Xem đầy đủ chức năng : Gửi người yêu của tôi !
Seafoam
18-07-2006, 04:51 PM
Năm tháng trôi đi nhanh lắm anh ah!Em sợ một lúc nào đó em trở nên già mất và ko còn xứng đáng với anh nữa !Và em sợ..thời gian sẽ mang đi sự xuân trẻ của húng mình và hạnh phúc sẽ trở nên ngắn ngủi...Em chỉ muốn nó kéo dai mãi mãi...!Khó khăn còn nhiều lắm , em ko biếtse~ cố gắng được bao hiêu và đến bao giờ....chỉ có một mong muốn duy nhất là mau gặp được anh , để cùng anh bước đi trên con đường đã lụa chọn !
Hôm nay nóng quá , buổi tối có mát hơn rất nhiều...em thích lang thang một mình torng những công viên , bãi cỏ....thật tuyệt vời !Em nhớ anh và suy nghĩ mãi về anh , bạn em ai cũng cò đôi có lứa hết chỉ òn mình...lonely !Em cũng có mơ ước...bây giờ em mới nhận ra nhng8~ mơ ước của mình vì trước kia hình nư em đã quên bẵng nó !
Nhưng em sợ lắm...cuộc đời không thương em như em tưởng , em ko thể nào có anh....Cũng như em sẽ mãi mãi di trên "Lonely road"...Hình như tất cả đã được sằp xếp sẵn như thế....Anh vẫn tồn tại trong em...Nhưng chỉ dừng ở đấy...anh vẫn là người mà em yêu !
eya9689
18-07-2006, 07:54 PM
úi , buồn quá à huuuuuuuuuuuuuuuuuu
PlanetVN
07-11-2006, 04:42 PM
Một chút tâm sự, biết người ấy có nhận được hay không??? :think:
Ừh,... Có những nỗi sợ tưởng như mơ hồ mà cũng rất thực tế... Sợ cho chính bản thân mình, có xứng đáng đi cùng với ai không??? Làm sao có đủ dũng cảm để đi hết con đường rộng và dài trước mặt cùng ai khi mà đâu đó trong ánh mắt vẫn còn có những ám ảnh không tên??? Sợ cho chính ta hay sợ cho người??? :om:
.................. :rain: ..........................
k@ilee
07-11-2006, 07:27 PM
tâm trạng nhớ ngừi iu đây mà
hic hic
~LiebE~
07-11-2006, 07:52 PM
Mình hy vọng ngừi ấy sẽ đọc được những gì bạn viết !Bạn ơi đừng buồn nưa nhé, mình tin trong tương lai bạn sẽ gặp được nguời iu thương bạn hơn !
_xing_zai_87
07-11-2006, 09:53 PM
hu hu hu!
khổ thân em gái tui sao vướng vào chữ tình sớm thế hả trời !
Thienmy
08-11-2006, 08:43 PM
..
Chẳng biết phải nói sao nữa .... thời gian trôi đi nhanh đến không ngờ ... mới đó mà đã .... khoảng thời gian đó em mới hiểu tình cảm đâu có thể bắt muốn là được ... bên cạnh anh mà đôi lần trong em lại hiện lên hình bóng của người đó, em đã bắt mình phải đến với anh để mong quên đi .... thật sai lầm phải không ... khi em nói "chúng ta chia tay" là thật lòng em muốn thế, nhưng một chút nào đó trong em lại không muốn, em muốn thử xem lý trí làm được những gì ... thật mâu thuẫn đúng không anh. Em luôn khuyên người khác trong tình yêu làm theo mách bảo của trái tim, vậy mà chính em lại bắt buộc giống như em đang muốn trừng phạt chính bản thân mình vậy ... em bất công với anh đúng không ... Khi em nói "Em muốn đi thật xa" có nghĩa em muốn xa anh để suy ngẫm chính mình, anh đã ngăn cản vì hình như anh sợ chính anh đã khiến em phải vậy. Anh đừng suy nghĩ qua nhiều, cuộc sống của em là của em, không ai có thể làm thay, nếu em quyết định sai thì chính em sẽ trả giá! anh đừng tự cho mình gây ra tất cả những điều đó ... em ghét những người nào nói câu "Anh xin lỗi" chỉ vì muốn em vui hơn, người nào sai người đó chịu không liên quan đến nhau ... Bạn em hỏi tại sao Em vẫn còn lưu những tin nhắn của anh, em đã cười: phải lưu để mà nhớ, đến khi nào nhìn lại nó mà trong mình không còn có cảm giác gì nữa thì lúc đó em sẽ xóa đi! Còn nếu xóa đi mà trong đầu vẫn nhớ, vẫn luôn nhìn thấy nó thì điều đó là vô nghĩa ... đứa bạn bạn cũng phải đồng tình vì nó nói bất kể lúc nào nó cũng có thể đọc ra số ĐT của một người mà không còn lưu trong danh sách! Nó còn bảo em thật là dũng cảm! Cũng chẳng sao cả ... em biết bản thân em có thể làm được những gì ....
