Xem đầy đủ chức năng : Những câu hỏi cho mấy chàng trai giỏi môn toán tình nè !!!!!
Be Way
18-07-2006, 06:49 PM
Toán tình là một môn toán có số không?
Trong toán tình cần có mấy người mới có thể thực hiện bài toán?
Nếu nhỡ có một người tiếp tay thì có thực hiện được một bài toán rắc rối không?
Toán hạnh phúc là toán như thế nào?
Một bài toán hạnh phúc có phải là 1boy 1girl và một vùng trời thơ mộng?
Khi một cô gái té sông thì anh boy sẽ làm gì?
Nếu chẳng may trong rừng gặp một con thú dữ hai người định leo lên cây trốn thì ai sẽ là người leo trước?
Nếu hai người cùng bị tào tháo rượt mà chỉ có một cái toa lét..Ai sẽ là người vào trước.?
Hai người đang đi chơi chung mà một cô girl khác chen giữa thì các boy sẽ làm thế nào và các boy nghĩ các girl sẽ giải quyết ra sao?
Hai người đi uống cà fe với nhau.Anh boy muốn tỏ tình với chị girl nhung chị girl lại nhìn đi chỗ khác thì anh boy sẽ nói thế nào để các chị girl chú ý?:bananawave: :clap:
Các anh ơi!Anh nào đẹp trai cho em làm wen với!!!:clap:
shuninglove
18-07-2006, 10:03 PM
chỉ cần một người và một vị thần là đủ
chuyện đó còn tùy nữa chứ nếu họ hợp nhau thì làm dc tất cả
toán hạnh phúc la toán ko có khái niệm khó
gần phải
đứng nhìn (vì mình ko bít bơi )
tất nhiên la ko ai lên dc cả
po' tay
tim cách đánh bài chuồng va người yêu mình cũng dậy
nhìn tầm bậy sét đánh ko trúng giờ đóa
anh nè Ruby_ui_love_dai_2006( đẹp trai vô cùng )
romeo_sytinh
18-07-2006, 10:47 PM
Thưa bạn xét theo quang điểm khoa học thì.... Toán tình có số . Nhưng đó là số tự nhiên dùng để tính số lần cãi nhau (^_^) . Toán tình thì nhiều cũng được mà ít cũng được không giới hạng thời gian và số người . Bởi vì chúng ta giải quyết bài toán = trái tim chứ không phải bằng đầu óc . Không có cái quan điểm 1 bài toán hạnh phúc mà chỉ có quan điểm bài toán đó có giải được hay không thôi . Một bài toán hạnh phúc không hẵn phải có 2 người lý do như trên .
Khi một cô bé té sông thì tôi sẽ ... gọi 114 .^_^
Nếu gặp thú dữ tôi sẽ cho cô gái leo trước vì phải nhường phụ nữ mà .
Nếu bị tào tháo rượt chà chà . Cái này gay đây . Hê hê cho cô ấy vào trước còn tôi chắc đi chỗ khác phịt .^_^
Tốt thôi khi cô gái đó chen giữa thì rủ nó đi en cái gì đó rồi Phi để nó trả tiền he he he
Trong quán cafe mà chú ý chỗ khác thì muốn chú ý cũng rất dễ . Nói câu sau đây : " Em ơi em tính tiền giùm anh nhé ? " Đảm bảo .....
Be Way
18-07-2006, 11:19 PM
Thông minh!Thông minh đấy!!Mà hông biết có ai đẹp trai chút hông!!!Tai dzì trước giờ
Quậy chỉ thấy nhưng người xấu trai không!!!!
ShadowSunset
19-07-2006, 11:38 PM
Một công 2 việc ghê ha :D Làm quen dzới bé nè :D2
khangminh
19-07-2006, 11:40 PM
Theo Khang, toán tình là một loại toán có số không! một số bất kỳ cộng hay trừ cho không cũng bằng chính số đó, giống như con gái dù làm thế nào cũng là những cô nàng khó hiểu!:gladd:. Và nhất là nhân hay chia, thì lại ra một con số không to tổ bố, như con trai dù làm thế nào thì muôn kiếp cũng phải dính với một nường!
