PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gặp lại ....



my_love_vth
17-07-2006, 08:28 PM
10 giờ 31 tối 17/7/06

Ngồi nghe nhạc tình cờ gặp lại người yêu trên mạng,bài hát thật buồn. buồn như chính tâm trạng tôi lúc này. gặp lại nhau khi khoảng cách giữa 2 người đã là 2 đất nước. gặp em với tư cách là bạn, chẳng nói lên câu chỉ khẽ gọi tên. liệu em còn yêu tôi ? câu hỏi mà tôi chẳng biết hỏi ai và cũng chẳng có ai trả lời cho tôi. em đi rồi, ở lại tôi nhớ em.
yêu nhau kô đc bao lâu rồi em đi, em đi để lại cho tôi biết bao nỗi buồn, em đi em cũng khoc thật nhiều, biết làm sao để gặp em ? tôi ngồi gõ lên đây những điều này chỉ để cho tôi biết. biết làm gì để em hiểu ? mà rồi nếu em có đọc đc những chữ này chắc em sẽ buồn. Ngày em đi cách đây dúng 4 tháng em có biết em để lại cho tôi những điều mà tôi kô bao giờ có thể tưởng tượng nổi. bây giờ xa cách nếu may mắn tôi sẽ lại đc thấy em sau 1 năm nữa. tôi tự hỏi nếu điều may mắn đó xảy ra liệu em có còn nhớ tôi là ai ?
thôi thì tôi đành chờ đợi, em nơi xa mong em hãy hạnh phúc, hãy cười hãy luôn vui vẻ và có thể em sẽ tiìm đc niềm hạnh phúc ở nơi xa ... tôi chỉ biết thầm nguyện cầu cho em nơi đó, nguyện cầu những điều mà tôi đã kô mang đến đc cho em !