Gửi đến anh những lời chân thành cuối cùng: Đừng bao giờ nói mà không làm được, đừng bao giờ gieo những hạt hy vọng hão huyền, đừng bao giờ đến chỉ vì mục đích muốn chinh phục, và đừng bao giờ (dù chỉ vô tình thôi) làm tổn thương đến người khác .... anh nhé!
girl_hu_hong
09-11-2006, 01:35 AM
TY!!!! là thứ mà ta mong muôn luôn được hạnh phúc........cũng chăng biết nói sao khi đứng trước người ấy mà con tim cứ đập lên từng hồi...........[yêu là chết trong lòng một it].........hạnh phúc đang nhởn nhơ ngoài kia hãy dang tay ra và chào đón nó................hp sẽ ko phụ lòng bạn................yêu, ko yêu, yêu.....................
Xương Rồng Sa Mạc
09-11-2006, 10:02 PM
Chỉ có khi mình ốm, phải nằm một chỗ, mình mới nghĩ đến những điều trước đây chưa từng nghĩ đến hay chẳng dám nghĩ đến!
Cầm điện thoại lên, ngắm nghía những cái tên trong danh sách ... giật mình ... ừ nhỉ mình đã nối mạng ... đã xoá tất cả những gì có liên quan khỏi hộp YM! .... vậy là bước đầu mình đã vượt qua được rùi ... nhưng sao mình vẫn có cảm giác thật trống trải
thật là .... chuyện đã qua lâu rồi, xin đừng trở lại ....
Gửi đến anh ..... em đã quên thật rồi ... anh đừng bao giờ làm em phải lựa chọn nữa .... hãy để em như em muốn bây giờ ... đừng nghĩ rằng anh có thể làm được mà tạo nên một phép thử thứ hai ..... "Phản ứng hóa học có xúc tác" sẽ tạo nên những điều mà không lường trước được ....
zhiyaoyouni
10-11-2006, 05:41 AM
Yêu một người...!
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng
giá bao nhiêu.
khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao
khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
tinanhdi_123
10-11-2006, 07:49 AM
mai ơi ko biết mai có đoc những dòng này ko
nhưng mình xin mượn rum này nhắn dôi lồi đến người mình yêu
xin lôi mai nha ,hùng là người có lỗi đó,tình yêu mai danh cho hùng là mãi mãi nhưng hùng dã lừa dối mai ,hùng xin lỗi mai hi vọng mai sẽ tìm dc người tốt hơn hùng
NGÀN LẦN XIN LỖI EM :blow:
Thienmy
10-11-2006, 10:11 PM
"Con tim nhân gian mỗi người chỉ có cho riêng mình... nhưng khi anh xa mang theo một trái tim ....."
Bài hát ngân lên mang theo những cảm xúc rất lạ trong trái tim .... nước mắt vương mi... trong em hiện về lại những kỷ niệm ngày xưa .... ngày nào hai đứa vẫn còn bên nhau, đi chung trên chiếc cầu khỉ lắc lẻo "Bên anh hôm nay đâu còn là những yêu thương khi nào, có những nuối tiếc vui buồn cùng với nhau ....." Giờ đây anh đang làm gì ... chắc chẳng có phút giây nào nhớ lại về một thời đã qua, cuộc sống vẫn mãi đi theo con đường thời gian.... chẳng thể nào quay ngược trở lại ....
caoduong_0110
12-11-2006, 08:09 PM
Mô phật....:think: .Trần gian sao còn nhìu sinh linh bị vướng vào tiếng sét ái tình vậy trơi????????
Thiên lôi ơi Hãy xử trảm những tên phản bội để em tui tin vào tình "iu " >>>>:cungly: :think:
...... .. :no: "IU"..............
Thienmy
12-11-2006, 09:54 PM
Thiên lôi mà ra tay thì.... coi chừng đóa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.