Trong toán tình cần một anh ngốc và một quân sư quạt mo để tính ra! (khang bị rùi!!!)
Ai mà tiếp tay vào bài toán khó đó, thì người đó chắn chắn là Khang rùi, bởi câu trả lời nằm sẳn ở trên thôi! một bài toán có số ko, và vô tận!!!
Toán hạnh phúc là một bài toán mà con trai lúc nào cũng chiếu thế bí khi thấy nụ cười của con gái!!!!
Một bài toán hạnh phúc chưa chắc là chỉ có boy, girl, and một vùng trời hạnh phúc ko thôi đâu, nơi đó còn cần ko có quán cóc, me, xoài, ôi......(đúng ko mấy đồng hưởng:clap: )
Khi một cô bé té xuống sông thì điều đầu tiên cần phải hỏi chính là: " em có biết bơi ko vậy?" heehheehehe
Nếu gặp thú dữ thì nhường cây chắc cho nhỏ rồi cùng leo (mỗi người một cây cho chắc chắn, khỏi lo gãy giữa đường) cần gì biết ail eo lên trước (lúc đó đâu có tổ chức thi leo cây đâu nè!!!!)
Còn bị tào tháo rượt hả? chà nhưng còn phải coi cái toa lét đó của nam, hay của nữ nữa chứ!!!êhehehee,
Choa! đi chơi mà có một nhỏ girl chen vào thì đích thị là nhỏ bạn thân của nường rồi!!!kiểu này thì đành hi sinh cái bóp tiền mà.......thuê một chiếc xe đạp đôi thôi, hehehehe vừa tiện vừa lãng mạng lắm đó!!!! còn con gái hả? còn chần chờ gì nửa? lâu lâu người ta mới chơi sang một lần thôi đó! hàng kem ở trước mặt kìa!!!!
Câu cuối mới hơi hóc húa hen! nhưng Khang nghĩ cần gì nói, hành động luông cho chắc ăn! thì đứng lại chỗ mà girl đó đang ngó ! thế thôi ! sao đó thì điều gì cần phải nói sẽ nói thôi (hành động là thực tế nhất!!!!!)
romeo_sytinh
20-07-2006, 01:14 AM
Chài chài Quậy thích làm quen hả . Ok Romeo Xin trân trọng làm quen zới quậy . Có thể cho Romeo bít Quý danh và Y!M được không vậy nè
Be Way
20-07-2006, 03:06 AM
Hi Hi!Quậy tên:Bảo Hân
Biệt danh là :Bé Quậy
Nick chat là:lucky_star_0004
Sở thích của quậy là :Bơi lội
Quậy thích nhất màu Hồng
Chạy nhanh nhất trường là Quậy nè!!!!!
romeo_sytinh
20-07-2006, 06:22 AM
Chà chà . Chúng ta cũng giống sỡ thích nhau hơi nhiều đấy nhẩy . Hồi nhỏ Romeo được mấy chú trong cơ quan bố gọi là ku Lỳ . Chắc lỳ là từ đồng nghĩ zới Quậy thì phải . Hì hì . Còn bơi lột thì chúng ta cũng hợp ấy nhẩy . Romeo không bít bơi có gì chắc phải nhờ Quậy zớt hộ rồi . Romeo cũng thích màu hồng lắm . Vì nó làm nên một cái gì đó đặt trưng . Còn tên của Romeo à . Chắc đến lúc chúng ta chat qua Y!M sẽ biết mà . Hân hạnh làm quen với Quậy ---> Tên Quậy đẹp thiệt đó --> ( 30% là nịnh 70% là nói thật )
Be Way
20-07-2006, 07:20 AM
Ồ !HiHi!Mình bít ý bạn rồi!Minh chỉ nói sở thích là bơi lội nhưng mà mình đâu nói là mình bơi rành đâu!!!Mình cứu mình còn chưa được nói dzớt bạn....Chắc hai người chết chùm quá!!!!:noidea:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.