** mắt_buồn **
16-07-2006, 09:43 PM
Trong suy nghĩ của chúng ta thất bại gần liền với ấn tượng kém tích cực . Hình mẫu lý tưởng của số đông vẫn là một người luôn thẳng tiến trên con đường sự nghiệp , không va vấp . Sự giỏi giang thành đạt phải chứng tỏ bằng các chuẩn mực lấp lánh được quy ước sẵn - đỗ đạt , bằng cấp ,địa vị , tài sản....
Phải chăng đó chính là một trong những lý do khiến xã hội bi giờ đây phải đương đầu với vô số vấn nạn về chạy theo các giá trị ảo : bằng cấp giả , nạn làm giàu bất chính.... Né tránh nhìn nhận thất bại , thế nên chúng ta càng dễ va vấp , phải đối diện với thất bại lơ"n hơn phía trước.
Hỡi các bạn của tôi , những người đang ngày đêm vất va đèn sách trong suốt nhìu năm qua mà giờ đây không tìm thía tên mình trong danh sách trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước , tôi mong các bạn dũng cảm chấp nhận thất bại quan trọng trên chặng đường đi đầu đời . Thi trượt năm nay động lực càng mạnh hơn để bước vào kỳ thi sang năm.
Và cũng rất có thể , không bước vào cánh cổng trường đại học , bạn khám phá ra một lối đi khác vào đời vẫn thật có ích cho bạn cho gia đình và cho xã hội . Dù bạn lựa chọn lối nào , tôi cũng tin rằng thất bại hôm nay , chúng ta cùng nhận ra một điều thật giản dị Thành công không bao giờ là điều được đảm bảo dù chúng ta thực hiện đúng công thức đến đâu chăng nữa . Thất bại chắc chắn hơn nhiều. Bạn và tôi không chỉ gặp nó 1 lần mà có thể là nhiều lần trong suốt cả cuộc đời. Thế nhưng điều quan trong nhất là sau thất bại chúng ta có thể đứng lên vững tin vào chính mình , tiếp tục nỗ lực. Hãy xem thết bại là các bậc thang khiến chúng ta đi lên hoàn thiện chính mình bạn nhé !!!:fi:
Xin lỗi, tớ edit lại màu khác cho dễ nhìn.
Cậu chọn màu gì mà đọc không nổi... :noidea: Hixhixh...
~"Ngọc Hà"~
Phải chăng đó chính là một trong những lý do khiến xã hội bi giờ đây phải đương đầu với vô số vấn nạn về chạy theo các giá trị ảo : bằng cấp giả , nạn làm giàu bất chính.... Né tránh nhìn nhận thất bại , thế nên chúng ta càng dễ va vấp , phải đối diện với thất bại lơ"n hơn phía trước.
Hỡi các bạn của tôi , những người đang ngày đêm vất va đèn sách trong suốt nhìu năm qua mà giờ đây không tìm thía tên mình trong danh sách trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước , tôi mong các bạn dũng cảm chấp nhận thất bại quan trọng trên chặng đường đi đầu đời . Thi trượt năm nay động lực càng mạnh hơn để bước vào kỳ thi sang năm.
Và cũng rất có thể , không bước vào cánh cổng trường đại học , bạn khám phá ra một lối đi khác vào đời vẫn thật có ích cho bạn cho gia đình và cho xã hội . Dù bạn lựa chọn lối nào , tôi cũng tin rằng thất bại hôm nay , chúng ta cùng nhận ra một điều thật giản dị Thành công không bao giờ là điều được đảm bảo dù chúng ta thực hiện đúng công thức đến đâu chăng nữa . Thất bại chắc chắn hơn nhiều. Bạn và tôi không chỉ gặp nó 1 lần mà có thể là nhiều lần trong suốt cả cuộc đời. Thế nhưng điều quan trong nhất là sau thất bại chúng ta có thể đứng lên vững tin vào chính mình , tiếp tục nỗ lực. Hãy xem thết bại là các bậc thang khiến chúng ta đi lên hoàn thiện chính mình bạn nhé !!!:fi:
Xin lỗi, tớ edit lại màu khác cho dễ nhìn.
Cậu chọn màu gì mà đọc không nổi... :noidea: Hixhixh...
~"Ngọc Hà"~