Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc là khi có ai đó để .............cãi nhau
g7...
17-07-2006, 12:04 AM
From:Hàng xóm
To:Hàng xóm
Em xa quê 1 năm rồi,nỗi nhớ quê vẫn hằn in trên từng nếp nhăn suy nghĩ .cuộc sống mới quá buồn và vô vị
và sự xuất hiên của anh,chàng hàng xóm vui tính đã làm cuộc sống của em trở nên lung linh đầy màu sắc
chưa ai dám nói "Tùng Dương " của em như anh đã nói ,chưa ai dám chê"Ngọc Khuê" của em như anh đã chê
nhưng em ko giận anh mà trái lại em thấy mình vui rất vui vì anh đã làm em cười được
mình sẽ sông bên nhau như thế này 1 năm phảo khong
sau đó em sẽ trở lại quê nhà anh sẽ quay ra hà nội
chúng ta hai ngả..............
nhưng thời gian này em sẽ trân trọng nó
như một kỷ niệm đẹp vè người hàng xóm........
***Xj***
17-07-2006, 01:59 AM
chiện tìn này vui wa' nhĩ !............
Thienmy
17-07-2006, 02:18 AM
và rùi .... sau đó chuyện thế nào
Hãy giữ tình cảm đẹp đó mãi nhé
congchuagiadinh
17-07-2006, 02:59 AM
chào bạn mình thấy câu chuyện của bạn rất giống câu chuyện của mình nên khi dọc song mình thấy rất súc dộng mình rất mong 2 bạn sẽ giũ mãi những tình cảm tốt dẹp về nhau và sẽ mãi nhó dến nhau nha
cuộc sống là những doàn tàu khong có bờ cũng không có bến mà chỉ có thời gian mới xác dịnh dược diểm dừng của doàn tàu dó
cuộc sống là những doàn tàu khong có bờ cũng không có bến mà chỉ có thời gian mới xác dịnh dược diểm dừng của doàn tàu dó
=Tori=
17-07-2006, 03:13 AM
Really ??? :rain:
War thì cũng thú vị , nhưng dùng từ " hạnh phúc " thì hơi quá :rain:
g7...
17-07-2006, 07:51 PM
http://koli.yeuamnhac.com/MJ/Divided%20-%20Toy%20Box.wma
From:Hàng xóm
To:Hàng xóm
Một ngày mới ,thức dậy ghé net nghe DividedcủaToy Box và nghĩ về anh như một lẽ thường
Em cũng đang tự hỏi nếu mai này anh em mình hai ngả rồi thì sẽ thế nào nhỉ...........em sẽ khóc...............hay sẽ cười thật tươi...............
Không ........em sẽ cười ,em sẽ cám ơn cuộc sống vì đã để em gặp anh quen anh đấu lý với anh Anh đã mang đến cho cuộc sống của em tràn ngập trong tiếng cười.........vậy thì em cũng sẽ phải cười khi chúng mình xa nhau chứ..........đúng ko anh
Tết này em sẽ lên đường về quê,em sẽ kể cho lũ bạn ở quê nghe về anh.một người bạn tốt luôn bên em trong thời gian em xa chúng nó.và chắc chắn rồi chúng nó sẽ phải cảm ơn anh vì đã làm cho cuộc sống của em ko còn là nước mắt nữa
Bây giờ nếu ai hỏi em ngày đẹp nhất là ngày nào,em đủ tự tin để nói rằng với em ngày đẹp nhất là ngày "có một chàng trai tay xách ba lô chuyển đến xóm trọ của em"
Không quen biết nhau,từ 2 phương trời khác nhau..vô tình chúng ta trở thành hàng xóm của nhau...........đến bây giờ em vẫn không tin nổi là mình lại có may mắn này nữa......
Sau này khi xa nhau rồi...........chắc chắn anh sẽ nhớ về em rồi đúng không ,như một người bạn tốt ........em dám khẳng định chắc chắn như thế............và em cũng thế.......cũng thế anh ạ
Lần vừa rồi anh biết là em đã vất vả thế nào khi kiếm lá xông cho anh giữa trời mưa gió ầm ầm ko?Em cũng bị cảm vì trời mưa rồi đấy.........Bây giờ đến phiên anh...........:rain:
:wink: Anh biết em thích nhất lúc nào không..........thích nhất khi anh làm"thầy giáo".trong giờ học tiếng anh của chúng mình ................những lúc ấy...........:hhh:
Bây giờ em vui lắm không còn cảm giác cô đơn vì nhớ nhà nữa rồi,nhờ anh đó
Biết nói gì với anh trong lúc này nhỉ"Cám ơn anh vì tất cả........hàng xóm ạ
*[£iµ £i€]*
17-07-2006, 07:56 PM
tôi đâu có ai để chia sẻ.................tôi đâu có ai....để được cãi nhau
g7...
17-07-2006, 08:01 PM
vậy hãy chia sẻ cùng tôi
Is.............Ok?
Hoa_Xương_Rồng
21-07-2006, 08:11 AM
Hạnh phúc là khi có ngừơi để ... cãi nhau , sao đến bây giờ mình mới kịp nhận ra . Cảm ơn bạn ,cảm ơn người đã cho mình biết hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế . Khi yêu anh mình đâu hề hay biết chỉ vì người ta hay cãi nhau với mình làm mình vui nên mình mới mến người ta đến vậy , khi xa người ta rồi mình mới biết điều đó thì đã wá muộn .Hạnh phúc đôi khi chỉ là lời hỏi thăm khi đau ốm , lời an ủi khi mình buồn....sao đến bây giờ mình mới biết ?
Be Way
21-07-2006, 09:09 AM
Chỉ là cảm giác hàng xóm thui á
Sao không chuyển sang cảm giác "..........Love.................love "gì đó luôn đi
emkothenoi_viemqua_yeuanh
21-07-2006, 01:15 PM
hì tui chưa bào giờ có được một " người hàng xóm" để cãi nhau....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.