Xem đầy đủ chức năng : trăng...đêm
saygoodbye
17-07-2006, 09:30 PM
đêm buồn ngồi ngắm ánh trăng
trăng ơi soi sáng tâm hồn cuả ta
nhiều khi thấy đời chỉ là
hằng trăm cay đắng chất chồng đắng cay
Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:08 PM
Đêm buồn ngắm cảnh trăng sao
Vì đâu cảnh đẹp nhưng sao quá buồn ...
tongnguyenhuy
17-07-2006, 11:30 PM
đêm tàn nhợt nhạt ánh trăng
người đi đi mãi thơ văn cũng sầu
ngần lòng nghĩ chuyện đâu đâu
giật ra mới biết tình sâu muôn trùng
Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:33 PM
Tình này biết có ra sao
Tình trao đâu biết người ta thế nào
Thôi đành gửi đến trăng sao
Chứng nhân tình được biết bao mặn nồng
tongnguyenhuy
17-07-2006, 11:36 PM
tình ai dù có mặn nồng
thì thôi quên nhé má hồng phôi phai
trái tim có một không hai
ánh trăng ngày đó cho ai... một người
Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:41 PM
Chuyện tình đâu có dễ phôi
Khi yêu mãi chỉ đôi câu vẹn tình ...
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:41 PM
Tình lồng nay nhé phai phôi
Ánh trăng cũng bỏ đi rồi bạn ơi
Bao nhiêu u tối trong đời
Cũng đang theo gió gửi vào rồi đây ..
Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:47 PM
Gió đi thổi mãi vô tình
Làm sao đưa nổi chuyện tình thiên thu
saygoodbye
18-07-2006, 01:21 AM
trăng đêm lúc tỏ lúc mờ
như anh em đó biết giờ có yêu
người ơi xin chỉ một điều
đừng vì trăng đó bỏ quên mất đèn
tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:30 AM
phòng khi cúp điện em ơi
trăng khuya đêm đó như gọi mời anh
nhưng thề em có cao xanh
anh đi kêu thợ sửa nhanh bóng đèn
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
18-07-2006, 03:47 AM
đèn anh vẫn dùng thường xuyên
làm sao quên được vẫn nguyên đầu giường
nằm đó anh nhớ người thương
đâu đó phảng phất hương tình bay qua
saygoodbye
18-07-2006, 03:54 AM
có thể đèn vẫn còn đây
nhưng mà anh ơi nhớ mau thay dầu
vì em thấy mình nhỏ nhoi
sợp cơn gió ghét thổi em bay đầu
tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:58 AM
mặc cho gió thổi em bay
ko còn giá trị anh ko thay dầu
chỉ mong đc một ước cầu
cho con đèn mới dập đầu van xin
saygoodbye
18-07-2006, 04:11 AM
em dù còn chút ít dầu
thì em sẽ té lăn quay vô đầu
để dầu kia toả lan nhanh
cháy nhà cháy hết anh ra tro tàn
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
18-07-2006, 04:20 AM
đừng lo vì đã có anh
anh sẽ ôm em khi lạnh gió lùa
Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:24 AM
Ôi trời có kẻ cắt ngang
Ai vào đây nói tiếng gian thế này
Sao mà cứ mãi lung lay
Lòng người thiếu nữ đã hay có chồng ..
tokyo
18-07-2006, 05:01 AM
Trăng đêm sáng tỏ hai người
Nhỏ to tâm sự những lời yếm âu
Trăng càng tỏ giữa đêm thâu
Thì đời càng phải màng sầu nhiều hơn
thanlongcodon
18-07-2006, 05:11 AM
đêm nay sao quá lạnh lùng
hai đứa ôm nhau ngồi sáp lai.......
saygoodbye
18-07-2006, 06:25 AM
gái một con trông mòn con mắt
gái có chồng nhiều kẻ thích ngóng trông
đời nhiều khi đúng như là giấc mộng
đã có chồng thì thích cũng như khong
tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:35 AM
em thích nhiều khi lại nói không
hẩm hiu thế đó phận má hồng
liễu yếu đào tơ ai cũng vậy
tìm người tri kỉ ít trông mong
saygoodbye
18-07-2006, 06:49 AM
người trông em em chẳng dám
chỉ dám mong anh chớ lạnh lùng
đừng vì đám phi tần mới tuyển
bỏ mất em yêu nơi thượng uyển hao mòn
tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:57 AM
lòng của ta đây vẫn sắt son
chỉ sợ tim đó sẽ hao mòn
bao nhiêu phi tần ta chẳng chọn
chỉ một hậu thôi với nước non
saygoodbye
18-07-2006, 07:14 AM
nghe sao hậu ấm tấm lòng
yêu vua yêu quá biết làm sao đây
thôi thì cứ tạm để đây
chờ khi vua tới thì mình cho hay
NguyetLinh
18-07-2006, 07:40 AM
Hồn anh là bóng Trăng đêm
Hay là oan nghiệt cho em mộng về
Để rồi tiếng vọng nhiêu khê
Ngàn năm mải miết gởi thề với Trăng ..
Trăng soi bóng giọt long lanh
Bên hiên hờ hững rớt vàng cõi thơ
Trăng tỏ rồi trăng lại mờ
Em còn trải mộng bên bờ quạnh hiu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.