PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cậu coi tớ là gì ?



bupbethuytinh
17-07-2006, 03:30 AM
Cậu chẳng biết là cậu ác lắm đâu ! lúc nào cậu cũng luôn miệng nói với tớ những cái gì đó về tình yêu làm cho tớ càng ngày càng đắm say vào cái thứ mà cậu gọi là tình yêu ấy mà chẳng biết rằng tớ đang bị đem ra làm trò đùa cho lũ bạn cậu tớ ghét cậu lắm tớ muốn hét lên như thế cơ nhưng mà cứ nhìn thấy cậu là bao nhiêu cáu gắt mà tớ muốn xổ vào mặt cậu đều cứ theo gió mà cao chạy xa bay hết :(. Nếu đã chẳng coi tớ là gì thì làm ơn đừng bao giờ nói yêu tớ trước mặt bạn tớ đừng thề thốt với tớ điều gì hết làm tơ hy vọng rồi thất vọng thất vọng rồi tuyệt vọng. Cậu có biết như thế thật là nhẫn tâm ko trong từ điển của cậu ko có từ này đâu nhỉ vì nó chính là bản thân cậu rồi ! Tớ với cậu là 1 thứ quan hệ rắc rối nhất trên đời này cậu ko biết sao ? Tớ vô cùng khó xử khi cậu lúc nào cũng hỏi "cậu có yêu tớ ko?" tớ chẳng biết trả lời thế nào cả vì nếu nói có thì ko phải mà nều nói ko thì lại càng ko đúng, cậu bảo tớ phải làm sao đây ? Cậu luôn dồn tớ vào tình thế khó xử 1 cách khó hiểu ? Nếu đúng là cậu đang trêu đùa tớ thì làm ơn dừng trò đùa này lại nó đã đi quá xa rồi đấy ! Cậu có biết rằng bạn bè tớ đứa nào cũng tưởng tớ đã có người iu rùi ko ? mà chẳng đứa nào bít "người yêu" tớ mà chúng nó vẫn nghĩ thực ra đng coi tớ như 1 con búp bê ( tớ cũng là BB nhưng ko phải) để cậu đùa giỡn, cậu hiểu chứ ?!Đứa nào cũng hỏi tớ về cậu tớ chẳng thể nói thật vì sự thật là sự thật quá khó hiểu và sẽ chẳng thể nào tin đc ( với chúng nó ) nhưng nếu tớ nhận thì tớ đã lừa dối chúng nó, và cả chính mình. Tớ mệt mỏi lắm rồi cậu biết ko, xin cậu hãy chấm dứt chuyện này đi vì tớ ko còn đủ sức để tiếp tục trò chơi tình yêu với cậu nữa !
Hôm nay tớ thấy rất buồn cậu cũng ko hề biết=> cậu ko hề yêu tớ mà chỉ đừa cho vui thôi, tờ biết điều này mà tớ cứ luôn tự phủ nhận nó thế đấy, cũng tại tớ ngốc nghếch nữa mà !

dauto_17
17-07-2006, 07:15 PM
khổ cho bạn thật
bạn nói cho mình biết đó là thằng nào mình sẽ đấm vỡ mồm nó
thằng mất dạy
nhưng này bạn ơi,bạn có thích người đó không
nếu thích thì bạn hãy nói với hắn đi

bupbethuytinh
18-07-2006, 04:36 AM
@ kẹo: BB biết rùi xin lỗi bạn nha
@dauto: tớ cũng chẳng biết nên gọi cái này là gì nữa ! nếu tớ biết tớ yêu bạn ấy hay ít ra cũng chỉ là thích thật thì tớ sẽ nói ngay nhưng khổ nỗi tớ ko XĐ đc tình cảm của mình!

anhvulove_net
18-07-2006, 05:49 AM
Cái này cũng khó hỉu nhi?Người ngoài cuộc không thể nói được đâu

Trai_BT
18-07-2006, 06:58 AM
hi
Khôn thế nguoif ngu ơi. Câu này đúng nhất trong tình trạng này. :D

emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-07-2006, 11:41 AM
Hiiiiiiiii , chời đừng coi tình yêu như một thứ tình thơ mộng nhé ! Vì thật sự nó ko như thế đâu.

