PDA

Xem đầy đủ chức năng : cảm tác khi thi**giang hồ_thi sĩ**tái xuất giang hồ



giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:41 AM
chiều ngày hôm qua thi môn văn
gặp phải đề khó mặt mày nhăn
cũng tại khi trước ham chơi quá
bi giờ quá muộn để ăn năn
=====================
đề sử hôm nay sao khó ghê
đọc đề mà dạ ta tái tê
lần sau chăm học không chơi nữa
bi giờ ngồi đây quyết tâm thề
--------------------------------------
đề địa này ôi sao khó nhai
ngồi thi mặt tớ đỏ tía tai
cũng ngồi suy ngẫm hăng lắm chứ
nhưng không ra chữ mới u hoài:ham:
*****************************
chiều ngày hôm qua thi môn anh
gặp cô giám thị mặt lạnh tanh
sao cô không cười khong tươi tỉnh
để em sợ quá mặt tái xanh(ghi theo nhời thằng bạn tui):clap:

giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị nước mắt rơi
bởi sao giám thị nhìn em thế
một thời giám thị cũng đã thi

S!lver [halo]
19-07-2006, 09:00 AM
Nghe đâu VĂn điềc ,Anh ngu
Ối giời khóc hận B,C,D :haha:
Đọc đề ta điếc ,mặt ngô nghê
Người thời văn vẻ nhìn đề toi công
(Khốn nạn phân ban.....Vũ Như Tô :haha:)

denynguyenphi
20-07-2006, 03:42 AM
ăn học làm chi thi hoài chẳng đậu
thà rằng ở nhà ăn nhậu cho xong

giang hồ_thi sĩ
20-07-2006, 07:18 AM
ai mà chẳng biết nhậu sẽ vui
bởi là đi học khổ lắm rùi
nhưng ăn nhậu nhiều xơi đòn đấy
lúc đó cũng khổ lắm mà thui