Xem đầy đủ chức năng : Một mình với mùa thu
Phong Linh
17-07-2006, 09:14 AM
Đêm gió mưa vườn lá
Nghe rơi rụng một vài
Lòng không sao thử thả
Đêm trắng là vì ai ?
Mưa rơi rơi không ngớt
Cánh cửa đóng then cài
Nghe trong tim giá buốt
Mưa tủi hờn vì ai ?
Ôi loài hoa cúc trắng
Buồn,buồn đến nhạt phai
Nơi miền trời xa vắng
Hoa ơi,buồn vì ai ?
Phố chìm trong quạnh vắng
Không còn kẻ vãng lai
Ngày tàn trong tĩnh lặng
Phố cô miên vì ai ?
Đêm thu mưa ướt đẫm
Bạc phếch phơ sương mai
Lá tìm về cõi đất
Mùa thu sầu vì ai ?
Lost.
17-07-2006, 10:05 PM
Tiễn chân mùa hạ trắng
Sương chiều đẫm bờ vai
Con phố chiều im lặng
Thêm một lần ngóng ai?
Thu dài - dài hơn trước
Kỷ niệm chạy vội về
Ta đi tìm chiếc lá
Bỏ quên giữa giấc mê
Nghẹn ngào như thu khóc
Chiêm bao dỗ vụng về
Nụ cười rơi lăn lóc
Ai về gió bỏ bê ........../?/
NguyetLinh
17-07-2006, 11:36 PM
Cho Thu là em
Mưa bụi giăng hôn mắt ai sầu
Cho em là Thu
Theo lá vàng rơi phủi sạch niềm đau
Thu .. mưa ướt mềm
Thu .. xao xác buồn
Hoa xếp cánh ngủ yên nơi phố nhỏ
Mai .. Thu có về ?
Đem lọn nắng hong khô bình yên cũ
Hay .. Thu muộn phiền
Hoa cỏ xưa miên viễn lắt lay
Mai Thu có về?
Gió mơn man vạt áo hồng bay
Hay xa vời vợi
Cơn mộng du muôn đời không với tới ...
Đa Tình
17-07-2006, 11:54 PM
Một mình với mùa thu
Nghe tim mình rét mướt
Biết làm sao khỏi ướt
Bỡi tim đã vỡ rồi
Một mình chỉ mình tôi
Nghe thu rên nức nở
Từng chiếc lá vàng rơi
Hỏi người sao không đến
Một mùa thu không tên
Nắng vàng chưa kịp tỏa
Ai đã vội bướt qua
Cho mùa thu chết trẻ
Hôm nay mùa thu về
Gom góp những ngày xa
Từng giọt sương quanh ta
Bừng lên bừng lên sáng....
NguyetLinh
18-07-2006, 12:52 AM
Thu đi đêm nặng ưu phiền
Mảnh trăng nghiêng ngả trên miền tương tư
Nghe thơ chao đảo ngôn từ
Nghe mình hoang phế như từ cơn say
Còn ngày Thu cuối lá bay
Còn nhau nơi đáy chén cay hững hờ ..
giacat_tiensinh
18-07-2006, 01:43 AM
Trăng ngà rọi bóng xuống sân sau
Độc ẩm đêm thu hứng tiếng sầu
Héo hắt môi mềm nâng chén đắng
Bao giờ cho đến tiết thu sau
tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:36 AM
thu tàn đông đó sẽ lại sang
lạnh giá chinh nhân bước lỡ làng
quay gót lãng du tìm chiếc lá
người xưa còn đó với giang san?
NguyetLinh
18-07-2006, 06:38 AM
thu tàn đông đó sẽ lại sang
lạnh giá chinh nhân bước lỡ làng
quay gót lãng du tìm chiếc lá
người xưa còn đó với giang san?
Đông vẫn còn tôi trên áo vai
Run run giấy trắng dở trăm bài
Thơ lạnh gió lùa đêm phố thẳm
Chờ mình đông chớm lãng quên ai ..
Trăng ngà rọi bóng xuống sân sau
Độc ẩm đêm thu hứng tiếng sầu
Héo hắt môi mềm nâng chén đắng
Bao giờ cho đến tiết thu sau
Có phải anh mùa Thu không hẹn trước ..
Đã qua đời trong chớm lạnh đầu Đông
Ta ở vậy .. nghiêng hồn nghe gió ngược
Góp heo may .. phút ấy .. dấu môi hồng ..
shrek010sky
18-07-2006, 10:13 AM
Hôm qua ghé phố tìm quên lãng
Chợt vô hồn thảng thốt ngắm thu sang
Lá nhẹ rơi , gió lay tà áo trắng
Nắng nhẹ lan dần tỏa khắp nơi nơi
Cả phố phường như chìm trong sắc lá
Sắc lá vàng - sắc lá của thời gian...
Bóng người qua, xe hòa làn nắng ấm
Hoa điệp vàng trải thảm khắp phố quen
Những em nhỏ đùa chơi tìm bông nghịch
Nhặt lá vàng cùng với hoa thu rơi
Đem kết chữ bày trò chơi bán quán
Vui nhộn trẻ thơ , ôi nhớ quá ngày xưa...
Bước chân nhẹ trên con đường thu nắng
Ngắm phố phường , lòng chợt chút bâng khuâng...
Ước thời gian quay trở về thời thơ ấu:
Để nghịch lá vàng để... bắt bóng thu sang...!
Lost.
18-07-2006, 10:18 PM
Hà nội sẽ lập thu
Trong gió chiều quên lãng
Hơi thu còn bảng lảng
Lạc về với nơi xa
Phương trời ấy gió qua
Nắng chắc vàng như ngọc ?
Có bồi hồi tiếng khóc ?
Từ nơi này vang thu .......
Xin gửi đám cỏ nhu
Như cái thời xưa ấy
Trong sắc vầng phe phẩy
Rộn ràng dịu hoàng hôn ...
giacat_tiensinh
19-07-2006, 03:55 AM
Đông vẫn còn tôi trên áo vai
Run run giấy trắng dở trăm bài
Thơ lạnh gió lùa đêm phố thẳm
Chờ mình đông chớm lãng quên ai ..
Có phải anh mùa Thu không hẹn trước ..
Đã qua đời trong chớm lạnh đầu Đông
Ta ở vậy .. nghiêng hồn nghe gió ngược
Góp heo may .. phút ấy .. dấu môi hồng ..
Anh chỉ thấy những mùa thu không lá
Giữa cõi lòng băng giá với môi cay
Dấu chân quen trên thảm lá vương đầy
Trong đêm vắng trăng sầu nghiêng soi bước
Đêm hoa đăng bước chân người xuôi ngược
Qua lối mòn phía trước của nơi anh
Nâng phím sầu cô lẻ giữa trăng thanh
Gửi theo gió kết lên thành thương nhớ
NguyetLinh
19-07-2006, 09:00 AM
Ướt áo rồi .. Trăng của ta ơi
Ơ hay cay đắng mím môi cười
Chỉ thế thôi.. giật mình câu hát cũ
Muôn chiều mây trắng .. thả buông trôi ..
Lại khóc rồi... Trăng của ta ơi !
Nghe trăm phố xá kéo tay mời
Chỉ ngóng , đâu , người ca khúc cũ ??
Quen mình như một hạt mưa thôi ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.