng người vợ yêu của anh sẽ tha thứ cho anh nhé ...
nhưng em nghĩ nếu anh chỉ có viết trong này thì bạn ấy sẽ ko biết dc tấm chân tình anh giành cho bạn ấy đâu ..
anh hay đối mặt với sự thật , và hay nói lời xin lỗi một cách chân thành . em nghĩ người vợ của anh sẽ tha thứ cho anh ..:)
congchua_rungxanh_88
26-07-2006, 01:25 AM
nhưng tui nghĩ biết hối lỗi là phải biết hành động , ko hỉu LT đã làm đc điều gì chưa ?
tiểu bối
26-07-2006, 06:29 AM
Cảm động cho 1 tấm lòng chân thành. Nhưng quan trọng hơn chẳng phải là những hành động chân thành sao ? Và như LT đã nói thời gian sẽ xuất hiện những hành động đó để chứng minh mọi điều LT đã nói .
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với LT
phonglantim
27-07-2006, 07:12 AM
Hạnh phúc sẽ trở lại với người có tình cảm chân thành ...hãy cứ cầu nguyện :)
Hàn Cát Nhi
04-08-2006, 10:38 PM
Nhất định ...hạnh phúc sẽ đến với người có tình cảm như anh ....biết đâu đó ...người ấy đang dõi theo bước anh đi ...Hãy cứ hi vọng
mabucoii
10-08-2006, 05:47 AM
tôi thông cảm với những điều bạn nói. hy vọng bà xã của bạn sẽ đủ sự sẻ chia để tha thứ cho bạn chúc bạn hạnh phúc.
phương mai
10-08-2006, 09:56 PM
cảm động thật đấy,mong rằng người vợ thân yêu cua bạn sẽ đọc được những tâm sự này của bạn.Mình chân thành chúc phúc cho bạn.bởi vì những người nhận ra lỗi lầm và biết sửa chữa thì luôn là con người tỉnh táo
the_following_day90
10-08-2006, 10:14 PM
bạn có gia đình rồi sao
mình tưởng trên hht toàn học sinh
trước mắt còn khó khắn sau này sẽ khắc phục bạn à
còn tấm lòng bạn có tất cả chúng tôi chứng giám rùi
yên tâm và cố gắng nha
pinky211
27-08-2006, 02:23 AM
tinh cảm quá à , Hi HI HI
BBlueNo1
02-09-2006, 01:09 AM
Hi vọng sao cơn mưa trời lại sáng .......:D
helen_tran
30-09-2006, 12:22 AM
Cho ông xã yêu thương !
Dạo này tính tình em hơi lạ, đã có lúc em vô cớ nóng giận với anh , nhưng anh vẫn làm thinh , điều đó càng làm cho em thêm giận. Nhiều đêm rồi em không ngủ được vì em thấy ân hận vì những việc em làm , thật ra anh rất thương em cho dù em có làm bất cứ gì sai anh cũng điều tha thứ. Ông xã ơi , hãy tha lỗi cho em , yêu anh nhiều.
kem dâu mút
30-09-2006, 05:46 AM
Ko dám chắc Langthang có phải là LT mà Kem từng biết và cũng ko dám chắc người bạn đời mà LT nhắc tới là người mà Kem cũng quen. Nhưng lời "xin lỗi" mà LT gửi gắm cho cô ấy - mọi người ở đây đều cảm nhận được sự thật lòng và Kem chắc rằng cô ấy cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng nếu LT đứng lên và sửa đổi!
Tình yêu không phải tất cả nhưng Tình yêu cũng có thể làm nên tất cả !
bupbechuayeuai88
01-10-2006, 08:18 PM
con người ai cũng cóa lỗi lầm mà
phải ko bà con
davidoff
03-10-2006, 01:19 AM
"Thật buồn cười vì người ta không bao giờ biết được những gì người ta đang có đến khi nó cất bước ra đi họ mới biết là họ đã từng có nó..."
By the way,Chúc bạn mau nhanh làm lành với "bà xã" nha!
thanhphobuon
10-10-2006, 10:55 PM
quả thật, đúng như bạn gì nói......đôi khi ta đã có hạnh phúc rồi nhưng mãi không biết, đến khi nó cất bước ra đi rồi thì ta cảm thấy hối tiếc.........nhưng LT ơi, bạn hãy vững tâm cố gắng bạn nhé......rồi vợ bạn sẽ hiểu tấm chân tình của bạn mà, cơ hội sẽ đến với bạn.....nhưng nhớ là đừng bao giờ đánh mất nữa nha, cầu chúc bạn sớm an lành
cachepvang
11-10-2006, 02:18 AM
mong cho người nào dó sẽ dọc dc những dòng này !
hãy cố gang lên nhé
Cong tu
18-10-2006, 08:33 AM
những lời chân thành từ trái tim của LT chắc chắn sẽ được BX thông cảm mà
sau sai lầm thì con người ta sẽ đứng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết đúng ko
thời gian sẽ chứng minh cho tất cả những gì bạn nói
là một người đàn ông thì không thể nào gục ngã được khi bên cạnh bạn luôn luôn có một người yêu thương chờ đợi thông cảm cho bạn
mình rất thích câu nói " hp chỉ đến khi người ta mong đợi "
Kotaro_Lãng_Tử
20-10-2006, 07:44 AM
Mong rằng ban sẽ được thông cảm với những lời chân thành và thiết tha như vậy
nhưng sai lầm thì vẫn là sai lầm nó cần có thời gian để sửa chữa sai lầm và thông cảm
nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì cũng đừng để mình gục gã nha bạn
jumy_248
26-10-2006, 07:55 AM
:cry: anh thật là chân thành hope rang người ấy cũng hiểu tấm lòng của anh......
