PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ôi trời...............bạn thân



Sun & Wind
19-07-2006, 03:58 AM
Sun học với ấy được 3 năm. Ngồi chung 1 bàn, thỏ thẻ cùng nhau.
Dạo phố cùng nhau, tất cả đều có nhau. Sun coi người nhà ấy như ggia đình mình.
Luôn wam tâm từng chút, dù đó là đứa em của ấy.
Biêt ấy thích hắn, tớ cho ấy chọn và ấy đã rút lui...........Chúng ta vẫn bên nhau...........
Ngày ta chia tay mái trường là ngày ma Sun nhận ra...........Sun kô phải là người ma 2y coi là ban...............
Những gì Sun dành cho ấy, ấy lại dành cho người khác và ấy coi nó là thân.Chưa 1 lần nào ấy wa nhà chở tớ đi chơi dù nhà 2 đứa cách nhau nửa tiếng đi xe.............. Lần nào Sun cũng rủ ấy đi cùng, dù vui hay buồn hay chỉ là dạo phô.
Mọi món wà Sun dành cho ấy, ấy đều thích, SN ấy Sun lo từng chút 1........
Vậy mà, ngày hôm nay......................Ấy và hắn...............Sun kô bùn vì hắn mà thất vọng về ấy, ngày xưa ấy khuyên Sun nên bỏ hắn vì hắn kô tốt, hắn kô xứng đáng để Sun wan tâm, hắn wá vô tâm,hăn.................xấu..................V ậy chứ tại sao bây giờ............ấy ởi
Sun chia tay hắn và ấy lại begin..................
Sun đã nghe rất nhìu về tình huống này nhưng khi là mình.............Sun đau kô chịu được
Sun kô thể tin vào cái mà người ta gọi là Tình yêu và bi giờ là TÌNH BẠN

*cao nguyen*
19-07-2006, 07:47 PM
cao nguyên chẳng biết nói gì hơn về tình huống này.
trước đây cao nguyên từng yêu 1 người, và rồi cao nguyên biết được thằng bạn thân cũng yêu người đó.
cao nguyên là người ra đi.
tuy nhiên sau này đối tượng chung lại lạp gia đình với người khác, và giờ này 2 thằng bạn thân vẫn chỉ biết đi uống rượu với nhau mà thôi.

Sun & Wind
21-07-2006, 01:38 AM
con trai thì dễ dàng hơn con gái nhìu, mình thì...........vẫn rất khó để tha thứ cho cả 2 người ấy

...::endless_love::...
21-07-2006, 01:54 AM
Chị tui cũng bị như thế này rồi, chia buồn nha.

PlanetVN
21-07-2006, 02:19 AM
Làm sao trách được sự lựa chọn của trái tim cơ chứ??? :( Tình cảm thật sự thì không có lỗi... Tớ nghĩ lỗi là ở trong hành động của người trong cuộc... :think: