Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 2 người tôi biết chọn ai và cuoi cùng đã đến 1 kết cục kô như ý muốn



TheKingLãngTữ
19-07-2006, 07:19 AM
Tôi kô bao giờ quên được tiếng sét ái tình lần đầu tiên. Vào năm học lớp 6 tôi ngồi bên cạnh 1 người đó là lớp phó học tập cũa lớp. Sau học kì 1 ,tôi đã thích cô ấy ( nhưng bây giờ thì mat thư tình cãm ấy rùi ).Sau đó, tôi bị chuyên chỗ và gặp 1 người khác va tôi cũng thich luôn bạn ấy và bạn ấy cung rất thich tui.Do thích cã 2 người nên cuối cùng cã 2 người đã het thích tui.Nhưng cuối cùng cã 2 người tôi cũng kô giữ được :khocnhe:
Đó là bài học ma` tôi nhớ mãi
:khocnhe:
Bây giờ nghĩ lại mà cũng buồn

forever love
19-07-2006, 07:40 AM
đó chỉ là tình cảm của tuổi học trò thôi nó vẩn chưa đủ chín chắn mà chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi

TheKingLãngTữ
19-07-2006, 07:52 AM
Nhưng nó cũng đã làm cho tôi 1 thứ tình cãm kô thễ tã

_ Girl Buồn _
19-07-2006, 08:05 AM
thê bây giờ bạn mấy tuổi????????????/

rain_and_tear
19-07-2006, 08:17 AM
Hì ! Trong tình cảm phức tạp lắm....mà lại dễ bị tổn thương nữa....cho nên khi yêu thì chỉ nên yêu một người thôi bạn nhé....!!! Đừng buồn nữa....hãy xem đó là bài học đầu đời khi bik yêu :hihi:

muathutim
19-07-2006, 08:59 AM
^^ tui lại ko tin đó là tình yêu
đó là tình cảm tuổi học trò
nó đẹp và để lại trong lòng bao kỉ niệm đẹp ^^

hoangtu87
19-07-2006, 09:17 AM
tình cảm con người là vô tận mà bạn,như ban mình yêu la bao nhiêu cô roài

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-07-2006, 03:03 PM
cai đó là tình vu vơ thôi , để ý chi.

rongdo
19-07-2006, 08:15 PM
tình cảm thời học sinh mà có gì để đáng quan tâm chứ

sad_movie
19-07-2006, 08:26 PM
mới lớp 6 mà yêu đương à, lo học đi

TheKingLãngTữ
19-07-2006, 11:57 PM
Cãm ơn. Tôi cũng kô biết đó là thứ tình cãm gì
Nhưng đó cũng là 1 kĩ niệm đáng nhớ cua tuỗi học trò