Xem đầy đủ chức năng : vĩnh biệt mối tình đầu của tôi
vua_co_don
18-07-2006, 07:23 AM
tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ nói thật nhiều với các bạn . tớ nghĩ rằng tớ sẽ kể về câu chuyện của tớ cho các ấy nghe. Tớ sẽ kể về cô ấy thật nhiều và những gì tớ đã dành cho cô ấy . Trong những năm qua tớ đã học được thật nhiều từ cuộc sống và ... tớ đã nghĩ rằng có thể mình xứng đáng với cô ấy và khi hi vọng của tớ được nhen nhóm bùng lên thì ... hôm nay . Một buổi tối thật buồn ( khi tớ vừa biết tin mình thi trượt ) tớ cảm thấy cần một ai đó để nói chuyện. một cú điện thoại ... tớ đã nhấc máy lên câu cuối cùng tớ hỏi người tớ yêu thương nhất : " ...người đó là bạn trai của em à " và cô ấy đã trả lời " Vâng ..."
tớ muốn nói một cái gì đó về tâm trạng của mình cho các bạn trong DD này nhưng giờ đây tớ ... không biết mình nên nói gì nữa...
semaiyeuanh59
18-07-2006, 07:34 AM
vua_co_don này , đọc những dòng của bạn ,mình không biết gì hơn là thông cảm với bạn mà thôi nhưng bạn phải đứng lên nhé chứ đừng nằm một chỗ mà buốn bã nhé , mình chưa thi trượt nhưng mình đã từng phải tạm biệt mối tình đầu của mình , buồn lắm chứ nhưng mình vẫn phải đứng lên đó thui , mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống bởi hiên giờ mình chỉ là một học sinh thpt mà thui , nhưng dù vậy không phải mình không có những nỗi đau vô tận . mình hy vọng rồi bạn sẽ ,sẽ có những niềm vui mới
Never_say_die
18-07-2006, 12:34 PM
Thế này thì.... còn gì nữa chứ.... Buồn ơi sao lại tìm về....
lys_rain
18-07-2006, 07:26 PM
VCD à,cậu đang buồn lắm phải không?Lys biết cậu không chỉ buồn mà cảm giác của cậu lúc này còn có một chút gì hẫng hụt,một thoáng thất vọng.Thật khó khăn làm sao vào lúc mình cần một người để dựa vào nhât lại nhận ra rằng người ấy không dành cho mình.Chẳng bao giờ là dễ dàng khi nhìn người mình yêu thương lại yêu thương một người khác.Chẳng biết nói gì hơn,thực lòng chia sẻ với cậu.Một câu mà có lẽ ai cũng sẽ nói với cậu,cố gắng lên nhé.Cố gắng nhé.
_ Girl Buồn _
18-07-2006, 07:56 PM
tình yêu mà , hạnh phúc cũng nhìu mà đắng cay cũng nhìu lắm , phải bít đón nhận nó thui
** mắt_buồn **
18-07-2006, 08:02 PM
tình yêu luôn có 2 mặt vui và buồn vậy sao ta ko chấp nhận nó đi
romeo_sytinh
18-07-2006, 10:52 PM
Nếu như vào tình cảnh của bạn thì bạn có chấm nhận nó không ? Mình chắc chắn là không . Ai cũng có cái ích kỷ riêng của mình và có thể Vua_co_don có thể ích kỷ bằng cách cứ giữ nó trong lòng . Nếu như thật sự yêu một người nào đó là đã phải chấp nhận hy sinh về người ấy . Chính tôi cũng vậy , chấp nhận hy sinh tất cả để yêu và quan tâm đến một người mà người đó lại là bạn gái của bạn thân mình . Mình hy vọng bạn sẽ cố nén được niềm đau đó . Biết đâu một ngày kia cô gái ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn thì sao ?
vua_co_don
19-07-2006, 07:39 AM
cám ơn tất cả mọi người .
một ngày đã qua ... tớ vẫn thấy mình như một người khác. Có một cái gì đó thật trống rỗng . Một khoảng lặng xung quanh mình . Các ấy nói rất phải vì yêu một người là hi sinh tất cả vì người ấy . Nhưng tôi cũng sẽ làm như thế không phải để hi vọng cô ấy quay lại . nhưng làm như vậy vì ... cô ấy là người tôi yêu thương nhất
emchuaphailavip_85
20-07-2006, 06:06 PM
thôi hi vọng làm j cho buồn hả bạn.mình khuyên bạn nên tìm người khác, biết đâu....???
ShadowSunset
20-07-2006, 06:27 PM
Bạn có thể bình tĩnh và tìm lối ra cho chính mình ... Mình biết bạn có đủ bản lĩnh mà ... ?! Đúng không , qua topic này mình cảm thấy bạn sống rất thật ... thì dù sao bạn cũng sẽ vượt qua thôi :)
romeo_sytinh
21-07-2006, 06:19 AM
Đúng vậy . Mình cũng không hy vọng bạn sẽ vượt qua nhưng đối vợi một người bạn mình khuyên bạn hãy vượt qua nó đi . Còn nếu như bạn muốn nghe thật lòng mình thì mình vẫn giữ ý kiến cũ
MATINH
21-07-2006, 11:54 AM
hãy coi cô ấy như 1 kí ức đẹp và hãy gắng lên
Be Way
21-07-2006, 05:17 PM
Tuy Quậy đang buồn nhưng Quậy cũng muốn chia sẽ với anh "vua"
Khi bạn gái anh "vua"nói "vâng"thế anh "vua"có buồn không
buồn thế nào ,có đến phải chảy nước mắt hông????
vua_co_don
21-07-2006, 09:20 PM
Tuy Quậy đang buồn nhưng Quậy cũng muốn chia sẽ với anh "vua"
Khi bạn gái anh "vua"nói "vâng"thế anh "vua"có buồn không
buồn thế nào ,có đến phải chảy nước mắt hông????
Tớ chưa bao giờ khóc . Ngay cả trong trường hợp này cũng vậy
Be Way
22-07-2006, 02:30 AM
Vậy hả
NHưng Quậy nghĩ ít nhất cũng phải có 10 lần
romeo_sytinh
22-07-2006, 07:08 AM
Quậy nghĩ đúng ghê vậy . Không lẽ lúc nhỏ ku này ko tè trong quần và bị bố đánh thì quả là ku hay ? :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.