Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trái tim trong lòng anh dường như quá yêu em



fffjjj
17-07-2006, 07:23 AM
đã quá lâu rồi từ cái ngày đó đúng không Th?
đó là một câu hỏi. nhưng có thể sẽ không còn ai trả lời cho nó nữa
Th bây giờ đang làm gì ? không biết
Th đang ở nhà hay đi chơi? không biết
Tóc Th hôm nay cột hay xoãi? không biết
......
còn nhiều thứ nữa T muốn biết nhưng không thể nào T có thể biết được
và có lẽ bây giờ thì Th đã có người biết nhữnng thứ đó rồi phải không Th
một ngày nữa trôi qua mà mình vẫn chưa làm được cái những ngày trước, không phải mà là một số lượng lớn ngày trước mình không làm được
nếu một bài toán thì đương nhiên sẽ có đáp số còn cái này thì.....
người ta nói NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA TÌNH YÊU THÌ CHỈ CÓ TÌNH YÊU MỚI CHỮA KHỎI THÔI nhưng T không nghĩ như vậy, vì T thấy nó rất vô lí , có lẽ Th sẽ hỏi tại sao phải kh6og? Th hay hỏi như vậy lắm mà
rất vô lí Th à vì ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ SINH RA HAI NGƯỜI HOÀN TOÀN GIỐNG NHAU ĐÂU phải không Th
không biết con chó lười nó có còn được ngũ chung với Th không ha
không biết những cái áo ngày trước có còn được Th mặc không ha
hay thay vào đó là những thứ mới hơn moden hơn đắc tiền hơn hả Th

lại thêm một ngày thất bại trong nhiệm vụ lòng mình

_rÊu_
17-07-2006, 07:29 AM
Anh ơi sao anh buồn thế, đời còn dài còn đẹp, anh còn có gia đình, bạn bè nữa mà

le_lait_porc
17-07-2006, 10:01 AM
con trai gì mà kém cỏi dữ vậy mỗi chuyện đó mà tui thấy anh bi quan nhiều quá. Người đó đã thay đổi rồi thì mình cũng chẳng nên nuối tiếc làm giè thời gian qua đi anh cũng nên tìm cho mình 1 người # chứ đâu có thể mãi thế này.Con trai cũng có nhiều người ế lắm chứ bộ anh ko nhanh lên sắp già đến nơi rồi chẳng ai thèm lấy bây giờ

LUC_QUADEN
17-07-2006, 10:11 AM
con trai gì mà kém cỏi dữ vậy mỗi chuyện đó mà tui thấy anh bi quan nhiều quá. Người đó đã thay đổi rồi thì mình cũng chẳng nên nuối tiếc làm giè thời gian qua đi anh cũng nên tìm cho mình 1 người # chứ đâu có thể mãi thế này.Con trai cũng có nhiều người ế lắm chứ bộ anh ko nhanh lên sắp già đến nơi rồi chẳng ai thèm lấy bây giờ
thiệt cái tình

emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-07-2006, 12:55 PM
Hic , anh khờ thiệt.... đừng vậy nữa anh ơi , sẽ làm anh nhớ Th nhiều hơn

dangtinj
17-07-2006, 09:22 PM
Đúng vậy đó anh, trên đời này thiếu gì gái đẹp đừng theo mãi một hình bóng người mà tự làm khổ chi mình!

Trên đời này thiếu gì gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao!


Post bài nhớ type dấu tiếng Việt đầy đủ!

fffjjj
18-07-2006, 04:31 AM
cô ấy không thật sự đẹp đâu bạn à
nhưng có lẽ cô ấy có những điều mà những người con gái đẹp hơn không có đó bạn à

bupbethuytinh
18-07-2006, 04:45 AM
BB nghĩ chắc cô ấy phải có cái gì đó rất rất đặc biệt thì mới làm cho 1 chàng trai si mê đến mức độ này. Mỗi cô gái đều có đặc điểm riêng mà :D. BB đoán 2 người đã từng rất thân thiết nhỉ ! Nhưng bạn nè, tình yêu đâu phải lúc nào cũng đẹp cũng có trái đắng trái ngọt mà, bây giờ có lẽ bạn phải nếm trải 1 chút đắng cay của tình yêu nhưng biết đâu sau này cây tình yêu trong bạn sẽ cho những quả ngọt ah ko ....( chẳng biết diễn đạt thế nào nữa :D )...rất ngọt :hihi: thì sao ! đừng để cuộc sống mất đi hương vị vốn có chỉ vì 1 chữ "TÌNH". Chúc bạn luôn vui vẻ ! Aja Aja , Fighting !

fffjjj
18-07-2006, 11:00 AM
có lẽ với nhiều người thì cô ấy không có gì là đặc biệt cả
nhưng đối với mình thi đúng như bạn nói rất là đặc biệt
hi vọng lần sao mình sẽ trúng mùa trong vụ trồng cây tình yêu này nha
thôi chắc có lẽ mình phải nghe theo bạn thôi
kiếm hại giống đi là vừa phải hông?
dù sao cũng cám ơn bạn

i_love_rap_9x
18-07-2006, 06:02 PM
anh trai ơi! Đừng buồn nữa, anh hãy luôn sống lạc quan đi. Đời còn nhiều trò vui mà, đừng vì chuyện đó mà mất đi niềm vui trong cuộc sống nhé anh trai. Yêu đời đi rồi đời cũng yêu lại mình thoi :D

Hoa_Xương_Rồng
21-07-2006, 07:02 PM
Chắc bên ngoài anh sống nội tâm lắm nên mới thương con gái như thế , wan tâm hết chỗ nói ,cô nào bỏ anh thì đúng là thiệt thòi cho người đó wá , fải dũng cảm lên , cho cô ấy biết cô ấy chẳng là cái đinh gì trong cuộc đời anh thì may ra cô ấy mới nghĩ lại , fải hông anh?

Mưa
24-07-2006, 10:44 PM
Khá bùn nhỉ .... nhưng đừng nghĩ rằng những thứ bạn tặng cho người ta sẽ kop còn đc sữ dụng nữa . Biết đầu giờ này .. con chó lười đang bên cạnh Th của bạn và bf của cô ấy thì sao ? Biết đâu những cái áo kia vẫn đc sử dụng nhưng ko phải là để mặc thì sao ... biết đâu .... nếu nói nữa thì tàn nhẫn lắm . Nói vậy ko phải để cho bạn bùn , bạn tức mà để bạn biết con gái 1 khi ko còn tình cảm với ai thì tàn nhẫn lắm . Và bạn nghĩ xem nếu như vậy người đó có đáng để bạn thê' nay` ko ?? Ko đáng đúng ko ^_^
Những vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi tình yêu . Nó ko vô lý đâu bạn . Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó có lý .
Như bạn nói tìm một hạt giống mới đi . Ok ^_<

sở khanh
26-07-2006, 04:35 AM
sao anh ko tìm cách hỏi thăm xem nhỉ... ngồi một chỗ mà sũy nghĩ thì nghĩ đến mùa hoa anh đào sang năm cũng chưa hết ah nha.