Seafoam
18-07-2006, 04:59 PM
Rắc rối thật , nhưng chuyện như thế này "Có yêu thì nói ràng yêu , ko y6u thì nói một điều cho xong " hai bạn tự giải quyết nhé :D

congchuagiadinh
18-07-2006, 09:59 PM
tình yêu thật rối ren nếu bạn yêu người đó hãy nói ra để cho người đó biết tình cảm của bạn chứ hãy cố gắng tự tin vào chính bản thân mình nha

romeo_sytinh
19-07-2006, 12:14 AM
Trời . Lại là cái câu bạn coi mình là gì . Sao mà ghét nó thế . Coi gì ? Tự nhiên vậy hỏi coi gì làm gì . Mây You là cô là bác là pa là mé nó hay là gì là chồng nóa à . Chài chìa quên cái câu này đi

beria
20-07-2006, 04:04 AM
sao khó hiểu dậy hả? chính mình mà còn ko hiểu thi lấy đâu mà nói người khác hả.
đúng là bất lực

bupbethuytinh
20-07-2006, 05:11 AM
@ romeo: chòi ạ ko nói được gì tử tế thì xin làm ơn đừng nói ....hix nói gì mà như xỉa vào lòng người ta vậy ? :mecry:

hancongai
20-07-2006, 05:20 AM
cũng hay đó nhỉ ,chuyện của tui còn rắc rối và buồn hơn nữa đó, nhưng k biết cách post bài có ai bày tui với để tui kể cho mọi người nghe

nhóc_tóc_dài
20-07-2006, 05:37 AM
đúng đóa
mình người ngoài bit gì mà nói
à nhó có câu này tăng ban
đói với thế giới ban chỉ là môt người
nhưng đối với môt người ban có thể là cả thế giới

h4lgtn_hoa
20-07-2006, 05:41 AM
" Cũng tại tớ ngốc nghếch "
Có ngốc ko nhỉ ?
Chẳng bít nữa .Nhưng có điều , hắn thật tồi vì đã làm cho bạn phải buồn, ko coi bạn ra gì .
Ban nên quên hắn đi thì hơn .

bupbethuytinh
20-07-2006, 05:47 AM
KHI MUỐN QUÊN ĐI 1 NGƯỜI BUỒN LẮM ANH ƠI !bạn ah cảm ơn vì những lời khuyên nhất định mình sẽ quên bạn ấy ! mình sẽ làm được ! cảm ơn các bạn rất nhiều !

Hoa_Xương_Rồng
20-07-2006, 09:15 PM
chứ còn gì nữa , bạn nên nói với người ta những gì bạn nghĩ ấy .. , bạn ko nói chẳng khác nào bạn đồng tình với trò đùa của người ấy , hay ít ra thì do bạn ko phản kháng lại nên người đó mới làm tới , hay nói với người ta rẳng bạn ko muốn tiếp tục trò dùa này nữa , còn nếu bạn thích người ý thực sự thì cũng nên nói cho người ấy biết để người ta hiểu cảm giác mà bạn đang trải qua khó chịu thế nào , hiẻu ko ? Cố lên , đừng nghĩ gì cả , hãy nghĩ rằng mình muốn xác định rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy ,và ngược lại ,,...nếu người ta hỏi bạn có yêu người ý ko thì bạn hãy hỏi lại là : " Thế Cậu có yêu mình thực sự ko ? thực sự thì cậu có hiẻu mình ko? có biết cảm giác mình đang trải qua ko ? " .Lúc đó thì quyết định thế nào là do bạn , hiẻu ko búp bê ?