pooh_317
28-10-2006, 12:02 AM
tình củm we, mong rằng bà xã của bạn đọc được để tha lỗi cho bạn hen, mà đã xin lỗi rùi đừng có tái phạm nữa mắc công lại phải xin lỗi nữa
nếu_em_không_hiểu
28-10-2006, 02:57 AM
em tin chắc chị ấy sẽ tha thư cho ạnhChir cần biết mình sai thôi,chỉ cần biết xin lỗi thôi đã đủ để tha thứ rồi
thaithao113
28-10-2006, 06:11 AM
ngươi nao dc anh yeu qua la rat may man
co le anh tu ti the thoi nhung chac ngươi con gai ay cung yeu anh rat that long
cô ay chac ko vi nhung chuyen nho con ma bo roi anh dau , nen vi the dung ban tam
khi yeu ngươi ta san sang tha thu cho nhau phai ko anh
chi xem ngươi ta co du quyet tam de mang den hanh phuc cho nhau va cung nhau di qua bao nhieu gian kho
em tin rằng chị ấy sẽ hiểu cho anh .vì ko một người con gái nào sắt đá đến mức lờ đi tất cả những lời nói chân thành đó.hi vọng chị sẽ thông cảm cho anh.em tin chị đủ rộng lượng và vị tha để tha thứ cho anh.anh hãy tin rằng:"Sau cơn mưa,trời lại sáng.đừng mất lòng tin về tình yêu của chị dành cho anh.
Trang Sassy
29-10-2006, 01:42 AM
Alek cũng Kó thể mượn topix này để bày tỏ một chút được ko ạ?? :rain:
...:so_funny: :so_funny: Em thật ko hiểu nổi tại sao...em và anh...lại xảy ra một chuyện như thế này...em ko muốn quan trọng hóa vấn đề lên...nhưng anh kó chắc là anh ko hề nói dối em...dù chỉ một kâu ko?? ..Em ko muốn trách anh làm gì hết , nhưng anh thử nghĩ xem...anh thấy mình có tệ ko?..tệ quá đi ấy chứ...Yêu nhau màh thế àh...Hay thật anh nhỉ??...Em ko ích kỉ như anh nghĩ màh... ( nếu anh cho là thế )..nếu tối hôm đó , anh đi với chị ấy thì sao ko nói thẳng , màh lại dối em..Em có thể đi chơi với bạn bè , cũng vui...và cả 2 chúng ta đã ko kó những chuyện này
Em suy nghĩ nhiều rồi.. em ức chế cũng nhiều nữa.. anh cho em một lời giải thích thật chính đáng đi...Đừng nói những lời vô nghĩa như tối hôm qua nữa...nó giả tạo quá !!!
Cong tu
31-10-2006, 01:00 AM
có những mối quan hệ không thể giải thích
có những cái mà kể cả khi là BX thì bạn cũng không thể
yêu nhau thì cái chính là tin tưởng lẫn nhau
bạn đã là BX vì vậy lòng tin đó phải cao hơn và đôi khi cũng phải bik chia sẻ đúng không
không ai là không ghen đến như mình khi gặp gf đi cạnh người khác mình cũng mún cho thèng đó một trận
nhưng làm vậy để được gì
bạn có thể cấm người bạn yêu đi với người khác giới không
trong cuộc sống và công việc thì không thể nào không có những mối quan hệ phải không
sau khi giận nhau rồi (có thể là oánh nhau đi nữa ) bình tâm lại thì hai người lên ngồi lại để nói chuyện và trao đổi với nhau một cách thẳng thắn và thoải mái
không có một đôi nào lấy nhau mờ bình yên như thảo nguyên cả mà đôi khi cũng phải có một chút sóng gió phải không u
hãy có tấm lòng vị tha của một người vợ đc không alex
không ai là không có lỗi lầm cả
cái chính là người ta sửa chữa sai lầm đó ra sao
chân thành chúc hai người trở lại như xưa
khi nào có baby cho mình làm cha đỡ đầu nhen
:D
Kotaro_Lãng_Tử
02-11-2006, 07:31 AM
Khi yêu nhau con người ta sẽ biết tha thứ những lỗi lầm của nhau
Mong rằng tình yêu của ban cũng vậy
Nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận thương đau để có một tình yêu mới phải không các bạn
yeu1nguoi_1989
05-11-2006, 02:00 AM
theo tui thì ông cứ để tự nhiên đi
con gái nhiều lúc cũng phải chủ động chứ
đúng ko oxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn ui type dấu vào chứ
mong là anh sẽ được tha thứ:D...........
cho em ra di ndtthg
14-11-2006, 07:03 AM
Rồi thời gian sẽ là liều thuốc để hai ta c ó thể hiểu nhau và tha thứ lỗi lầm cho nhau.Cầu mong lời xin lỗi sẽ đến nơi người ta yêu:plz: :plz: :sick2:
ditim_vedep_vietnam
16-11-2006, 06:08 AM
hãy thông cảm nhưng bạn phải làm gì chứ:think:
mIn_he
18-11-2006, 09:25 AM
hix....muốn khóc quá....hj` anh chân thành quá há ,
khovixaugai_onlylove88
18-11-2006, 09:35 AM
:blow: oh.very faithful.i hope you would get her back to you..try try and good luck.hihi
ShadowSunset
21-11-2006, 06:21 PM
Hơn 2 tháng và em gở nó xuống nhe anh A ^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.