Xem đầy đủ chức năng : Những ngày đã xa
noinhodemthau108
18-07-2006, 03:03 AM
Ngày đó chị nhớ ko, ngày mà hai chị em mình bên nhau. Em đã yêu, một tình yêu đơn phương và thầm lăng. Chị ko biết hay cố tình ko hiểu em. Em biết rằng đó là một điều khó chấp nhận đc nên em đã chọn giải pháp ra đi. Nhu vậy mới có thể quên đi đc, nhung em đã nhầm chị ơi. Ở nơi xa xôi này trái tim em vẫn thổn thức về nơi đó, nơi mà hai ta có những ki niem em đềm. Chị nhớ ko những buổi chiều chi em mình đi dạo hay những đêm trang cùng ngồi bên bờ sông Đuống tâm sự. Chi nhớ ko những ngày tháng đó thật hạnh phúc với em, và em nhớ tất cả từ nụ cười đến ánh mắt của chi. Những lúc đó em ao ước mình có thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi em phải ra đi vì em biết rằng chúng mình ko thể bên nhau. Vì khoảng cách giữa hai ta là quá lớn, dù rất đau khổ nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho cả chị và em đúng ko. Thôi có nói gì giơ đây cũng là quá muộn rồi phải ko chị. Ở nơi xa xôi này em mong chị mãi đc hạnh phúc
xxxxthuyhangxxxx
18-07-2006, 03:06 AM
ôi tình đơn phương.... nhìu lần ngap ngừng muốn ngỏ y' .... túm lại yêu đơn phương đau khổ lắm :") .... cố gắng bước qua trong thời gian này :")
_ Girl Buồn _
18-07-2006, 03:26 AM
yêu mà ko dám vượt qua số phận để đến với nhau ha???
emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-07-2006, 03:24 PM
wow , cậu nhỏ hơn chĩ hã? con gái thường ít chấp nhận con trai nhỏ tuổi hơn lắm !
Seafoam
18-07-2006, 04:57 PM
câu nói của bạn gấp gáp quá !Theo mình nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột tẻ con thôi !Đừng buồn , tất cả rồi sẽ qua mau !Tương8 lai ko xa dang chờ đợi bạn...rồi bạn sẽ yêu , tình yêu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn !
phonglantim
18-07-2006, 10:56 PM
...Đọc đựoc lá thư này chợt nhớ tới bài thơ lá diêu bông của Hoàng Cầm
....Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông ....
Có thể đó chỉ là một thứ tình cảm bồng bột ...trẻ con ...có thể lắm ...nhưng dù sao nó vẫn đẹp ^^ .....CŨng mong một ngày bạn sẽ tìm đựoc một nửa cho mình ...một nửa yêu thương bạn hết lòng :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.