Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThÍch 1 NgƯỜi CÓ LẼ LÀ Sai



bequay
18-07-2006, 01:08 AM
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đây đã 1 tuần , từ khi T nói thích Đ.Lúc nào trong lòng T cũng mong có câu trả lời của Đ.Nhưng Đ thì quá lạnh nhạt , Đ ko trả lời , có nghĩa là Đ ko thích T , ko cần T, chỉ có T là lúc nào cũng trông chờ vào Đ. Giá như bây giờ T có thể quên Đ thì hay biết mấy , vì T biết Đ cũng muốn như vậy .T nghĩ thích một người có gì là sai , và mình nói với người đó ''minh thích bạn'' cũng đâu có gì la sai nhưng tại sao Đ ko nghĩ vậy.Đ có biết chờ đợi 1 người là rất khó chịu ko ?.Tại sao Đ ko nói .Tại sao Đ lại làm như thế , nói cho T được biết đi để còn biết , T nên vui hay nên buồn hay nên quên Đ ?

kitebaby
18-07-2006, 02:27 AM
Ui nghe em kể mà anh thấy mùi mẫn quá. Sao lại phải như vây hả em?? tình yêu là từ 2 phía cơ mà có qua và có lại. Em ko lên chỉ đơn phương như vây, vì người đó chưa chắc đã hơn em. đừng buồn mà hãy vui lên.

matbuonmeocon2009
18-07-2006, 02:34 AM
thích 1 người ko có gì si hết bạn ơi !.......da vướng vào con đường này thì đừng có hối hận...cũng như bạn đã nói ra nỗi lòng của bạn thì du ko có câu trả lời hay c6au trả lời la " ko " hay " có " cũng thế...không nên buồn? ko nên thất vọng? chẳng đc gì đâu? chỉ biết mình yêu có thế thôi.....

¯|¯ïN
18-07-2006, 02:40 AM
Có lẽ....Đ của bạn cần 1 thời gian nữa để suy nghĩ chín chắn hơn....:rain:

bequay
19-07-2006, 02:15 AM
cám ơn các bạn đã có lới khuyên chân thành cho bé quậy , nhưng có lẽ bé quậy, đã hy vọng quá nhiều về Đ , và điều cuối cùng mà bé quậy nhận được là sự phũ phàng của Đ dành cho bé quậy , bé quậy đã từng hỏi là tại sao , nhưng Đ cứ trốn tránh và bé quậy lại 1 lần nữa lại khóc , vì người đó , các bạn có thấy là thật nhẫn tâm khi làm con gái khóc ko?,

hoa_xương_rong 412
19-07-2006, 08:46 AM
bé wậy à , mình cũng từng như bạn đó , nhưng thay vì khóc lóc mình đã nói chuyện với người ta rất tự nhiên ngay sau đó :gladd: (tất nhiên là cũng có giai đoạn buồn , chờ và cuối cùng là trách cứ chính mình) , 3 ngày , chỉ 3 ngày ko nói chuyện với người ta mình đã chủ động nói chuỵên với người ấy 1 cách tự nhiên nhất mình có thể , và cuối cùng thì sao...người ta thấy mình nói chuyện cười đùa cũng tự nhiên như trước nên cũng nói chuyên với mình , và cuối cùng là tụi mình đã nói chuyện vui vẻ với nhau như trước mặc dù câu tỉnh tò của mình vẫn chưa có lời đáp , như thế cũng là wá tốt rùi fải ko bé wậy , đừng bắt người ta fải trả lời mình trong khi câu trả lời đó có thể làm cho mình buồn mà fải ko . có lẽ vì vậy cho nên người ấy đã ko trả lời mình . Đến bây giờ mình cũng fục mình ghê, nếu ko có lẽ mình đã mất tất cả , kể cả tìnhbạn này .:clap:

hoangtu87
19-07-2006, 09:30 AM
giữa khoảng cách yêu và thích la 1 con đường dài, bạn cũng kô làm gì phải buồn làm gì.Mình cũng đã tình trạng như bạn nhưng cũng chẵng có gì là khổ ,khi 1 thơi gian trôi qua thì nhìn lại nó cũng bình thường,nhưng có đôi khi nhìn lại lại nghĩ sao đằng ấy kô thích hay yêu mình............................chào thân ái và quyết thắng....

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-07-2006, 03:01 PM
tình yêu ko phải là tình sai , mà là tình ko nên vướng.

chan_ga_luoc_1989
19-07-2006, 07:18 PM
có thể D đã sai nhưng nếu D ko thích T thật thì có lẽ D đã đúng vì đã làm theo loi mách bảo của trái tim
T cũng đừng buồn vì ngoài T ra thì vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến bạn
có thể cũng có một người cũng ở trong hoàn cảnh của T thì sao và lúc này thay vào vị trí của D sẽ là T

phonglantim
19-07-2006, 11:15 PM
...Đôi khi cố gắng quên đi 1 điều gì đó cũng ko phải alf giải pháo hợp lí nhất đâu ....Dù người ta chưa có câu trả lời ....hoặc có thể là ko muốn trả lời ...thì bạn hãy coi như đó là một kỉ niệm ....kỉ niệm đẹp trong lòng ....Cố quên làm gì khi càng quên càng nhớ ...hãy để nó ngủ yên ...hãy để nó tự nhiên diễn ra như 1 giấc mơ ...Biết đâu bạn sẽ quên một cách dễ dàng ...Mah biết đâu ..lúc đó người ta thực sự mới nhận thấy cần bạn ...

forever love
20-07-2006, 12:49 AM
bạn ah tình cảm mà làm sao có thể miễn cưỡng đc chứ

bequay
20-07-2006, 12:52 AM
cám ơn tất cả những lời khuyên chân thành của các bạn đã dành cho bé quậy, bé quậy rất vui khi có những người như các bạn cùng sẽ chia những lúc bé quậy buồn , nhưng là con gái, với lại lần đầu , thích 1 người con trai như Đ, rồi hy vọng quá nhiều vào Đ, nên bé quậy đang trong thời kì thất vọng, và bé quậy nghĩ mình ko được mạnh mẽ như chị hoa xương rồng 412,nên bây giờ bé quậy chỉ mong 1 ngày Đ nhớ tới bé quậy

bequay
24-07-2006, 02:27 AM
cám ơn các bạn đã có lời khuyên chân thành đến cho bé quậy, và mình mong là , sẽ có 1 ngày người ta cảm thấy cần bé quậy và nhớ tới quậy

vianhmuonyeuem2
24-07-2006, 02:51 AM
không đúng chẳng có gì là sai khi bé làm vậy . nhưng hãy mạnh dạn nói tất cả nhưng nếu chắc cầm 50 % chiến thắng còn không hãy ráng chiu nghe . khi đó tìm boy này trả thù nè

bequay
27-07-2006, 01:15 AM
sao thời gian trôi qua lâu quá , ko biết chừng nào Đ mới trả lời mình

the_warm_winter
27-07-2006, 02:46 AM
Đừng đợi câu trả lời nữa...Cuộc sống còn nhiều điều phải làm mà em. Tin WW đi, tình yêu không phải là tất cả nên đánh mất tình yêu không phải là đánh mất tất cả (câu quen thuộc của WW đó). Đằng này chưa phải là tình yêu, mới chỉ là em thích người ta thôi mà. Nghĩ nhiều làm gì, sống cuộc sống của mình đi em àh.